Điên cuồng vác dao đâm chém cán bộ công an

Không chỉ hất cảnh sát lên nóc ca pô, đe dọa, thách thức, đấm vào mặt người thi hành công vụ khi đang làm nhiệm vụ, mới đây, hai đối tượng còn xông vào tận trụ sở công an để chém cảnh sát chỉ vì bị tuýt còi xử phạt...

Chống người thi hành công vụ bằng việc tri hô cướp

Vào khoảng 11h ngày 02/8, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện vụ tổ chức đánh bạc tại nhà Phạm Thị Phương (SN 1975) ở phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, bắt giữ 06 đối tượng chạy ra ngoài (bên trong nhà vẫn khóa). Công an địa phương đã đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Phương về hành vi tổ chức đánh bạc (đến 13h cùng ngày, Phương mới mở cửa cho Công an địa phương vào kiểm tra, khám xét, trong nhà có 13 người). Phương chống đối quyết liệt, giằng lệnh, hô cướp, la hét và cùng nhiều người ở bên ngoài xông vào đe dọa, thách thức tổ công tác và đẩy hết các đối tượng ở trong nhà trốn ra ngoài. Công an địa phương đã lập biên bản bắt giữ Phương về hành vi chống người thi hành công vụ, đang tiếp tục làm rõ để xử lý.

Vào trụ sở Công an phường dùng dao đâm cán bộ trực ban


Hai đối tượng côn đồ hung hãn xông vào tận trụ sở chém công an
gây bàng hoàng dư luận ngày 5/8 vừa qua.

10h ngày 05/8, Nguyễn Văn Hải (SN 1991, HKTT ở 44 lô 13, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Tống Xuân Hoàng (SN 1995, HKTT ở Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đi trên 01 xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi đến khu vực đường vành đai 3 đầu đường Yên Duyên, tổ công tác Công an phường Yên Sở ra hiệu lệnh dừng xe, Hoàng và Hải quay xe bỏ chạy. Sau đó, Hải bàn với Hoàng quay xe lại để Hải đánh tổ công tác Công an phường để trả thù.

Khoảng 10h30, Hải vào phòng trực ban Công an phường Yên Sở, Hoàng nổ sẵn xe máy đứng chờ còn Hải xách theo con dao mang sẵn trong người đi vào.

Gặp cán bộ trực ban là Trung úy Trịnh Thanh Tùng, Hải vung dao lên tấn công. Trung úy Tùng nhanh chóng áp sát, trong khi giằng co, Trung úy Tùng đã bị Hải đâm trúng 2 nhát vào bả vai trái và lưng.

Lúc này, Trung tá Mai Sỹ Hùng (Phó trưởng Công an phường Yên Sở) cũng lao vào giải cứu đồng đội và khống chế kẻ côn đồ.

Ở phía ngoài, Hoàng đã phóng xe máy bỏ chạy khi thấy Hải bị bắt. Đến chiều cùng ngày, Hoàng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Hải và Hoàng khai nhận mọi hành vi của mình. Hai nam thanh niên khai, trước đó đã uống rượu nên không kiềm chế được bản thân.

Hiện Công an quân Hoàng Mai đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Tăng hình phạt liệu có giảm được hành vi vi phạm?

Việc đối tượng xông vào tận trụ sở công an để đâm cán bộ công an là hành vi vi phạm pháp luật ngoài sức tưởng tượng của chính các cán bộ công an và dư luận. Xưa nay, trụ sở công an luôn là chỗ không phải ai cũng dám vào và khi vào rồi không phải ai cũng đủ bản lĩnh để to tiếng. Mặc dù hai đối tượng Hải và Hoàng có khai nhận là uống rượu nên không kiểm soát được hành vi, Nhưng, việc đi ngoài đường với biểu hiện côn đồ và mang sẵn hung khí như hai đối tượng này là sự việc hoàn toàn đáng lo ngại. Thiết nghĩ ngành chức năng cần phải xử lý nghiêm để răn đe các đối tượng khác.

Cũng là để tăng hình phạt, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành Dự thảo Xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, sắt để thay thế cho các Nghị định 34 và 71 trước đây. Trong đó, để tạo tính răn đe với người vi phạm, dự thảo nghị định đưa ra mức phạt  từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ gây tai nạn hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc chống người thi hành công vụ.
Hy vọng, khi dự thảo này được phê duyệt và áp dụng vào thực tế, tình trạng chống người thi hành công vụ sẽ không còn nữa...

Theo VnMedia

Tin tức mới nhất