Đánh vợ, lỡ tay làm chết con gái 3 tháng tuổi

Chỉ trong một phút nóng giận, người chồng dùng chiếc đòn gánh đánh vợ, oan trái thế nào lại đánh trúng đứa con gái 3 tháng tuổi khiến đứa bé chết tức tưởi.

Câu chuyện đau lòng trên xảy ra tại gia đình anh Son Xi Nê (SN 1987) và chị Lâm Thị Trường (SN 1990) ngụ tại ấp Tân Thời, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
 
Cú đánh oan nghiệt
 
Khoảng 17g ngày 12/5 Son Xi Nê về nhà sau một ngày đắm chìm trong men rượu vì đi đám giỗ ở nhà chị gái. Do tranh cãi với bố và em vợ nên Xi Nê mang nỗi bực tức trong mình trở về nhà gây sự với vợ là chị Lâm Thị Trường. Hai vợ chồng lớn tiếng cãi vã nhau. Trong phút nóng giận, Nê với tay vớ chiếc đòn gánh dựng bên vách nhà vụt đánh chị Trường.
 
Chị Trường trúng đòn đau nên rút chân lên, điên tiết Nê thu tay lại đánh một gậy vào người chị, người vợ xoay mình né tránh đòn roi của chồng. Nhưng bất hạnh thay cú đánh như trời giáng đó không trúng chị Trường mà lại vào đầu đứa con gái 3 tháng tuổi Son Thị Ngọc Nhi. Đứa trẻ bất hạnh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
chiSaNi.jpg
Chị Sa Ni, đang kể lại câu chuyện với PV

Về nguyên nhân xảy ra sự việc, chị Son Thị Sa Ni (sinh năm 1984) - chị gái của Nê - cho biết sáng hôm đó tại nhà chị có tổ chức làm đám giỗ cho ông cố. Sau khi hoàn thành xong phần nghi lễ, một mâm cỗ thịnh soạn đã được dọn ra để những người trong gia đình cùng nhau ăn uống. Vì là anh em trong nhà, nên tất cả đều thoải mái ăn nhậu. Trong đám giỗ, ông Sơn Hưng là cha ruột của Nê có mời bên thông gia, cha vợ của Nê đến dự.
 
Đến hơn 2 giờ chiều cùng ngày, khi buổi tiệc tàn, lúc này bố vợ của Nê đã say mèm, không còn khả năng chạy xe về nhà. Nê lúc này cũng đã say sưa lắm rồi nhưng vẫn cố gắng lấy xe đưa bố vợ về nhà. Nào ngờ khi vừa tới nơi, thay vì lời cảm ơn con rể vì đã chu đáo lo lắng cho mình, ông bố vợ lại lôi câu chuyện nhà mình bị mất vàng cách đây không lâu - mà ông nghi ngờ là Nê lấy trộm - ra nói và mắng chửi Nê như tát nước vào mặt.
 
Người em vợ của Nê lúc đó cũng ở nhà chứng kiến sự việc nhưng thay vì khuyên nhủ cha nghỉ ngơi vì quá say, anh này cũng đứng về phía cha, mắng nhiếc anh rể không tiếc lời. Nê giải thích hết nhẽ nhưng không ngăn được hai cái đầu nóng như lửa của bố và em vợ. Nê lên xe phóng thẳng về nhà và bực tức vì bị vu oan giá họa.
 
Về đến nhà, thấy chị Trường đang bế đứa con gái mới sinh được 3 tháng, Nê lên tiếng chửi bới vợ, chị Trường không hiểu đầu đuôi chuyện gì, thấy chồng mượn rượu để nói chuyện nên cũng mạnh miệng đáp lại. Hậu quả Nê dùng đòn gánh đánh vợ và vô tình đánh trúng đầu làm nứt sọ đứa con gái của mình.
 
Gia cảnh bần hàn của người cha tội lỗi
 
Thấy mình lỡ tay đánh trúng con gái, máu chảy đầm đìa ở đầu và khuôn mặt con, Nê bấn loạn bỏ chạy ra sau nhà. Chị Trường cũng hét toáng lên rồi bồng con ra đứng trước nhà. Ngay lúc này, chị Sa Ni, chị của Nê thấy chị Trường mặt mày tái mét, bồng đứa con một cách bất thường mới lên tiếng hỏi cháu bị làm sao thì chị Trường nói rằng, con bị té võng. Nói rồi chị Trường quị ngay tại chỗ, chị Sa Ni vội vàng đỡ lấy đứa bé rồi chạy tìm người chở đi bệnh viện.
 
