Cướp mạng cô ruột vì mê cờ bạc

Chỉ vì ham mê cờ bạc mà gã thanh niên điển trai đã ra tay bóp cổ rồi đâm hàng chục nhát vào người cô ruột của mình để có tiền tiếp tục cờ bạc.

Lén vợ con về quê… để giết, cướp

Trần Quốc Cường (sinh năm 1987 ở ấp 1 xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) sinh ra trong một gia đình thuần nông. Lớn lên, gã đi làm thuê làm mướn rồi quen với một cô gái ở huyện Củ Chi, T.P Hồ Chí Minh và nên duyên vợ chồng. Từ ngày cưới vợ, gã cũng phải đi ở rể vì ở quê gã quá nghèo. Tuy nhiên, cuộc sống của hai vợ chồng ngày một khó khăn.

Do suốt ngày đề đóm, bài bạc nên Cường lâm vào nợ nần khắp nơi khiến gã như điên đảo vì tiền. Không tìm đâu ra tiền để trả nợ, gã nghĩ ngay tới ở quê có người cô ruột là Trần Thị Gấm (sinh năm 1947) có của ăn của để, lại ở một mình, do đó rất dễ bề ra tay.


Với sự dã man tàn bạo của mình, Cường phải đền mạng.

Ngày 13/2/2013, Cường bắt xe buýt tới thị trấn Bến Lức, Long An rồi vào tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan, một đôi găng tay bỏ vào túi quần. Đến khoảng chập tối cùng ngày, Cường bắt xe ôm đi về hướng nhà bà Gấm. Khi còn cách mục tiêu khoảng 1km thì gã xuống đi bộ men theo đường mương ngoài cánh đồng để vào nhà bà Gấm.

Khoảng 21h, Cường lén vào phía nhà bếp để chui vào nhà. Nhưng do cửa bị cài chốt bên trong nên gã không vào được. Loay hoay mãi, gã cũng tìm được chiếc thang dựng đầu nhà rồi leo lên chui qua một khe hở trước hiên để vào nhà.

Thấy có tiếng động lạ, bà Gấm dậy bật điện xem tình hình. Lúc này gã cháu vô nhân tính đã cầm sẵn dao, khi bà Gấm vừa bước gần tới thì hắn đã vung dao đâm thẳng vào ngực bà. Nạn nhân kêu la, hắn đã dùng tay bóp cổ. Khi bà Gấm giãy giụa và nằm sấp người, Cường vẫn bình tĩnh nắm đầu đập liên tiếp nhiều cái xuống nền nhà. Một lúc sau, thấy nạn nhân nằm im, tên sát nhân máu lạnh vẫn không chịu dung tha mà lạnh lùng tiếp tục cầm dao đâm 23 nhát khắp vùng bụng, ngực của nạn nhân.

Sau khi ra tay tàn ác với cô ruột mình, Cường lục soát khắp nơi, lấy 2 chiếc điện thoại, một vòng vàng và 8,5 triệu đồng tiền mặt rồi men theo bờ ruộng ra bắt xe về TP Hồ Chí Minh.

Tội ác man rợ trời không dung, đất không tha

Sau gần một tháng truy tìm hung thủ, đến ngày 9/3 lực lượng công an đã bắt giữ Trần Quốc Cường tại Củ Chi. Việc bắt giữ Cường không khiến gia đình ngạc nhiên, vì trước đó đã có sự ngờ vực nhưng không dám chắc nên không dám tố giác hành vi này.

Cả hai phiên tòa, đại diện bị hại không yêu cầu Cường bồi thường bất cứ khoản nào, nhưng yêu cầu phải loại bỏ Cường khỏi cuộc sống để trừ họa cho mọi người.

Với tội ác dã man của mình, vừa qua, cả hai cấp xét xử sơ và phúc thẩm đã tuyên loại vĩnh viễn bị cáo Trần Quốc Cường ra khỏi đời sống xã hội.

HĐXX nhận định: “Bị cáo là cháu ruột, vậy mà đã dùng dao đâm cô mình. Không chỉ đập đầu, bóp cổ nạn nhân tới chết, mà lúc cô mình chết rồi, bị cáo lại còn dùng dao đâm liên tục tới 23 nhát vào vùng ngực, bụng của cô mình. Dù gia đình bị cáo có công với cách mạng, ăn năn hối cải… nhưng hành vi đó của bị cáo là vô cùng man rợ, dã man, tàn bạo, mất hết tính người… Do vậy bị cáo không thể còn khả năng để giáo dục cải tạo, cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung…”- vị chủ tọa phiên phúc thẩm nhận định.

Theo PLVN

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao