"Điềm gở" được báo trước của những vụ máy bay mất tích khiến thế giới rùng mình

Trước khi xảy ra những vụ máy bay mất tích đầy thảm khốc là những câu chuyện ngẫu nhiên nhưng lại trùng lặp lạ kỳ khiến nhiều người giật mình kinh hãi.

Nữ tiếp viên hàng không đăng ảnh máy bay chìm

Vụ tai nạn máy bay mới nhất hiện nay đang khiến cả thế giới xót thương và dõi theo đó là chuyến bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir rơi xuống Địa Trung Hải vào sáng 19/5 vừa qua. Phi cơ chở 66 người của EgyptAir biến mất khỏi radar khi đang bay từ Paris, Pháp.

Hãng Al Jazeera hôm nay 21/5, dẫn các nguồn tin hải quân Ai Cập cho biết họ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ và hành lý của chiếc máy bay gặp nạn ở vùng biển cách thành phố Alexandria 290 km về phía bắc.

Điều đáng kinh ngạc và rùng mình là trước đó, Samar Ezz Eldin, nữ tiếp viên hàng không của máy bay xấu số này đã đăng một tấm ảnh cô xách chiếc va ly đi lên từ dưới biển, phía sau là một chiếc phi cơ đang chìm. Tấm ảnh này được đăng lên Facebook hôm 26/9/2014, vài tháng trước khi cô chính thức được nhận vào làm việc trong hãng hàng không EgyptAir. Nhiều người nghi ngờ bức ảnh có liên quan tới sự cố máy bay mất tích.

Bức ảnh ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi lên các phương tiện truyền thông đại chúng trong những ngày này. Và nhiều người nghĩ rằng bức hình này chính là "điềm gở" báo trước cho sự cố của máy bay MS804.

báo trước
Bức hình nữ tiếp viên hàng không chia sẻ lên Facebook đằng sau là chiếc máy bay bị chìm.

xinh đẹp
Nữ tiếp viên xinh đẹp không ngờ rằng bức hình này là điềm báo trước cho số phận bi thương của cô.

Lời chia tay: Nếu không gặp lại, hẹn bạn kiếp sau

Đó là lời chia tay của một nam sinh với bạn cùng phòng trước khi lên chuyến bay MH17 như một điềm gở báo trước tai nạn MH17. Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Malaysia bay chuyến đầu tiên vào ngày 17/7/1997 và tử nạn vào ngày 17/7/2014, sau đúng 17 năm.

Chuyến bay MH17 chở 15 phi hành đoàn người Malaysia và 283 hành khách, tổng cộng 298 người đã thiệt mạng trong thảm họa hàng không này, trong đó có 3 trẻ sơ sinh. Hà Lan là quốc gia chịu nhiều mất mát nhất khi có đến 154 hành khách trên chuyến bay. Nguyên nhân chính xác khiến MH17 bị tên lửa bắn hạ khi bay qua không phận Ukraina.

Mohd Afif Tambi Jiee, 19 tuổi, là một trong 298 người thiệt mạng trên chuyến bay xấu số. Trước đó, khi rời nhà trọ ở Petaling Jaya, Malaysia, để đi nghỉ mát cùng gia đình tại Kazakhstan, Afif nói với bạn cùng phòng: "Nếu như chúng ta không gặp lại ở đây thì tớ sẽ gặp cậu ở kiếp sau nhé".

Khairil Azwan - 21 tuổi, bạn cùng phòng với Afif - cho biết, anh không ngờ lời chia tay đó lại trở thành sự thật. "Tôi nhớ lúc cuối cùng gặp cậu ấy, Afif mang theo rất nhiều đồ như thể sẽ đi đâu đó một thời gian dài. Khi tôi hỏi tại sao bạn lại mang nhiều đồ thế thì cậu ấy chỉ im lặng".

Trong tai nạn hàng không thảm khốc ngày 17/7, Afif và cả 5 người trong gia đình, bao gồm cha mẹ và 3 anh em, đều thiệt mạng.

máy bay mất tích
Mohd Afif Tambi Jiee, 19 tuổi, thiệt mạng trên chuyến bay MH17. Ảnh: Reuters

“Nếu chiếc máy bay mất tích thì đây là hình ảnh còn lại của nó”!