Chưa tới được bệnh viện thì đứa bé đã tử vong nên được người nhà đưa quay trở lại nhà. Sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Hòa Lạc đã có mặt tại nhà Nê để điều tra hiện trường. Nê bị bắt ngay tại nhà cùng chiếc đòn gánh là tang vật gây án.
 
hientruong410
Ông Sơn Hưng đang chỉ hiện trường vụ án.

Tìm đến ngôi nhà của hai vợ chồng Nê, chúng tôi không khỏi xót xa trước gia cảnh nghèo khó của hai vợ chồng. Ngôi nhà chỉ là một túp lều lá dừa lụp xụp, nằm cách biệt với bên ngoài. Để đến được nhà của hai vợ chồng Nê phải đi bộ khoảng 15 phút vì không có đường cho xe chạy. Trong nhà trống hoác, không có đồ vật gì giá trị. Cha của Nê, ông Sơn Hưng (SN 1954) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm cảnh do con trai mình gây ra. “Nó trước giờ hiền lành, chẳng mấy khi nhậu nhẹt phá phách, không ngờ lần này tai họa lại ập xuống đầu nó”- ông Hưng bần thần nói.
 
Ông Hưng cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình của ông vốn nghèo từ trong trứng nước. Nhưng khi con cái tới tuổi đi học, ông cũng ráng lo. Bản thân của Nê cũng được học tới lớp 9, rồi đi tu trong chùa theo truyền thống của người Khmer. Tu hành trong chùa được vài năm, Nê trở về kêu cha mua cho mình một chiếc máy tính xách tay. Với hoàn cảnh gia đình của ông Hưng chạy ăn từng bữa, việc mua một chiếc máy tính hàng chục triệu đồng là điều không tưởng. Ông Hưng không đồng ý, và khuyên giải con trở lại chùa, nhưng Nê không chịu. Ở nhà được một năm thì Nê có vợ.
 
Hai vợ chồng Nê thời gian đầu đi giữ vuông tôm cho bố vợ nhưng rồi công việc làm ăn thất bát, vuông tôm cũng không còn. Hai vợ chồng Nê quyết định lên Tp. HCM để kiếm sống. Phố thị xa hoa xem chừng cũng không là đất lành với đôi vợ chồng trẻ, hai vợ chồng lại dắt nhau trở về quê. Ông Hưng cắt cho Nê một miếng đất để cất tạm cái chòi che nắng che mưa, hai vợ chồng làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày.
 
Ông Hưng buồn bã kể về người con trai của mình, là một người cha, ông biết con mình chỉ là vô ý, nhưng đã gây chết người, nghiêm trọng hơn nạn nhân lại là cháu nội của mình. Tội lỗi của Nê là không thể bào chữa được. Ông nói: “Mới tháng trước nó còn tìm tôi hỏi mượn 200 ngàn để mua cọc tre sửa lại cái nhà rệu rã chỉ chờ sụp đổ . Tôi nghèo không có tiền cho con nên đến nay hai vợ chồng nó vẫn chui vô chui ra trong cái nhà rách nát ấy”.
 
Hiện Nê đã bị cơ quan công an bắt giữ, tuy nhiên gia đình của Nê lại không tin rằng Nê chính là hung thủ đánh chết con. Trước đó, khi vợ Nê bồng con sang nhà cha chồng đã cho biết con bị té võng chứ không phải là bị Nê đánh chết. Không hiểu vì lý do gì mà khi công an đến nhà thì Nê lại trở thành người cha tội lỗi đánh chết con mình.
 
Hơn nữa, sau khi công an đến nhà được một lúc thì vợ của Nê cũng biến mất không tung tích, lúc làm đám tang cho con cũng không thấy mặt đâu. Những điều trên khiến cho những người thân trong gia đình của Nê không thể không hoài nghi về người con dâu bất thường. Vụ việc hiện đang được Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo Dòng đời

Tin tức mới nhất