Cuộc sống của bé trai ở Mỹ khiếm khuyết não và hộp sọ

Cặp vợ chồng người Mỹ luôn chuẩn bị tinh thần hôm nào cũng có thể là ngày cuối cùng của con trai.

Các bác sĩ từng khuyên vợ chồng Brandon và Brittany Buell suy nghĩ nghiêm túc tới việc từ bỏ đứa con chưa chào đời vì em bé mắc một hội chứng hiếm gặp. Tuy nhiên, gia đình Buell ở bang Florida không muốn như vậy, nhất là khi thai nhi đã được 23 tuần tuổi.

"Tối hôm đó về nhà, hai vợ chồng suy nghĩ nếu bỏ con, gia đình sẽ chẳng bao giờ biết Jaxon trông như thế nào và liệu có thể sống được không. Chúng tôi quyết định cho ai đây? Được ban cho đứa con và một cơ hội vì thế, chúng tôi phải là tiếng nói của thằng bé", Brandon nói. "Vợ chồng tôi đã làm mọi việc có thể. Tất cả những gì Jaxon làm kể từ lúc sinh ra là chiến đấu để giành giật sự sống".

hon-mot-nam-sau-ngay-chao-doi-cua-be-trai-o-my-khong-co-hop-so
Bé Jaxon lúc mới chào đời. Ảnh: Facebook.


Hơn một năm sau ngày ra đời, em bé Jaxon Emmett Buell trở thành người truyền cảm hứng trên khắp nước Mỹ với sự tồn tại kỳ diệu của mình. Bé mắc chứng hội chứng microhydranencephaly, một dị tật sọ não khiến đầu nhỏ hơn so với kích thước bình thường. Gần như những ca mắc bệnh này thường chết non hoặc qua đời ngay sau khi sinh. Tại Mỹ, trong 4.859 bé chào đời có một em mắc microhydranencephaly.

Jaxon "mạnh mẽ" đã sống được hơn một năm qua. Những bức ảnh về em bé có đôi mắt xanh, to, tròn với phần đầu khiếm khuyết được chia sẻ khắp Facebook. Sự sống của Jaxon cũng khiến các bác sĩ kinh ngạc.

"Họ bảo với chúng tôi con chỉ sống được hai tuần, hai tháng, hai năm. Giờ thì họ nói 'chúng tôi không biết'", Fox dẫn lời Brittany, mẹ Jaxon, chia sẻ.

Theo The Epoch Times, cha mẹ Jaxon luôn chuẩn bị tâm lý hôm nào cũng có thể là ngày cuối cùng của con trai.

"Tôi luôn có suy nghĩ ấy trong đầu. Tôi biết hôm nay hoặc ngày mai có thể là ngày cuối của thằng bé", Brittany nói. "Tôi cố gắng lúc nào cũng suy nghĩ tích cực nhưng vẫn luôn có một phần trăm tiêu cực còn lại. Tôi hiểu tình hình, rằng hai vợ chồng có thể mất con".

Đồng nghiệp tại ngân hàng nơi chồng Brittany làm việc đã thành lập quỹ từ thiện, giúp gia đình có chi phí điều trị cho Jaxon. Hàng chục nghìn đôla đã được gửi về quỹ này. Vợ chồng Brittany bày tỏ sự cảm động trước sự ủng hộ "không thể tin nổi" của các tấm lòng hảo tâm.

hon-mot-nam-sau-ngay-chao-doi-cua-be-trai-o-my-khong-co-hop-so-1
Jaxon "mạnh mẽ" bảnh bao khi diện sơ mi và thắt cà vạt. Ảnh: Gofundme.


Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất