Đâm người, cướp 50 triệu đồng giữa ban ngày ở Sài Gòn

Anh Thép rút tiền từ ngân hàng, bỏ vào túi quần rồi lên xe chạy về, khi đi đến vòng xoay thì bị nhóm giang hồ đâm vào tay rồi cướp 50 triệu đồng tẩu thoát.

Chiều 5/9, Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang truy bắt 2 nghi can thực hiện vụ đâm người, cướp tiền táo tợn xảy ra giữa ban ngày trước chợ Bến Thành - nơi sầm uất nhất của trung tâm Sài Gòn.

Nạn nhân là anh Võ Trọng Thép (SN 1990, quê Tiền Giang) - nhân viên cửa hàng mỹ phẩm ở chợ Bến Thành. Vào lúc 15h50 chiều 5/9, anh điều khiển xe gắn máy BKS 50C-9988 đi từ chợ Bến Thành đến chi nhánh một ngân hàng ở đường Lê Thánh Tôn (Q.1) rút tiền 50 triệu đồng, bỏ vào túi quần rồi chạy xe đi về lại.

Khi anh Thép đến khu vực vòng xoay Quách Thị Trang (P.Bến Thành, Q.1) thì bất ngờ có 2 thanh niên đi trên xe gắn máy từ phía sau vụt lên, cúp đầu xe. Một tên lên tiếng hỏi “đường Nguyễn Huệ ở đâu anh?”.

Công an đang lấy lời khai của anh Thép.

Anh Thép chưa kịp trả lời thì thanh niên còn lại rút dao đâm 1 nhát vào tay phải của anh. Tên hỏi đường dùng dao rạch túi quần bên phải của anh Thép, cướp bọc tiền 50 triệu đồng rồi cả 2 rồ ga tẩu thoát. Vụ cướp táo tợn diễn ra bất ngờ, nhanh, người đi đường không ai kịp can thiệp.

Sau khi 2 tên cướp bỏ đi, người dân đưa anh Thép vào bệnh viên đa khoa Sài Gòn cấp cứu với thương tích là 1 vết đâm ở tay phải, vết cắt ở đùi xuyên qua quần.

Vòng xoay nơi anh Thép bị cướp 50 triệu đồng.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất