Cuộc sống của em học sinh cô đơn nhất thế giới tại Scotland

Trường tiểu học Skerries trên đảo Out Skerries thuộc quần đảo Shetland chỉ có đúng một học sinh, đó là cậu nhóc 10 tuổi Aron Anderson.

Luôn là học sinh đến trường sớm nhất, cũng là học sinh ở lại muộn nhất. Việc trực nhật, quét dọn cũng do một mình em làm. Giáo viên cũng chỉ ưu tiên gọi em lên bảng trả lời câu hỏi và lúc nào em cũng đứng đầu danh sách học sinh giỏi của trường. Thoạt nghe có vẻ như Aron Anderson chính là điển hình của "con nhà người ta", thế nhưng sự thật lại khác, chẳng qua do trường chỉ có độc nhất một học sinh là em mà thôi.

Trong khi các bậc cha mẹ luôn lo lắng lớp con mình liệu có đông hay không, thầy cô có quan tâm để ý học sinh hay không, thì ở trường công Skerries, cha mẹ có thể an tâm hoàn toàn, ít nhất là đối với bố mẹ Aron. Trên hòn đảo tí hon Out Skerries của Scotland này, chỉ còn đúng Aron là đang trong độ tuổi học tiểu học mà thôi, vì vậy nghiễm nhiên mọi sự quan tâm chăm sóc đều dồn cả vào cậu bé 10 tuổi. 

2EACAD7B00000578-0-image-a-75_1448150042695-760a7
Aron Anderson, cậu học sinh tiểu học duy nhất trên đảo Out Skerries.

Khi học ở trường, Aron học 2 tiết, 1 tiết thủ công, 1 tiết âm nhạc và cả một thư viện rộng lớn chỉ để phục vụ một mình cậu bé. Đến giờ ra chơi, cũng một mình Aron sử dụng cầu trượt, xích đu và sân bóng rổ. Tất nhiên, ngoài việc không phải tranh giành với bất cứ đứa trẻ nào, thì Aron cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Cậu bé thích chơi đá bóng nhưng trong trường chẳng có bất cứ học sinh nào khác để thành lập đội bóng.

Hoàn cảnh đặc biệt của Aron cũng biến em trở thành trường hợp học sinh có mức giáo dục đắt đỏ nhất Vương quốc Anh. Chương trình giáo dục của Aron có giá trị vào khoảng 75.357 Bảng Anh (hơn 2.6 tỷ VNĐ), gấp đôi số tiền để trang trải cho một học sinh bình thường. 

Trước đây trên đảo cũng có vài đứa trẻ khác theo học ở trường Skerries, đó là Ivan, 13 tuổi và Owen, 16 tuổi, hai anh trai của Aron cùng với Ethan và Scott Arthur. Tuy nhiên bây giờ những cậu bé này đã theo học trường trung học trên vùng đất liền Shetland và chỉ trở về đảo Skerries vào ngày cuối tuần để thăm gia đình.

2EACAD8200000578-0-image-a-76_1448150058654-760a7
Trường tiểu học Skerries chỉ có đúng Aron là học sinh theo học.

Aron đôi lúc cảm thấy rất tủi thân khi chỉ có mỗi một mình tại ngôi trường, chẳng có bạn bè. Mặc dù trên đảo còn nhiều người lớn rất yêu quý cậu bé, nhưng chẳng ai có thời gian để chơi với em suốt được. Aron rất yêu hòn đảo, cậu bé có thể đạp xe đi xung quanh ngắm cảnh, mệt thì xuống tắm biển, câu cá rồi lai về chơi điện tử. Cậu bé 10 tuổi chia sẻ rằng em muốn sau này trở thành một ngư dân giống như bố em, ông Ewan, 43 tuổi. Mẹ của Aron là bà Denise, 46 tuổi, cũng là trưởng ban phụ huynh duy nhất trong trường.

Đảo Out Skerries có dân số chỉ là 70 người, diện tích là 5km2, là khu vực hẻo lánh nhất của quần đảo Shetland, Scotland. Trong một vài năm gần đây, trường trung học cơ sở tại đây cùng những nông trường cá hồi đã bị đóng cửa. Hệ quả là rất nhiều cư dân trên Out Skerries đã phải rời bỏ quê hương đi tìm nơi ở mới của các vùng đất liền Scotland.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất