Dòng người về quê ăn Tết “chôn chân” trên quốc lộ 1A

Dòng người và xe liên tục từ các ngả đường của Thủ đô Hà Nội đổ dồn về quốc lộ 1A để về quê nghỉ Tết, khiến cung đường này ùn tắc nghiêm trọng; các phương tiện phải “chôn chân” nhiều giờ liền…

Dòng phương tiện phải chôn chân nhiều giờ như thế này
Dòng phương tiện phải "chôn chân" nhiều giờ như thế này

Theo ghi nhận của PV, lúc 14h45 chiều 15/2, trên quốc lộ 1A cũ, đoạn qua khu vực xã Ngũ Hiệp và Ngọc Hồi của huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài nhiều km.

Dòng người và xe phải nhích từng chút một, di chuyển rất khó khăn. Nhiều người đi xe máy đồ đạc lỉnh kỉnh phải “chôn chân” nhiều giờ, cộng thêm với lượng khói xe trên đường nhiều nên tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Cùng di chuyển với dòng người này, phóng viên chứng kiến có người đã thốt lên rằng “đúng là gian nan trên đường về quê ăn Tết”.

Đoạn đường đã nêm kín người và xe

Đoạn đường đã nêm kín người và xe

Đoạn đường đã nêm kín người và xe

Đoạn đường đã nêm kín người và xe
Đoạn đường đã nêm kín người và xe

Đồ đạc lỉnh kỉnh...
Đồ đạc lỉnh kỉnh...

Có khoảng trống là lao lên luôn...
Có khoảng trống là lao lên luôn...

Chuyến xe chở Tết này đang rất sốt ruột về nhà.
Chuyến xe "chở Tết" này đang rất sốt ruột về nhà.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất