Đậu Thị Huyền Trâm và cô gái bị tố bỏ con ở Phú Thọ: Hai câu chuyện đối lập về tình mẫu tử

(2Sao) - Có những người mẹ như Huyền Trâm, hy sinh cả bản thân mình để nhường sự sống lại cho con. Nhưng lại có những người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình con đã đầy đủ hình hài...

Một ngày, 2 câu chuyện đối lập về tình mẫu tử

"Mạnh mẽ, đồng hành cùng mẹ nghe chưa...", "có gì đã có mẹ rồi nhớ...", đó là những câu nói đầy ám ảnh của Đậu Thị Huyền Trâm (Thiếu úy công an từ chối điều trị bệnh ung thư để nhường sự sống cho con trai) khi lần đầu và cũng là lần cuối được gặp bé Gấu, con trai cô. Hình ảnh người mẹ ngồi trên xe lăn, vừa nở nụ cười, vừa rơi nước mắt khi được gặp con trai của mình cho chúng ta một ấn tượng sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Sự cao cả của một người mẹ, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con.

Nụ cười xen lẫn nước mắt của Huyền Trâm khi lần đầu tiên cũng là lần
cuối cùng được gặp bé Gấu

Những thước phim ghi lại khoảnh khắc Huyền Trâm gặp con đã vượt trên cả cảm giác đau khổ, bi lụy. Chúng ta chỉ còn thấy, nghị lực phi thường của người mẹ như đang được truyền cho con trai cô trong lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên và cuối cùng. Huyền Trâm sẽ mãi ở cạnh bé Gấu vì "có gì đã có mẹ rồi nhé...". Và tin vui, là bé Gấu đang tiếp tục chiến đấu kiên cường với cuộc đời được mẹ trao tặng. Sức khỏe em tiến triển tốt từng ngày, đã ăn được nhiều hơn và hy vọng em sớm được ra viện về với bố và gia đình.

Bé gấu kiên cường chiến đấu và dần khỏe mạnh hơn mỗi ngày với
sự sống và cuộc đời được mẹ trao tặng

Huyền Trâm - người mẹ vĩ đại ấy hẳn sẽ có một chuyến đi dài thanh thản, khi phút gần cuối, cô được thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, sự sống của cô đã được truyền lại cho một sinh linh bé bỏng đang dần khỏe mạnh từng ngày

Lại có một câu chuyện về tình mẫu tử diễn ra ở một khía cạnh đối lập với câu chuyện của Huyền Trâm. Trong câu chuyện ấy, người phải dừng lại trên chuyến đi dài của cuộc đời, không phải là mẹ mà là đứa con đã đầy đủ hình hài. Và đau xót hơn, người quyết định kết thúc chuyến đi của con, lại chính là người mẹ.

Câu chuyện đau xót kể về người mẹ đã nhẫn tâm dứt bỏ cuộc đời đứa con lúc
được cái thai đã được 6 tháng tuổi, nhẫn tâm chấm dứt cuộc đời của con

Câu chuyện được tài khoản Facebook Thắng Nguyễn chia sẻ, được đăng lại trên trang cộng đồng Beatvn. Thắng Nguyễn cũng nhận mình chính là bác của đứa trẻ, những dòng chia sẻ của anh thể hiện sự đau khôn nguôi dành cho đứa cháu ruột của mình, và cùng với đó là sự căm phẫn vô cùng dành cho người mẹ đã đang tâm tước bỏ mạng sống của con mình.

Em bé bị mẹ vứt bỏ được gia đình bên nội chôn cất

Hình ảnh một bào thai đã đầy đủ hình hài, bị mẹ nhẫn tâm phá bỏ, em nằm đó, trong một cái túi nilong bị vứt trơ trọi giữa đời, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi xót xa. Khi bé Gấu được mẹ nhường cả sự sống, còn con lại bị mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, phải kết thúc cuộc đời của mình quá sớm. 

Xin đừng bỏ con dù mẹ chưa sẵn sàng làm mẹ

Người mẹ trong câu chuyện chủ động phá thai khi con đã được sáu tháng tuổi, đầy đủ hình hài đang bị cộng đồng lên án gay gắt. "Tàn nhẫn", "độc ác" là những lời được bình luận nhiều nhất, không bức xúc sao được khi chỉ còn ba tháng thôi, sinh linh bé bỏng bị vứt bỏ kia sẽ được chào đời.

Nhưng đâu đấy trong câu chuyện, chúng ta nhìn thấy hình ảnh một cô gái trẻ chưa sẵn sàng làm mẹ. Cô loay hoay khi cái thai lớn dần lên mỗi ngày ngoài ý muốn. Và cuối cùng, là quyết định nhẫn tâm và dại dột.

Hai mươi tuổi, đã đủ để chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Nếu chưa sẵn sàng làm mẹ, hãy bảo vệ bản thân để không có thai ngoài ý muốn. Nếu đã trót có thai, thì đừng bỏ con vì bất cứ lý do gì, con đã đầy đủ hình hài, trái tim đập và cử động cơ thể mỗi ngày. Và vẫn có rất nhiều người mong con ra đời, chăm sóc và nuôi nấng con dù không có mẹ. Nhiều câu hỏi được cộng đồng mạng đặt ra rằng: Bỏ con để cuộc sống thoải mái hơn, liệu quãng đời về sau mẹ có được thanh thản?

Trong xã hội văn minh, khi những cô gái và chàng trai trẻ được giáo dục giới tính đầy đủ từ khi còn học phổ thông, họ đều lên internet mỗi ngày tìm hiểu kiến thức để bảo vệ bản thân nhưng con số về tỷ lệ nạo phá thai ở giới trẻ khiến chúng ta không khỏi giật mình. Rồi những câu chuyện đau sót về những đứa con bị tước đoạt sự sống khi đã đầy đủ hình hài vẫn diễn ra mỗi ngày. Phải chăng, sự giáo dục giới tính cho giới trẻ tại nước ta chưa thực sự làm tốt vai trò của mình.

Hoàng Trang
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất