"Gái công sở" bán dâm quyết đợi người yêu du học về ...cưới

Ngày 11/10 vừa qua, ĐSPL đã đưa tin: Bắt ổ "gái công sở" bán dâm tiền triệu. Để cung cấp cho bạn đọc thông tin chi tiết hơn về vụ việc này, PV đã làm việc với lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH CA quận Hai Bà Trưng (HN).

Mỗi lần về quê, Nguyễn Thị Gái thường để ý lựa chọn những cô gái dáng chuẩn và đặc biệt là khuôn mặt phải thanh tú rồi gạ gẫm, lôi kéo vào đường dây "gái gọi" do mình điều hành.

"Tú bà" Nguyễn Thị Gái quán triệt, gái bán dâm phải ăn mặc lịch sự trông đúng dáng công sở, phấn son không được quá loè loẹt thì mới... hấp dẫn khách và qua mặt được công an.

"Má mì" Nguyễn Thị Gái không ngờ, chiêu bài "cao thủ" của mình vẫn bị phát giác.

Khi “nhân viên công sở” vào nhà nghỉ


Ngày 11/10, trao đổi với PV báo ĐS&PL, lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Gái (SN 1989, quê ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát nhận được, thời gian gần đây có một đường dây mại dâm trá hình, mượn "mác" gái công sở để hoạt động trên địa bàn Hà Nội. Cầm đầu đường dây là tú bà Nguyễn Thị Gái. Tuy nhiên, nếu không phải là khách "ruột" thì Gái không bao giờ nhận lời. Đường dây này hoạt động kín đáo chứ không "chạy sô". Chính vì thế, để bắt quả tang các đối tượng đang hoạt động mua bán dâm là điều rất khó khăn cho lực lượng trinh sát. Sau một thời gian theo dõi sát sao, đến cuối tháng 9 vừa qua, công an quận Hai Bà Trưng đã bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm tại 3 phòng của một nhà nghỉ trên địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Điều đặc biệt, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính, bắt quả tang hành vi mua bán dâm của các đối tượng thì nhân viên nhà nghỉ tỏ ra vô cùng bất ngờ. Bởi lẽ, các cô gái bán dâm ăn mặc rất lịch sự, xách túi hàng hiệu, trang điểm nhã nhặn, dáng vẻ thanh tú... trông giống như nhân viên công sở chứ không hề loè loẹt như gái bán dâm mà họ vẫn thấy. Khi các cặp nam nữ vào làm thủ tục thuê phòng, nhân viên nhà nghỉ cứ nghĩ họ là những cặp tình nhân đích thực.

Từ việc bắt quả tang hành vi phạm pháp nói trên, qua công tác đấu tranh, công an đã làm rõ vai trò điều hành đường dây gái gọi của tú bà Nguyễn Thị Gái.

Người yêu đi nước ngoài, ở nhà bán dâm!

Được biết, Gái vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, điều kiện kinh tế rất khó khăn ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Nhà có 6 anh chị em, trong đó Gái là con thứ năm. Vì nhà nghèo, Gái phải bỏ học giữa chừng, rồi lên Hà Nội làm thuê kiếm sống. Quá trình bươn chải ở đất Hà thành, Gái quen biết với một số đàn ông có nhu cầu "giải quyết bức xúc" theo kiểu "bóc bánh trả tiền".

Mặc dù đang có người yêu đi lao động ở nước ngoài thế nhưng Gái vẫn nhận lời đi bán dâm cho khách quen để lấy tiền tiêu xài. Dần dần, Gái nhận thấy nếu mình giới thiệu được cho các cô gái khác "đi khách" thì sẽ "nẫng" thêm được khoản tiền hoa hồng môi giới. Tuy nhiên, xem trên sách báo hoặc qua thực tế, Gái cũng biết, lực lượng công an triệt phá rất nhiều vụ mại dâm nên lo sợ nếu "quán xuyến" đường dây không khéo thì rất dễ bị bắt. Chính vì thế, Gái đã suy tính rất nhiều, cuối cùng thị cũng nghĩ ra cách ép gái bán dâm "mượn mác" công sở để hoạt động.

"Tiêu chí" để có thể "lọt" được vào đường dây của "tú bà" này phải là những cô gái ngoài 20 tuổi đến dưới 30 để "vừa tầm" với "gái công sở". Cách ăn mặc, nói năng của các cô cũng phải lịch sự, chiều cao thường từ 1,6m trở lên. Gái thường về quê để "tuyển hàng". Trong tay của "tú bà" bao giờ cũng có khoảng chục gái bán dâm.

Theo như lời thú nhận của đối tượng, bình quân mỗi ngày, Gái điều khoảng 4-5 lượt gái đi "tiếp khách". Giá mỗi lượt bán dâm là một triệu đồng. Khách phải thanh toán tiền trực tiếp cho "tú bà", sau đó Gái sẽ trích lại 300 nghìn đồng và chỉ trả cho người bán dâm 700 nghìn đồng. Nếu khách có "nhu cầu" với "tú bà" thì Gái sẽ trực tiếp bán dâm luôn. Với những khách "ruột", bao giờ Gái cũng lưu "số điện thoại đường dây nóng", để thỉnh thoảng còn thông báo với nội dung: "Anh ơi! Có hàng mới về đấy. Em điều qua cho anh xem nhé, nếu ưng thì ok, còn không thì em sẽ thay hàng khác!".

Đường dây của Gái hoạt động được 3-4 tháng nay. Số tiền "tú bà" thu về mỗi tháng hàng chục triệu đồng, thế nhưng vốn thích ăn chơi đua đòi nên cũng vung vít hết. "Tú bà" thuê nhà ở cùng một số "nhân viên ruột", còn một số gái mại dâm khác thì khi nào cần, "tú bà" mới điều động.

Dù bố mẹ ở quê rất nghèo nhưng Gái chẳng giúp được gì cho gia đình. Khi biết Gái bị bắt về hành vi nói trên, người thân của cô ta đã quá sốc về điều đó. Gái thừa nhận: "Nếu không bị phát hiện thì có lẽ em sẽ quyết... đợi người yêu về để cưới. Nhưng giờ, mọi chuyện vỡ lở, đời nào nhà người ta nhận mình làm con dâu", Gái cúi gằm mặt nói, giọng xót xa... 

Theo Đời sống pháp luật

Tin tức mới nhất