Một hành khách người Hà Lan trên chuyến bay định mệnh MH17 đã chụp bức ảnh chiếc máy bay trước khi cất cánh, đăng trên facebook cá nhân với lời nói đùa “Nếu chiếc máy bay mất tích thì đây là hình ảnh còn lại của nó”!

Những bình luận của bạn bè trên trang Facebook của anh này ban đầu cổ vũ lời đùa của Cor Pan và chúc anh lên đường may mắn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, những thông tin về vụ máy bay MH17 bị rơi ở Ukraine khiến bạn bè và người thân của Cor Pan hoảng hốt. Họ bắt đầu cầu nguyện thông tin máy bay gặp nạn không đúng sự thật.

Tuy nhiên, chuyến bay xấu số MH17 đã bị rơi ở Ukraine và không một ai trong số 298 hành khách và phi hành đoàn sống sót. Cùng với Cor Pan, một phụ nữ được cho là bạn gái của anh, có tên Neeltje Tol cũng có mặt trên chuyến bay xấu số.

hành khách 1
Cor Pan và bạn gái Neeltje Tol.

máy bay
Hình ảnh chiếc máy bay mang số hiệu MH17 được đăng tải trên Facebook của Cor Pan.

"Hẹn gặp cậu vào năm mới nhé. Vĩnh biệt"

Một người bạn của hành khách trên chuyến bay QZ8501 không ngừng trào nước mắt khi kể lại lời nói đùa cuối cùng mà anh nhận được từ một trong hai người bạn của mình trước khi nó cất cánh: "Khi tôi chuẩn bị đi cầu nguyện vào buổi sáng, một người bạn của tôi đã gọi điện và nói: 'Hẹn gặp cậu trong năm mới nhé. Vĩnh biệt'. Đó là tất cả, sau đó tin dữ đến. Lẽ ra tôi đã lên chuyến bay này cùng họ nhưng cách đây hai tuần tôi buộc phải hoãn lại vì có việc bận".

“Một lời nói chỉ mang tính đùa vui, nhưng lại không ngờ là sự báo hiệu cho tai họa sắp ập tới”, người thanh niên khoảng 20 tuổi nói. Được biết, hai người này đi cùng 5 thành viên trong gia đình họ. Trước đó, anh cũng có kế hoạch đón năm mới cùng mọi người ở Singapore.

Máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia ngày 28/12/2014 rơi xuống biển Java trong điều kiện thời tiết xấu, khi đang bay từ Surabaya, Indonesia, tới Singapore. Toàn bộ 162 hành khách cùng thành viên tổ bay thiệt mạng .

khóc
Người thanh niên bật khóc khi kể về lời tạm biệt của bạn mình đi trên chuyến bay QZ8501.

Mơ thấy điềm gở

Trả lời trên Channel News Asia, một người phụ nữ cho hay, mình đã thấy trước "điềm gở" trước khi máy bay QZ8501 gặp nạn ngày 28/12/2015: "Tôi từng mơ thấy hai răng rơi ra khỏi hàm nên tra cứu trên Internet để xem ý nghĩa của giấc mơ. Một trang web khẳng định một người thân của tôi sẽ chết". Anh trai của cô là một trong những hành khách xấu số trên chuyến bay QZ8501.

Sau vụ tai nạn, AirAsia đã công bố quốc tịch của các 162 hành khách và phi hành đoàn gồm 144 người lớn, 17 trẻ em và một trẻ sơ sinh. Phi hành đoàn gồm bốn nhân viên hàng không. Ngoài ra, AirAsia có một kỹ sư như là một phần phi hành đoàn trên máy bay. Công tác trục vớt các thi thể cũng được tiến hành nhanh chóng và đây được coi là vết đen trong lịch sử hàng không của Indonesia.
Người thân của các nạn nhân trên chuyến bay QZ8501 an ủi nhau sau khi nghe tin buồn.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất