Cuộc sống tủi nhục, đau đớn của những người đồng tính ở Nga

Ở Nga, người đồng tính không được chấp nhận. Họ phải chôn giấu giới tính của mình và luôn lo sợ sẽ phải chết trong đơn độc.

Theo một khảo sát vào năm 2013 do trung tâm Levada tiến hành, có đến 74% người Nga cho rằng xã hội không nên chấp nhận người đồng tính, 16% có ý kiến nên cách ly người đồng tính khỏi xã hội. Ngoài ra, có 22% nghĩ người đồng tính nên đi chữa bệnh.

Chính vì thế, nhiếp ảnh gia người Nga Vinogradova muốn sử dụng máy ảnh để bảo vệ cho người đồng tính và tìm cách thay đổi xã hội.

Ban đầu, dự án của Vinogradova bị từ chối nhiều. Người đồng tính chưa sẵn sàng “hiện thân”. Cuối cùng, Vinogradova quyết định chụp bộ ảnh tăm tối, dùng ánh sáng tự nhiên để phản chiếu sự cô độc bên trong con người.

Trước mỗi lần chụp ảnh, Vinogradova đều nói chuyện với nhân vật của mình, để lắng nghe, để hiểu thêm về họ, về nỗi cô đơn, sợ hãi khi không được xã hội chấp nhận.

Anatoly, 23 tuổi, hiện đang sống tại St. Petersburg, Nga. Anh là một người đồng tính và luôn phải che giấu mình trước mọi người vì sợ bị kỳ thị


“Ý nghĩa của cuộc sống là bạn sống cho chính mình. Không phải vì ai cả, không ảo tưởng gì cả. Hãy thở bằng hai lá phổi chứ đừng bằng một lá phổi”, Ông Dmitry, 42 tuổi, chia sẻ với những người đồng tính


Pavel, 44 tuổi, kể rằng mẹ anh đã “an ủi” anh rất nhiều khi biết anh bị đồng tính: “Đấy chỉ là vấn đề tuổi teen, con sẽ bình thường khi trưởng thành. Chỉ là con chưa gặp đúng cô gái trong mộng thôi”. Điều buồn cười là mẹ anh nói khi Pavel đã 26 tuổi


Nhiếp ảnh gia Vinogradova đã bị từ chối rất nhiều khi mới thành lập dự án chụp ảnh. Nhiều người không muốn thể hiện mình là người đồng tính. Trong ảnh là Jenya, 25 tuổi


“Tôi đã chuẩn bị cho sự cô đơn suốt đời. Tôi không hy vọng người đồng tính sẽ được chấp nhận. Có lẽ sau này khi tôi chết sẽ chẳng có ai thèm đoái hoài chôn tôi” – Dima, 28 tuổi, nói


Ở Nga, chỉ có 1% người đồng tính dám công khai. Những người còn lại luôn sống trong bóng tối


Sasha, 22 tuổi, đã quá mệt mỏi vì phải che giấu giới tính thật của mình


Artur, 27 tuổi, cho rằng nhiều người đồng tính sợ bị kỳ thị đến mức họ cũng không dám chia sẻ thật khi gặp người giống mình


Nga là một quốc gia không chấp nhận người đồng tính, ngay cả với người thân


“Khi hôn một cô gái, tôi chỉ thấy buồn cười” – Oleg, 27 tuổi, nói


Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao