Đòi chia tay, cô gái bị người yêu “tống tiền”, ép vào nhà nghỉ

Níu kéo tình cảm không được, Hiệp quay sang đe dọa người yêu, yêu cầu chuyển cho Hiệp 25 triệu đồng, nếu không sẽ bị sát hại.

Ngày 25.12, Công an quận Thanh Xuân (TP. Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra quận này vừa khởi tố bị can Đoàn Văn Hiệp (22 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.


Đối tượng Đoàn Văn Hiệp (ảnh nhỏ) đe dọa, ép người yêu vào nhà nghỉ.


Theo điều tra, cuối tháng 3.2015, Hiệp bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị Lê Huyền Tâm (34 tuổi, Hà Nội). Sau khoảng 8 tháng yêu nhau, do tình cảm rạn nứt nên chị Tâm chủ động chia tay Hiệp.

Cố gắng níu kéo tình cảm với chị Tâm nhưng bất thành, Hiệp “trở mặt”. Ngày 30.11, Hiệp nhắn tin qua facebook yêu cầu chị Tâm đưa cho Hiệp 25 triệu đồng, nếu không sẽ bị giết chết. Sợ hãi, chị Tâm đành phải vay tiền để đưa cho Hiệp.

Cùng ngày, Hiệp từ Lào Cai về Hà Nội để gặp chị Tâm lấy tiền. Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê nhưng do sợ Hiệp hãm hại nên chị Tâm đã trình báo Công an phường Nhân Chính về sự việc.

Tại quán cà phê, chị Tâm đưa cho Hiệp phong bì có hơn 7 triệu đồng. Nhưng Hiệp không cầm ngay mà yêu cầu chị Tâm đến nhà nghỉ tâm sự.

Chị Tâm không chấp thuận liền bị Hiệp khống chế, ép đi. Tuy nhiên, khi Hiệp đưa chị Tâm vào nhà nghỉ thì lực lượng công an ập vào kiểm tra, thu giữ tang vật là phong bì hơn 7 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

 Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất