Đằng sau bức ảnh gây chấn động ở ngôi trường đào tạo những công dân hoàn hảo của nước Mỹ

Đó là khoảnh khắc đầy cảm động, ghi lại cảnh một học viên trường quân sự West Point bật khóc khi cuối cùng anh cũng đã đạt được ước mơ tốt nghiệp học viện quân sự danh giá này.


Bức ảnh gây xúc động của Alix Idrache

Alix Idrache, người Haiti, được chụp ảnh với dòng nước mắt chảy ướt má trong lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày thứ Bảy tuần trước. Anh đã nằm trong nhóm 25 học viên xuất sắc nhất tại lớp học của mình và trở thành thiếu úy cùng gần 1.000 bạn học khác.

Bức ảnh của anh đã được trường West Point đưa lên mạng xã hội Instagram và nhanh chóng nhận về gần 5.000 lượt thích (like) cùng rất nhiều thông điệp chúc mừng. Idrache sau đó cũng vào bình luận dưới bức ảnh, cho biết anh bật khóc vì quá xúc động.

Quân nhân tới từ Haiti này đã bật khóc trong ngày tốt nghiệp trường West Point danh giá

"Có ba điều xuất hiện trong tâm trí tôi và dẫn tới những giọt nước mắt đó," anh nói. "Đầu tiên là nơi tôi bắt đầu mọi chuyện. Tôi tới từ Haiti và chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhận được vinh dự lớn như thế. Thứ hai là nơi tôi đang có mặt. Nhiều người đàn ông và phụ nữ góp sức bảo tồn các giá trị con người một cách thực chất nhất đã từng đứng ở đây, đưa ra lời thề giống tôi. Đó là những con người đã bảo tồn nước Mỹ trong thời khắc đen tối của lịch sử đất nước."

Anh nằm trong nhóm 25 học viên xuất sắc nhất tại lớp học của mình

"Cuối cùng là tương lai của tôi. Sau khi ra trường, tôi sẽ tới căn cứ Ft. Rucker để bắt đầu tham gia huấn luyện bay. Biết rằng ngày nào đó mình sẽ  trở thành phi công mang tới cảm giác khó tả thành lời. Tôi không thể ngăn được cảm xúc trào dâng bên trong, rằng mình rồi sẽ lãnh đạo những người đàn ông và phụ nữ sẵn sàng dâng hiến tất cả để bảo tồn những gì chúng ta coi trọng, xem là lối sống Mỹ. Với tôi, đó là vinh dự lớn nhất," anh nói thêm.

Trong ngày thứ Ba tuần này, anh tiếp tục chia sẻ với hãng tin CNN rằng đã bị sốc trước phản ứng của công chúng với bức ảnh mình đang khóc. Anh cũng nhân cơ hội để cảm ơn Học viện quân sự West Point đã mang tới cơ hội giúp bản thân thực hiện giấc mơ Mỹ. "Cầu chúa ban phước cho nước Mỹ, đất nước vĩ đại nhất Trái đất," anh nói.

Trong ngày tốt nghiệp trường West Point, một học viên khác cũng gây xôn xao dư luận, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Nữ học viên này, tên tuổi không được tiết lộ, khiến nhiều người phẫn nộ do thản nhiên dùng điện thoại di động trong lúc tiến hành duyệt binh mừng lễ tốt nghiệp.

Cảnh cô cắm đầu vào chiếc điện thoại giữa đoàn học viên đang ưỡn ngực bước đều đầy kiêu hãnh đã bị một chiếc camera ghi lại đầy đủ. Đoạn video được tải lên mạng đã khiến không ít người nhảy vào chỉ trích thái độ thiếu kỷ luật của cô.

Trong lễ tốt nghiệp đó, một học viên đã gây sốc và phẫn nộ vì chăm chú dùng điện thoại lúc đang tiến bước trong hàng ngũ cùng các đồng đội.

Được biết đã có 1.150 học viên theo học trường West Point vào tháng 7/2012 và họ đã tốt nghiệp trong năm nay. Đây là ngôi trường quân sự danh giá bậc nhất ở Mỹ, được mệnh danh là nơi đào tạo ra những công dân hoàn hảo của nước Mỹ.

Để được chấp nhận theo học, các thí sinh phải có độ tuổi từ 17 tới 22 và chưa kết hôn, mang bầu hay đang nuôi con. Họ cũng phải được sự tiến cử từ một thượng nghị sĩ Mỹ, một hạ nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Lục quân hoặc Phó Tổng thống Mỹ trước khi được chấp nhận theo học tại trường.

Theo Đại Đoàn Kết

Tin tức mới nhất