Điều kì diệu xảy ra khi người mẹ ghép ảnh con trai đã qua đời vào ảnh cưới

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã quyết định ghép hình ảnh mong manh như sương khói của cậu con trai đã chết vào ảnh cưới của gia đình để mong cậu bé không bao giờ cô đơn.

Anna Bozman Thompson quyết định kết hôn với người bạn trai Travis Thompson sau nhiều năm chung sống. Nhưng một sự cố khủng khiếp đã xảy đến với cuộc đời cô khi cậu con trai lớn Lake Bozman đột ngột qua đời vì bệnh bạch cầu chỉ 5 tháng trước khi đám cưới diễn ra.

Quá đau buồn vì điều này và không muốn cuộc đời của mình phải sống thiếu cậu bé, Anna đã yêu cầu nhiếp ảnh gia khi chụp ảnh cưới cho cô hãy ghép thêm cả hình của cậu bé xấu số vào chung. Sở dĩ cô làm như vậy là bởi muốn Lake không bao giờ phải chịu sự cô đơn.

Tất nhiên, nhiếp ảnh gia đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong bức ảnh, bóng dáng của cậu bé Lake mong manh như sương khói với gương mặt vẫn nở nụ cười điềm tĩnh như lúc còn sống. Cậu bé vẫn đứng bên cạnh mẹ, hai em và người chồng mới của mẹ. Tuy rằng không hiện hữu chân thật như các thành viên khác trong gia đình nhưng Lake lại chính là điểm nhấn khiến cho bức ảnh trở nên ám ảnh và làm người xem phải rơi nước mắt.

đám cưới
Tấm ảnh cưới có sự hiện diện của cậu con trai đã mất khiến ai xem cũng phải xúc động nghẹn ngào.

Bà mẹ Anna đã rất xúc động khi nói về chuyện này rằng: “Mặc dù gia đình tôi sẽ không bao giờ được đoàn tụ như xưa nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo rằng không ai lãng quên Lake. Trước khi nhận tấm ảnh, tôi rất hồi hộp nhưng khi thấy rồi tôi chỉ trào nước mắt mà không nói được gì hơn. Đây là gia đình tôi và chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Xin đừng bao giờ ngừng gọi tên Lake. Tôi yêu cậu con trai ngọt ngào đó biết nhường nào”.

Theo tờ New York Daily News, bức ảnh chụp cả gia đình không phải thứ duy nhất khiến người xem phải nghẹn ngào. Trong một tấm hình khác chỉ chụp hai vợ chồng Anna đã xuất hiện một đốm sáng nhỏ bên cạnh người mẹ trẻ. Điều này làm lóe lên nhiều suy nghĩ liên quan tới cậu con trai đã mất của cô.

Nhiếp ảnh gia đã giải thích rằng ánh sáng thì thường không xuất hiện dưới hình dạng và màu sắc giống như vậy. Đốm sáng đó đã xuất hiện khá nhiều và theo Anna suốt buổi chụp hình. Khi anh này đề cập tới việc xóa điểm ảnh đó đi để tấm hình thêm hoàn hảo thì Anna nói rằng: “Tôi đã nói với anh là cậu bé của tôi sẽ xuất hiện mà”.

đám cưới
Đốm sáng lạ xuất hiện trong tấm hình Anna chụp cùng người chồng hiện tại. đám cứoi
Anna chụp ảnh cùng cậu con trai thứ hai giáp với Lake.

Một ngày sau khi đám cưới của cô kết thúc, Anna đã lên facebook cá nhân để chia sẻ tâm trạng của mình rằng: “Thiên thần nhỏ của tôi đã lại có một ngày làm việc vất vả rồi. Tôi đã thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Lake. Thằng bé muốn tôi và cả gia đình tận hưởng ngày đặc biệt và nó đã cùng chúng tôi làm được điều đó”.

Đám cưới là bước khởi đầu cho một trang tiếp theo của gia đình Anna. Chắc chắn Lake đã rất tự hào khi có một người mẹ luôn nhớ đến mình như vậy. Cô dâu mới đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo bạn bè và dư luận vì hành động của bản thân.

Trước khi chuyện không may xảy ra với Lake, cậu bé đã có khoản thời gian ngọt ngào cùng mẹ, các em và bạn trai của mẹ. Travis là người đàn ông rất tốt khi yêu thương cậu bé như chính con đẻ của mình.

đám cưới
Bức ảnh chụp Lake cùng cả gia đình.

đám cưới
Ngay cả khi nằm viện cậu bé vẫn nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người, đặc biệt là bố dượng Travis.

đám cưới
Tình cảm thắm thiết giữa ba anh em.

Anna miêu tả rằng, mặc dù mắc bệnh nặng nhưng Lake lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Trong những bức ảnh chụp được kể cả khi đang nằm trên giường bệnh, cậu bé vẫn thể hiện niềm hạnh phúc khiến cô càng thương và nghẹn ngào hơn.

đám cưới
Lake lúc nằm trên giường bệnh điều trị bệnh bạch cầu.

đám cưới
Lake thậm chí còn trở thành niềm vui cho nhiều bệnh nhân khác nằm cùng bệnh viện.

đám cưới
Lake chụp ảnh cùng mẹ.

Trong ngày cưới, mặc dù không có đủ 3 đứa con cùng tiến vào lễ đường và chắc chắn đã có nhiều cảm xúc được trộn lẫn trong lòng cô dâu vào khoảnh khắc ấy, nhưng dù là đau buồn, vui vẻ hay tràn đầy hi vọng vào cuộc sống mới thì đại gia đình vẫn luôn được ở bên cạnh nhau như cái cách mà nó vốn có. 

Đã có nhiều lời cầu nguyện cho linh hồn cậu bé Lake được vui vẻ ở thế giới bên kia đồng thời chúc phúc cho cuộc sống mới đầy tình thương của gia đình Anna. Chắc chắn rằng không ai trong số họ phải cô đơn bởi sự gần gũi không chắc đã nằm ở khoảng cách mà ở chính tâm hồn mỗi người.

Theo Afamily/ Trí thức trẻ



Tin tức mới nhất