Gã trai 9X đâm chết bạn gái rồi tự sát

Đến nhà bạn gái chơi không gặp nhiều lần. Ấm ức nên Trần Ngọc Hùng, SN 1993, trú tại xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã dùng dao đâm hai nhát vào cổ bạn gái rồi tự đâm vào bụng, cắt cổ mình để “chết cùng ”…

Hung thủ đã chuẩn bị hung khí từ trước

Chúng tôi tìm về nhà của nạn nhân Bàn Thị Tuyên, SN 1997, trú tại thôn Đồng Cỏm 2, xã Bình Xa.

Vợ chồng ông Bàn Văn Ty, SN 1956 và bà Chu Thị Hồi, SN 1965, (bố mẹ nạn nhân), gắng gượng tiếp chuyện chúng tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo, đen sạm của bà Hồi, ông Ty vừa động viên vợ vừa kể lại câu chuyện: “Hôm đó là tối 16-9, Hùng cùng một thanh niên khác đến nhà tôi chơi. Nhưng hai đứa nó không vào hẳn trong nhà mà ngồi ngoài hiên và nói chuyện với con rể tôi là Nguyễn Văn Ngọc, SN 1987.

Đến khoảng 21g, tôi vẫn xem ti vi thấy muộn nên bà nhà tôi bảo Tuyên đi ngủ rồi hai mẹ con vào buồng. Lúc sau, Hùng vào nhà ngồi uống nước và nói chuyện với tôi rồi hỏi: “Tuyên đâu bác, cho cháu gặp Tuyên một tí”. Tôi bảo: “Bây giờ khuya rồi, cháu cứ ngồi chơi, để hôm khác gặp Tuyên nhé”. Tôi vừa ngắt lời thì Hùng không nói gì và đứng dậy đi ra ngoài hiên nhà tiếp tục nói chuyện với bạn và con rể tôi.

Khoảng 22g, biết Tuyên ngủ trong buồng nơi có cửa sổ cạnh sân, Hùng tiến lại gõ cửa, bà nhà tôi bảo “Tuyên ngủ rồi cháu ạ”, Hùng không nói gì và quay ra hè ngồi. Sau đó nó gõ cửa mấy lần đòi gặp con gái tôi nhưng Tuyên đang ngủ ngon nên bà Hồi không gọi con dậy và bảo với Hùng là “muộn rồi, hôm sau cháu gặp Tuyên”, ai ngờ  được nó lại hành động dã man với con gái tôi như vậy…”.

Tiếp lời chồng, bà Hồi nói: “Gần 23g, tivi bỗng dưng mất tín hiệu nên ông nhà tôi loay hoay chỉnh sửa. Lợi dụng lúc đó, Hùng chạy thẳng vào nhà,  như con thú dữ, hung hăng nhảy lên giường, kéo chăn màn ra. Tôi hốt hoảng hỏi “cháu làm gì vậy”, rồi vội kêu lên “ông Ty vào xem thằng Hùng nó làm gì trong này này”.  Tôi chưa dứt lời nó bước qua người tôi rồi ngồi lên bụng Tuyên, dùng dao đâm liên tục hai nhát vào cổ con gái tôi đồng thời hét to “chết cùng chết”. Lúc đó Tuyên bừng tỉnh theo phản xạ giơ tay lên đỡ, nhưng hai nhát dao quá mạnh làm thủng tay rồi xuyên vào cổ con tôi.

Tôi và ông Ty can ngăn nên Hùng đứng dậy chạy ra ngoài, còn Tuyên quá đau nên hoảng loạn chạy ra sân nhưng thằng Hùng vẫn không dừng lại mà cầm dao đuổi theo. Trời tối nên không ai biết Tuyên chạy đi đâu. Hùng đứng giữa nhà cầm dao tự đâm vào bụng mình hai nhát.

 Hùng chạy tiếp xuống bếp vơ lấy con dao bài nhà tôi chạy ra cổng tìm Tuyên. Con rể tôi chạy kêu hàng xóm sang giúp, mọi người chạy tới nơi thì thấy Hùng giơ dao bài lên cổ mình tự cắt một nhát rồi nằm lăn ra đất khóc kêu “mọi người ơi cứu cháu với”. Hùng được đưa đi cấp cứu, còn Tuyên được mọi người tìm thấy ở bờ mương gần nhà nhưng đã không qua khỏi vì mất quá nhiều máu”.


Vợ chồng ông bà Ty – Hồi tiếp chuyện PV.

Ước mơ dang dở của cô gái

Được biết, Tuyên hiện đang là học sinh lớp 11 trường chuyên ở huyện Hàm Yên. Học lực của Tuyên rất khá, chăm chỉ, tính tình hiền lành và đặc biệt Tuyên có năng khiếu vẽ. Nhìn những bức tranh treo trên tường nhà được vẽ rất đẹp, bà Hồi cho biết: “Tranh của Tuyên vẽ đấy, ai cũng khen nó có năng khiếu. Nó cũng bảo sau này sẽ thi vào trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Nhưng giờ thì ước mơ đó không thực hiện được nữa rồi…”, nước mắt người mẹ lại lăn dài khiến ai cũng phải xót thương.

Bà Hồi cho biết thêm: “Khoảng 3 tháng trở lại đây thấy Hùng thỉnh thoảng qua nhà tôi chơi, khi nào tới nó cũng đi cùng bạn và hay nói chuyện với con rể tôi chứ không nói chuyện với Tuyên nhiều. Con gái tôi mới tiếp chuyện Hùng khoảng vài ba lần, còn nữa nó chỉ ngồi học hoặc đi ngủ. Chúng tôi rất quý Hùng, nghĩ chúng nó là bạn nên gia đình an tâm không mảy may nghi ngờ gì cả. Nhiều lần thấy có người nói Hùng thích con gái tôi, nhưng không thấy Tuyên nói gì tới chuyện yêu đương. Lúc nào con gái tôi cũng bảo con phải cố học thật giỏi để rồi đi học ĐH.

Trước khi xảy ra chuyện, Tuyên cũng không có biểu hiện gì bất thường. Có thể Hùng đơn phương yêu cái Tuyên, khi không được chấp nhận nên Hùng đã ra tay với con gái tôi như vậy để trả thù. Con gái tôi chết oan ức quá…”. “Chỉ vì tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ mà đứa thì chết, đứa vào tù chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đánh mất tương lai tươi sáng phía trước một cách oan uổng như vậy liệu có đáng không. Chúng tôi mong rằng qua vụ việc này con trẻ phải sống và suy nghĩ thấu đáo. Mong pháp luật hãy xử lý đúng người đúng tội”, một người thân của nạn nhân chia sẻ. Điều trị tại BV một tuần, sức khỏe được hồi phục nên CQCA đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hùng để điều tra về hành vi giết người.

Hiện vụ việc đang cơ quan CSĐT CA huyện Hàm Yên, CA tỉnh Tuyên Quang tích cực hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng Trần Ngọc Hùng ra trước pháp luật.


Theo Pháp luật xã hội


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao