Đòi nợ bằng... mắm tôm

Ngày 4 -7, vợ chồng bà N. (Việt kiều Canada) tố cáo hơn hai tháng nay một nhóm đòi nợ thuê đến cắm chốt tại khách sạn F. quận Bình Thạnh, Tp. HCM, nơi gia đình bà đang ở và kinh doanh) không cho khách đến thuê phòng.

Theo bà N. (giám đốc điều hành), năm 2011, bà góp vốn với ông PĐC xây dựng khách sạn F. Khi khách sạn khai trương, hoạt động được ba tháng, ông C. và người em là T. đến đòi lại nhà, yêu cầu bà dọn đi và đòi niêm phong khách sạn. Vụ tranh chấp này đang được TAND quận Bình Thạnh thụ lý.

Trong khi đang chờ tòa án phán quyết, tháng 2-2013, một nhóm người đến khách sạn xưng là nhân viên của Công ty TNHH Dịch vụ thu nợ Taiga cầm tờ giấy do ông T. ủy quyền đòi bà N. phải trả gần 2 tỉ đồng. một người đàn ông xưng tên là Thu nói là bà con với ông T., tuyên bố: “Phải có đổ máu thì công an phường mới đến giải quyết”.

Từ đó đến nay, vào buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, xuất hiện nhóm người lạ chặn ngay cửa khách sạn, hễ khách đến là hùng hổ: “Có ngon thì cứ vào đi”. Những khách nước ngoài họ không hiểu tiếng Việt thì bị cản không cho đi. Nhóm này chửi bới om sòm, bảo nhân viên khách sạn nghỉ việc. Trưa 6-6, chúng cho người quăng bịch nhớt pha mắm tôm văng bẩn đầy lên khuôn viên và bàn ghế của khách sạn. Ngay trong chiều hôm đó, nhà cha mẹ bà N. cũng bị ném bịch nhớt vào ban công.

g
Những tin nhắn gửi đến điện thoại bà N. có nội dung đe dọa.

ơ
Chân dung nhóm người đến khách sạn chửi bới, hăm dọa nhân viên,
ngăn chặn khách đến khách sạn. (Ảnh chụp qua camera quan sát)

k
Quăng nhớt trộn mắm tôm bôi bẩn khuôn viên khách sạn.

Một nữ nhân viên của khách sạn cung cấp thêm: “Khi tôi chở con chị N. đi học, có một xe máy cứ bám theo sau. Tôi phải chạy nhanh vào hẻm để đánh mất dấu chúng. Không tìm thấy trường học của cháu bé, chúng đến bảo tôi: “Chị dễ thương lắm, không thì chết từ lâu rồi”.

Chồng bà N. vẫn chưa hết bàng hoàng: “Ngày 20-6, ông T. và ông C. kéo hơn chục người đến dẹp bảng hiệu, đóng cửa khách sạn, vào bếp lục sục đồ ăn, đòi nhân viên đưa chìa khóa phòng để người của họ vào ở. Lúc đó, tôi và hai đứa con nhỏ đang ở trong phòng không dám mở cửa. Tôi gọi công an, khoảng 40 phút sau công an quận và phường tới mời nhóm quấy rối về trụ sở làm việc. Trước đó khi tôi gửi đơn trình báo sự việc lên Công an phường 14, thời gian đầu họ tiếp nhận hồ sơ nhưng sau đó tôi gửi đơn thì họ bảo: “Đừng gửi đơn trình báo nữa, tôi không nhận đâu”.

Mặc dù khách sạn nằm đối diện với công an phường nhưng bà N. đành phải gửi đơn qua đường bưu điện. “Tôi không hiểu rành rẽ về luật nên tôi ủy quyền mọi việc cho luật sư thì công an không đồng ý. Ngày 20-6, khi ông T. và ông C. cho người đến gây rối, công an phường có đến lập biên bản và xử phạt hành chính bốn người, mỗi người 150.000 đồng” - bà N. nói.

Trung tá Bùi Văn Ẩn, Phó Công an phường 14, quận Bình Thạnh, nói: “Chúng tôi đã làm đúng nguyên tắc và chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra”.

Thượng tá Trần Minh Thường, Phó Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn của bà N. và chuyển lên bộ phận điều tra tổng hợp xử lý, khi nào có kết quả sẽ trả lời sau”. Khi chúng tôi hỏi việc Công an phường 14 từ chối tiếp nhận đơn của bà N. phản ánh, ông Thường nói: “Tôi có nghe công an phường thông tin đã mời hai bên lên giải quyết nhưng bà N. không lên và nói là không làm việc với công an phường”.

Theo Pháp luật thành phố

Tin tức mới nhất