Dòng người chen chúc, xếp hàng dài để về quê nghỉ lễ tại bến xe Mỹ Đình

(2Sao) – Trong kì nghỉ lễ sắp tới, nhiều người đã tạm gác công việc lại để đi du lịch hay về quê, dẫn tới việc nhiều bến xe trong tinh trạng quá tải.

Chiều ngày 29/4, tức là trước khi bước vào kì nghỉ lễ một ngày, bến xe lớn Mỹ Đình hay Giáp Bát là điểm đến của nhiều người sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đa số người dân đều muốn tận dụng tối đa ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để du lịch hay về quê dẫn đến lưu lượng người sử dụng xe khách tăng vọt trong ngày này.






Dòng người xếp hàng mong kiếm được tấm vé trong tay.



Cảnh tượng chờ đợi thường thấy tại bến xe Giáp Bát hay Mỹ Đình

Đỉnh điểm diễn ra vào ngày 29/4 lượng người có mặt tại các bến xe lớn như Mỹ Đình đều chật kín. Nhiều người còn phải chờ cả ngày để bắt được chuyến xe cho kịp về quê. Thậm chí, trẻ em và người lớn đều tỏ ra mệt mỏi trước tình trạng muốn đi mà không có xe để lên.






Hình ảnh một cô gái trẻ đứng khóc ngay tại bến xe đang được lan truyền trên mạng.

Mặc dù lãnh đạo của các bến xe đã tăng số lượng chuyến xe nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu đi lại quá đông của người dân. Nhiều người có mặt tại bến xe đã chia sẻ rằng, dù ngồi đợi từ sáng sớm nhưng đến chiều vẫn chưa mua được tấm vé trên tay.








Tình trạng quá tải người muốn lên xe xuất hiện rất nhiều tại bến xe Mỹ Đình.

Nhiều nhà xe còn giơ tay từ chối khách bởi xe đã đủ người, cảnh tượng chen lấn để được lên xe cũng diễn ra.

Minh Huyền
Ảnh: Đại Nam

Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất