Đôi nam nữ ăn uống bày bừa rồi "dắt nhau đi trốn", bùng tiền nhà nghỉ

Sau khi ăn uống thoải mái, đôi nam nữ để lại đống đồ ăn cùng chứng minh thư và chiếc điện thoại rồi bỏ trốn, quỵt 600 nghìn đồng. Câu chuyện xảy ra tại một nhà nghỉ trên đường Từ Liêm (Hà Nội) đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Mới đây, câu chuyện về một đôi nam nữ đến thuê nhà nghỉ rồi bùng tiền một cách trắng trợn được nickname H.N.B đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, anh này kể lại mình là lễ tân của một nhà nghỉ trên đường Từ Liêm (Hà Nội) và đã gặp phải tình huống dở khóc dở cười.

Theo như lời người này kể thì cách đây vài ngày, có một đôi nam nữ đã tới nhà nghỉ nơi anh làm việc để thuê phòng. Tuy nhiên, sau khi ăn uống thoải mái 1 ngày 1 đêm thì cặp đôi này đã bỏ trốn với lý do là đi ăn trưa. Khi đi họ để lại một chứng minh thư có tên Thúy (sinh năm 1994) và một chiếc điện thoại.

H. chia sẻ: "Mình là nhân viên lễ tân nhà nghỉ. Giờ lâm vào cảnh cuối tháng nợ nần thế này buộc lòng phải bóc phốt vị khách dân chơi. Con gái con lứa mà bùng tiền nhà nghỉ có chán không cơ chứ. Dẫn giai đi nhà nghỉ em ăn uống hết sạch đồ trên phòng, ăn như chưa bao giờ được ăn, xong ở hẳn 1 ngày 1 đêm, trưa ra báo đi ăn trưa... đặt cọc cái chứng minh thư với cái smartphone dành cho các cụ già này, tổng thiệt hại gần 600k giờ em ý đi đã được vài ngày và chưa quay về".


Dòng chia sẻ của H. gây xôn xao.

Khi phát hiện ra đôi nam nữ bỏ trốn, lễ tân lên kiểm tra thì thấy đồ đạc bừa bộn, đồ ăn thức uống vứt lung tung. Không những thế, đồ uống trong tủ lạnh còn bị đổ ra khiến nhân viên phải dọn dẹp rất vất vả.
Đôi nam nữ ăn uống thoải mái rồi trốn khỏi nhà nghỉ mà không trả tiền. Ảnh: beatvn

Chia sẻ với chúng tôi, H., lễ tân của nhà nghĩ trên khẳng định sự việc anh đăng tải hoàn toàn là đúng sự thật. Anh cho biết đôi nam nữ này ăn uống hết sạch đồ, chỉ để lại 2 chai nước và 1 trai trà xanh, tổng thiệt hại là 600 nghìn đồng: "Vụ này cũng xong rồi nên bọn mình không có ý định báo lên công an, có lẽ đã có rất nhiều vụ như vậy ở các nhà nghỉ khác rồi. Tuy nhiên, họ ăn uống quá nhiều khiến việc dọn dẹp vô cùng mất công".

"Hai người đó giả vờ đi ăn trưa mà đi luôn không về, để lại chứng minh thư với cái điện thoại không có sim. Có lẽ là họ đã có ý định từ sớm rồi, tại mình mới làm nên không thể quán xuyến hết được", anh H. cho biết thêm. Vì chứng minh thư chỉ có địa chỉ ở Yên Bái nên anh H. cũng không muốn tìm gặp để đòi lại số tiền thiệt hại vì nghĩ chẳng đáng.

Theo anh H., ngay hôm sau anh cũng gặp phải một tình huống tương tự, khách nói dối là đi ăn, đặt cọc vài đồ vật rồi "mất tích" luôn ngay sau đó mà không trả lại tiền cho nhà nghỉ.

Chứng minh thư cùng chiếc điện thoại đôi nam nữ để lại. Ảnh: beatvn

Sau khi chia sẻ, câu chuyện trên đã khiến nhiều người tỏ ra bức xúc với cách hành xử của đôi nam nữ.

"Nếu không có tiền thì tốt nhất không vào nhà nghỉ chứ đừng làm mấy trò này, ăn uống thoải mái rồi quỵt tiền người ta. Đã thế còn để lại bãi chiến trường kinh hoàng nữa chứ, vô duyên thật", nick H.T chia sẻ.

"Nhiều khi gặp phải những trường hợp này nhà nghỉ phải tự chịu thôi. Khổ nhất là lễ tân hay nhân viên phải ứng tiền ra bù vào cho họ. Đi làm được ít tiền gặp phải những vị khách như thế này thì cũng chẳng biết nói gì hơn", một người khác cho hay.

Đồ uống trong tủ lạnh bày bừa và đổ lênh láng. Ảnh: beatvn

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất