Dắt mối mại dâm trong vỏ bọc lái taxi

Ra tù, Nguyên tham gia vào băng nhóm đòi nợ thuê ở Đà Nẵng. Trong lần giải quyết mâu thuẫn, hắn bắt người đưa ra nghĩa địa hành hung.

Lê Hoàng Nguyên vừa bị công an bắt giam sau 7 năm trốn truy nã. Ảnh: V.N
Lê Hoàng Nguyên vừa bị công an bắt giam sau 7 năm trốn truy nã.

Chiều tối 3/11, Lê Hoàng Nguyên (42 tuổi) đã bị di lý từ TP HCM về Đà Nẵng. Nguyên bị bắt theo lệnh truy nã từ năm 2004 của Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Cảnh sát cho biết, sau khi thụ án 7 năm tù vì cướp tài sản, Nguyên tỏ ra lì lợm và ma mãnh. Hắn tham gia băng nhóm đòi nợ thuê, được giới giang hồ Đà Nẵng đánh giá là kẻ hung hãn, sẵn sàng "xuống tay" với đối thủ.

Cuối năm 2004, nhóm của Nguyên đến nhà anh Lê Viết Hùng đòi nợ 4 triệu đồng. Không lấy được tiền, chúng phá hoại nhiều tài sản của Hùng. Ngày hôm sau, Hùng dẫn đàn em tới trả thù, gây thương tích cho vợ của một người trong nhóm Nguyên.

Để trả thù, Nguyên bắt cóc một người trong nhóm đối thủ chở đến nghĩa địa Hòa Minh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) dùng hung khí đánh thương tích 35%.

Vụ việc gây chấn động dư luận Đà Nẵng lúc đó. Trong khi đồng bọn bị bắt, Nguyên bỏ trốn.

Sống chui lủi ở nhiều nơi, Nguyên tìm vào huyện Hóc Môn (TP HCM), nơi bố mẹ hắn chuyển đến sinh sống từ nhiều năm trước. Hắn thông qua người em ruột để lấy tiền "viện trợ" từ gia đình. Thời gian này, Nguyên sử dụng ma túy với số tiền hơn một triệu đồng mỗi ngày. "Nếu đi tù 3 năm mà không dùng đến thuốc phiện thì tôi đủ mua một căn nhà", Nguyên nói.

Nguyên sống cùng một má mì chuyên cung cấp gái mại dâm sang Singapore. Người tình của Nguyên sống trong vỏ bọc bán số đề, còn hắn lái taxi "mù", nhưng thực chất cả hai móc nối và "dắt" gái đi bán dâm.

Năm 2012, Nguyên và người phụ nữ này có với nhau một con gái. Tuy nhiên, đứa con mang họ mẹ vì hai người không có hôn thú và Nguyên đang bị truy nã. Hắn xây nhà ở Hóc Môn nhưng cho thợ làm 2 cổng với cấu tạo từ bên ngoài nhìn vào lúc nào cũng thấy nhà đang khóa cửa, hòng tẩu thoát khi bị công an phát hiện. Hắn cũng dùng chính ngôi nhà này làm nơi hút chích ma túy.

Thượng tá Huỳnh Văn Bình, phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an Đà Nẵng cho biết, từ đầu mối gia đình chuyển vào huyện Hóc Môn sinh sống, các trinh sát đã vào cuộc mật phục. Lúc trinh sát chuẩn bị "tung lưới", Nguyên cùng người tình bất ngờ chuyển nơi ở. Chờ đợi một tuần ròng, ngày 31/10, công an đã ập vào bắt giữ tội phạm khi hắn vừa quay về nhà.

Một trinh sát tham gia bắt tên tội phạm này cho biết, thấy công an bất ngờ đột nhập vào nhà, biết không thể trốn thoát nhưng Nguyên vẫn nhanh chóng phi tang ma túy vào bồn cầu. Hành trình áp giải Nguyên bằng đường bộ từ TP HCM về Đà Nẵng nhiều gian nan khi hắn liên tục vờ đau bụng, đập cửa thùng xe đòi đi toilet hòng tìm đường chạy thoát.

Theo Ngôi sao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao