Gạ bán điện thoại, người đàn ông không ngờ phải hứng kết cục đắng cay

Có lẽ sau những gì phải hứng chịu, người đàn ông trung niên trong câu chuyện dưới đây sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu cho mình.

Sự việc vừa xảy ra cách đây không lâu tại thành phố Từ Khê trực thuộc thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Người đàn ông gặp "đại nạn" 53 tuổi, họ Tạ.

Theo trang báo điện tử Sina, vào ngày 23/5 vừa qua, người này có vào một nhà dân để gạ bán điện thoại. Đúng lúc đó, nữ chủ nhà đột nhiên bị ngất xỉu, ngã gục xuống sàn nhà.

Người thân của chủ hộ hiểu lầm, cho là người đàn ông trung niên đã đánh thuốc mê hòng bắt cóc trẻ con nên đã hô hào người bắt, trói chặt ông Tạ và lôi ra phố. Chưa dừng lại ở đó, họ còn treo ngược người đàn ông xui xẻo lên thân cây và đánh.

Clip ghi lại cảnh đám đông xúm lại xem người đàn ông trung niên bị kéo lê trên đường,
treo ngược cành cây.


Vào thời điểm đó, có rất nhiều người kéo lại xem và lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi hình, đồng thời buông lời mắng nhiếc, chửi rủa như: "Đồ vô liêm sỉ, định đánh thuốc mê bắt cóc trẻ con sao?"

Bên cạnh đó cũng có người cố gắng can ngăn: "Thôi đừng đánh nữa…" Chỉ đến khi cảnh sát đến hiện trường, người đàn ông trung niên mới được giải thoát.

Hiểu lầm tai hại, người đàn ông bị trói chặt, treo ngược thân cây - Ảnh 2.
Người đàn ông trung niên họ Tạ bị kéo lê trên đường.

Người phụ nữ bị ngất nói gì?

Sau khi xảy ra sự việc, báo chí địa phương đã cử phóng viên đến nhà người phụ nữ họ Phó để tìm hiểu rõ sự tình. Người này kể lại, hôm đó là thứ 2, cô có mời một số người bạn thân đến nhà ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trưa, mọi người di chuyển đến một căn phòng của ngôi nhà đánh mạt chược còn mình đưa con trai mới 8 tháng tuổi về phòng ngủ.

Khi đó cửa nhà không khóa. Đột nhiên, một người đàn ông đẩy cửa vào và nói: "Điện thoại rất rẻ, cô có muốn mua không?"

"Thấy người lạ xông vào phòng, tôi hơi hoảng, vội vã trả lời mình không cần và bảo người đàn ông kia mau đi đi. Tuy nhiên, người đó không ra mà đứng nhìn tôi nằm cho con bú.

Ông ta còn ngồi ngay cạnh giường. Tôi sợ quá, lôi chăn che cho con trai. Không ngờ, người này đột nhiên kéo chăn ra. Tôi hét lên dọa sẽ gọi người đến."

Tuy nhiên, theo lời cô Phó, người này vẫn cầm điện thoại vẫy vẫy trước mặt cô và nói: "Điện thoại Apple rất rẻ, tôi sẽ bán rẻ cho cô". Vài phút sau, có thể vì phát hiện cô Phó không phản ứng gì, người đàn ông trung niên mới bỏ đi.

Cũng theo lời bà mẹ trẻ, khi người đàn ông vừa ra đến cửa, cô liền cảm thấy đầu óc u mê, choáng váng, toàn thân rã rời.

"Tôi liên tưởng ngay đến những lời cảnh báo trên mạng, không biết có phải người này muốn cướp em bé đi không. Vì sợ mình sẽ ngất xỉu, không có ai lo cho con nên tôi cố hết sức bế con chạy qua phòng đánh mạt chược, đưa con cho bạn. Ngay sau đó, tôi ngã quỵ".

Thấy vậy, bạn bè của cô Phó vội vã chạy ra ngoài, phát hiện và đuổi theo người đàn ông vừa rời khỏi nhà. Toàn bộ sự việc xảy ra sau đó, đến khi tỉnh lại, người phụ nữ trẻ mới biết.

Hiểu lầm tai hại, người đàn ông bị trói chặt, treo ngược thân cây - Ảnh 3.
Ông Tạ bị trói chặt, lôi đi trên đường phố.

Công an ra thông báo cuối cùng

Ngày 25/5 vừa qua, kết quả điều tra vụ việc đã được công an Từ Khê thông báo. Theo đó, đúng là ông Tạ đã vào nhà cô Phó để gạ bán điện thoại. Vì hành vi xâm phạm trái phép tư gia của người khác, người đàn ông trung niên này đã bị tạm giam 5 ngày.

Trong khi đó, một người bạn của cô Phó mang họ Nhậm vì đánh người nên cũng bị phạt 200 NDT và 5 ngày tạm giam.

Sự việc này đã khiến dư luận không khỏi xôn xao. Nhiều người cho rằng người nhà của cô Phó đã quá thô lỗ. Chỉ dựa vào sự hoài nghi mà đánh người. "Phải thấy đứa trẻ bị bắt đi, mới được nói là người ta bắt cóc trẻ con chứ".

Hiểu lầm tai hại, người đàn ông bị trói chặt, treo ngược thân cây - Ảnh 4.
Đám đông mải mê chụp ảnh quay phim cảnh người đàn ông bị đánh đập.

Một số người khác bày tỏ bức xúc với đám đông quây lại "hóng chuyện" kia, cho rằng họ quá thờ ơ với mạng người. Nhìn người đàn ông bị đánh đập thậm tệ, không những không can ngăn mà còn đứng chụp ảnh quay phim.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng, chính ông Tạ kia đã tự "rước họa vào thân": "Ai bảo ông ta vô duyên vô cớ vào nhà người ta làm gì."

Theo Thế giới trẻ

Tin tức mới nhất