Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt

Nhiều điểm ngập úng trên quốc lộ 18A nước đã rút nhưng tại Đèo Bụt, nước vẫn ngập sâu hơn 1 m gây chia cắt giao thông từ Hòn Gai đi Cẩm Phả.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
23h ngày 28/7, dốc Đèo Bụt nối phường Hà Phong (TP Hạ Long) với phường Quang Hanh (thị xã Cẩm Phả) vẫn chìm trong nước, giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng phải điều xuồng máy để ứng trực những trường hợp đặc biệt.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Đèo Bụt (chấm đỏ) nằm trên Quốc lộ 18A, là tuyến đường huyết mạch ở Quảng Ninh. Ảnh: GoogleMaps.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Điện khu vực này bị cắt, buộc lực lượng ứng trực phải điều xe phát điện công suất lớn chiếu đèn pha. Các phương tiện giao thông muốn di chuyển từ Hạ Long tới Cẩm Phả và ngược lại được hướng dẫn lưu thông qua đường vành đai phía Bắc.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Cây xăng dầu Đèo Bụt bị nước nhấn chìm.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Xe khách Thái Bình nằm giữa đường, nước tràn cả vào trong.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Một ôtô bán tải phớt lờ cảnh báo của lực lượng chức năng cố tình đi qua nên bị chết máy, nằm trên đường Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh (thị xã Cẩm Phả).

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Chiều 28/7, nước đã rút bớt phần nào nhưng nhiều hộ dân phường Quang Hanh vẫn bị ngập nặng, điện lưới bị cắt.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
Hai người này phải dùng thùng phuy kết bè đi kiểm tra vật tư tại cửa hàng trên đường Đặng Châu Tuệ.

Đường huyết mạch ở Quảng Ninh tê liệt
0h sáng 29/7, nước đã rút dần. Nếu không tiếp tục xảy ra mưa lớn, có thể hôm nay giao thông ở đây sẽ trở lại bình thường. Tính đến sáng 29/7, toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 17 người chết và 6 người mất tích, thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất