Cuộc đời cay đắng của người phụ nữ bị tình cũ tạt axit

Hôn nhân tan vỡ, đến với người đàn ông thứ hai, chị cứ ngỡ mình sẽ được hạnh phúc. Thế nhưng, kết thúc, chị bị người này tạt axit.

Ngày 12/9, bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vẫn đang điều trị cho bệnh nhân Lâm Thị D. (28 tuổi, huyện Thái Lai, tỉnh Cần Thơ). Chị là nạn nhân trong một vụ tạt axit. Tình hình sức khỏe của chị đã ổn định hơn nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Bệnh viện vẫn theo dõi sát sao ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Ngồi trước hành lang bệnh viện, chị Lâm Thị Th. (30 tuổi, chị gái chị D.) thở dài: “Cuộc đời D. bước từ nỗi khổ này đến nỗi khổ khác. Bây giờ, nó lại bị như thế này, chẳng biết sống chết ra sao”.

Chị Th. kể, năm 20 tuổi, chị D. được một người đàn ông ở tỉnh Bạc Liêu yêu thương, chiều chuộng. Sau một khoảng thời gian ngắn yêu nhau, D. quyết định tiến đến hôn nhân. Đám cưới chỉ là bữa tiệc nho nhỏ nhưng được sự chúc phúc từ phía gia đình hai họ. Hôm ấy, D. cười tươi rạng rỡ.

Chưa tròn 1 năm sau, chị D. mang thai và sinh hạ một cậu con trai. Từ khi có con, người chồng bỗng dưng thay đổi tính nết. Anh thường xuyên ghen tuông. Mỗi khi nhậu nhẹt về, anh lại đay nghiến chị.

Nhiều lần, chị đợi anh tỉnh rượu, ngồi tâm sự và khuyên chồng nếu muốn “giữ lửa” cho gia đình thì không nên nhậu nhẹt và suy nghĩ tiêu cực như thế. Anh cũng hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng, hôm trước hứa, hôm sau, viễn cảnh cũ lại tái diễn.

 Cuộc đời cay đắng của người phụ nữ bị tình cũ tạt axit - 1
Chị D. đang được điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy

Lắm lúc, không còn chịu đựng nỗi sự ghen tuông của chồng, chị D. lại gọi điện về nhà khóc lóc, tâm sự. Người thân khuyên chị không nên suy nghĩ tiêu cực, phải cố gắng vun đắp hạnh phúc vì tương lai của con.

Khi con trai tròn 3 tuổi, chị D. quyết định dứt khoát chuyện tình cảm vì “không thể sống nổi với người đàn ông suốt ngày ghen tuông”. Chị bồng con về quê ngoại sinh sống. Để có tiền nuôi con, chị D. phải làm thuê, làm mướn, không ngại công việc nặng nhọc.

Cay đắng từ mối tình chắp nối

Cách đây chừng 1 năm, chị D. quen biết với Trần Văn Tâm (27 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) qua trang mạng cá nhân. Mỗi đêm, chị lại nhận được những lời yêu thương, ngọt ngào của gã trai trẻ. Là người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, chị khao khát có một bờ vai để nương tựa. 

Chẳng bao lâu sau, chị D. chấp nhận để Tâm dọn đến sống chung dù chưa đăng ký kết hôn. Lúc đầu, tình cảm của hai người khá khắn khít. Tuy nhiên, sau vài ba tháng, Tâm lộ rõ bộ mặt là một người vũ phu. Nhiều lần, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, chị bị “chồng” huơ tay, vung chân.

Giấc mộng về người tình hoàn hảo nhanh chóng sụp đổ. Chị D tìm mọi cách để giải thoát cho chính mình. Tháng trước, chị gửi con cho ngoại nuôi, còn mình lên TP.HCM làm công nhân.

Trong khoảng thời gian này, Tâm nhiều lần đến nhà chị Th hỏi về chị D. Gia đình bảo: “Nó đi đâu không ai rõ hết”. Tâm ra về trong ấm ức và nói: “Mọi người cứ giấu đi. Để tôi tự tìm ra thì mọi người đừng hối hận”.

Tâm vẫn không từ bỏ ý định của mình. Gã dò hỏi bạn bè, người thân về tung tích của chị D. Khi biết chị đang làm công nhân tại quận Bình Tân, gã liền bắt xe lên TP.HCM. Gã cũng gặp mặt với chị để trò chuyện với hy vọng được níu kéo hạnh phúc. Tuy nhiên, chị đã quá ngán ngẩm với những trận đòn roi nên nhất định từ chối.

Chiều 4/12, chị D. tan ca, Tâm âm thầm đi theo. Khi đến khu vực cầu Bà Tát (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), gã tạt thẳng axit vào mặt chị rồi bỏ chạy. Chị đau đớn, kêu cứu và được mọi người đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Công an quận Bình Tân cho biết, sau khi nhận được thông tin, đã đến khám nghiệm hiện trường. Những người liên quan cũng đã được lấy lời khai để phục vụ điều tra. Hiện tại, công an đang ráo riết truy bắt Tâm để làm rõ vụ án.

Theo Eva/ khám phá


Tin tức mới nhất