Dân kêu trời khi sống trên “Con đường đau khổ”

Đoạn đường số 10 trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân được người dân gọi là "con đường đau khổ" vì có chiều dài chỉ 2km nhưng có đến hơn 10 ổ gà, ổ voi lớn.

Mỗi khi lưu thông qua con đường đau khổ này nhiều người dân tỏ ra ngán ngẩm, những vụ té xe do sụp ổ gà, trượt té do đường lầy lội cũng thường thường xảy ra.
 
Tuyến đường số 10 là đường đất có điểm đầu giao với đường 26 Tháng 3 và điểm cuối giao với quốc lộ 1A, hiện tại tuyến đường này đã xuống cấp, ngập nước và lầy lội. Khi lưu thông qua tuyến đường này nhiều lái xe phải hết sức tập trung để vượt qua các ổ voi lớn.
 
Tuy chỉ có chiều dài 2km nhưng trên đường có đến hơn 10 ổ gà, ổ voi.
 
Nhiều người dân duy chuyển qua tuyến đường này rất khổ sở.
 
Những ổ gà, ổ voi chiếm hết diện tích mặt đường. Nhiều người dân sống ở đây ví những ổ gà, ổ voi là cái giếng cạn.
 
Mùa nắng những “cái giếng cạn” vẫn ngập nước và lầy lội, mùa mưa nước càng ngập cao khiến cho việc lưu thông qua tuyến đường này rất nguy hiểm.
 
Tuyến đường số 10 đã xuống cấp và hư hỏng nặng do lượng xe tải lưu thông qua đoạn đường này rất đông.
 
Một ngày có đến hàng trăm lượt xe tải chở hàng lưu thông trên đường này.
 
Xe tải cày nát tuyến đường
 
Nhiều người phải đi sát vào lề đường để tránh sụp ổ gà, ổ voi.
 
Ông Dương Văn Lân (42 tuổi) sống ở đây cho biết: “ Đoạn đường này thường xuyên bị ngập nước, dù trời nắng nóng đến 2, 3 ngày thì nước trong các ổ gà vẫn không rút hết. Ngày mưa thì bà con càng khổ sở hơn do nước ngập, đi ra đường thì rất nguy hiểm, chỉ cần yếu tay lái để sụp ổ gà là bị té ngay”.
 
 Sống trên con đường đau khổ, người dân dùng bao tải cát, sỏi để ngăn nước trên đường  ngập vào nhà.
 
Dùng bạt để chắn cửa ngăn không cho nước ngập khi có mưa.
 
Không chỉ có ổ gà, ổ voi, ngập nước lầy lội mà tuyến đường này có rất nhiều bãi rác bốc mùi hôi thối và rất mất vệ sinh.
 
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất