Đẫm nước mắt ngày 'đại tang'

Ngày 9/3, nhiều làng quê nghèo ở Quảng Ngãi đón nhận bảy người con tử nạn trong vụ tai nạn hai xe khách đấu đấu ở Khánh Hòa trở về.



Không khí tang thương bao trùm thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn Tịnh cùng lúc đón hai chị em tử nạn Đặng Thị Hoa và Đặng Thị Thơm trở về quê nhà.


Ông Đặng Quang Long khóc thương, đau đớn vì cùng lúc hai con gái tử nạn đột ngột trong vụ hai xe khách đối đầu tại TP Cam Ranh(Khánh Hòa) vào sáng ngày 8/3.


Những đứa trẻ ngơ ngác, bỗng chốc mồ côi mẹ.


Cậu bé Nguyễn Thành Trung(10 tuổi) ở xã Tịnh Thiện thẫn thờ khi người lớn chít khăn chịu tang mẹ.


Bà Bùi Thị Phúc ở thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa quằn quại khóc gào trước nỗi đau mất con trai Nguyễn Ngọc Bình (27 tuổi).


Ngày mai(10/3) là ngày làm lễ "thôi nôi" tròn 1 tuổi cháu Võ Trần Đức (con trai tài xế Võ Ngọc Phương) thế nhưng gia đình đành khất lại lo an táng cho cha cậu bé.


Những đứa trẻ quì lạy cầu mong linh hồn mẹ của mình được siêu thoát.


Ông Đặng Văn Minh, giám đốc Sở giao thông vận tải Quảng Ngãi kiêm Phó ban an toàn giao thông tỉnh chia sẻ đau thương cùng các con của chị Đặng Thị Hoa vào sáng 9/3. 7 thi thể đã được đưa về quê, 2 người còn lại được an táng ở Đồng Nai và Bình Thuận.

Theo Ngoisao.net

Tin tức mới nhất