Gần Tết, ‘phong trào’ dạy đánh bạc bịp nở rộ
Dịch vụ dạy đánh bạc bịp nở rộ khi Tết cận kề. Đây là mùa “hốt bạc” của những “thầy” dạy đánh bài khi khá đông “đệ tử đỏ đen” tìm đến học.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tất cả các trang web dạy đánh bài đều có hai hình thức: dạy trực tiếp tại nhà và dạy qua mạng. Dạy tại nhà học viên sẽ học hiệu quả hơn khi được tận mắt chứng kiến các kỹ thuật, có được không gian học thuật tiện nghi với đầy đủ dụng cụ, “thầy” hướng dẫn tận tình đến khi thuần thục, có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi với những học viên khác.
Còn học qua mạng, học viên cần có máy tính kết nối internet, webcam, tai nghe và bộ bài. Hình thức này sẽ thuận tiện cho những người ở xa, tiết kiệm chi phí di chuyển, thời khóa biểu linh hoạt, có thể học mọi lúc mọi nơi… Điểm qua vài trang thấy chi phí cho một khóa học dù với hình thức nào cũng dao động 2 - 3 triệu đồng.
Không chỉ hứa đào tạo thành “chuyên gia bài bịp” cấp tốc, những trang trên còn rao bán công khai, cung cấp những sản phẩm chuyên dụng cờ bạc bịp cho những ai có nhu cầu như: bộ bầu cua như ý, kính áp tròng nhìn xuyên bài, bài thửa, máy thay cây bài, dụng cụ xóc đĩa công nghệ cao, máy chơi ba cây và máy chơi liêng, bát hình không tang, bộ bài nhìn xuyên, bộ xí ngầu đổ như ý… Và những địa chỉ dạy đánh bài bạc bịp như thế này đã trở thành điểm đến cho những con bạc đỏ đen, những tay bài nghiệp dư có mong muốn đổi đời, phát tài trong phút chốc.
Dạy đánh bài sau tiệm áo cưới
Để thực hiện bài viết này, PV đã liên lạc theo số điện thoại trên trang daydanhbai... và tìm đến nơi học trong hẻm 416 đường Âu Cơ (Q.Tân Bình, Tp.HCM). Tại căn phòng ngổn ngang hàng chục bộ bài, “thần bài” giới thiệu tên Bình và dẫn dụ: “Bây giờ đánh năm năm thì không thể thắng được người ta. Vì dân chơi bài toàn là “thầy, thợ”, bạc bịp rất nhiều. Em tìm đến đây là đúng người rồi đấy, vì hiện tại trang của anh chính là hệ thống dạy bài bạc bịp lớn nhất trên mạng, chỉ cần tra Google là sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên”.
Bình cho biết thêm: “Học viên đến đây rất nhiều, ở khắp nơi, từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và cả dưới miền Tây cũng tìm đến anh xin chỉ giáo. Nhiều học viên tranh thủ đi máy bay từ Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng vào để ở lại xin học. Có các học viên ở An Giang, Long An lên ở lại nhà và theo học suốt ba, bốn ngày”. Bình cũng khoe với tôi cuốn sổ ghi danh sách hàng trăm học viên kèm theo số điện thoại từng người đã và đang xin được truyền “mánh khóe” chơi bài bịp.
Theo lời Bình, đang thời điểm cận tết, rất nhiều người trẻ, trong đó có cả giới công nhân viên chức, sinh viên tìm đến với hy vọng học được vài “chiêu” để áp dụng “làm ăn” vào những ngày tết khi về quê. Chưa hết, Bình còn giới thiệu dạy trên mạng theo yêu cầu, học viên ở khắp nơi, thậm chí từ Mỹ. Các học viên sau khi đăng ký sẽ chuyển tiền “học phí” trước và được hướng dẫn, dạy tất cả kỹ thuật thông qua webcam. Trên daydanhbai... thường xuyên có thành viên trực tuyến để tìm hiểu, xin học.
Chúng tôi tỏ vẻ sợ: “Lỡ đang dạy em công an vào thì có sao không?”. Bình trấn an ngay: “Trang web anh công khai như thế, người ta có vào thì nói dạy ảo thuật chứ có gì đâu. Mình đâu có phải đánh bạc, tổ chức đánh bạc đâu mà sợ. Anh cũng đề phòng nên dù có cung cấp những sản phẩm chuyên dụng cho bạc bịp nhưng không để ở nhà”.
Theo tìm hiểu của PV, hầu hết hàng xóm của Bình đều không biết Bình dạy bài bịp vì trước nhà có mở tiệm thuê áo cưới, đồng thời nhận chụp ảnh cưới. “Cái đấy chỉ là che mắt mọi người thôi”, Bình cười xuề xòa. “Học phí 3 triệu đồng. Thời gian học tùy chọn. Và anh đảm bảo khi học xong em sẽ áp dụng được, sẽ ăn tiền người ta và không bao giờ thua”, Bình khẳng định và lôi kéo thêm: “Nhiều học viên học ở đây, chỉ học vài ngày đã gọi điện thoại vào khoe là luyện tập thành công và chơi thắng vài chục triệu đồng. Có hai đứa kia nhờ học ở đây, chỉ chơi hai bữa đã ăn đến 50 triệu đồng”. Tôi chấp nhận và đóng 3 triệu đồng học phí.
Đủ thành phần theo học
Theo học suốt hơn 2 tháng, PV đã được tiếp xúc với không ít “đồng môn”, làm nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ sinh viên đến công chức… nhưng có chung đặc điểm máu me bài bạc đỏ đen. “Thua quá trời rồi. Chỉ chơi 3 tháng đã thua trên trăm triệu đồng, phải cầm cố hết đồ đạc, nên tìm đến đây mong được học lỏm vài chiêu về gỡ gạc lại”, Quang, một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở TP.HCM, không giấu giếm lý do tìm đến “thầy”.
Còn Trường, làm việc ở Bến Tre, vừa chăm chú luyện kỹ thuật mới được dạy vừa tâm sự: “Tụi mình thường chơi bài vào những lúc hết ca, những khi nghỉ trưa. Mà chơi hoài thua hoài, chẳng thể thắng nổi nên lên xin nhờ anh Bình dạy cho”. Bình cũng kể, có trường hợp bị thua bài và nợ đến cả tỉ đồng đã tìm đến Bình cầu cứu để lấy lại những gì đã mất. Trong quá trình dạy chúng tôi, nhiều lúc Bình phải ngưng hướng dẫn để tiếp điện thoại nhiều người ngỏ ý tìm đến học.
Khi tôi thắc mắc vì sao có nghề lại truyền nghề mà không giữ cho riêng mình để kiếm sống? Bình bảo: “Với những học viên như tụi em thì số tiền 3 triệu đồng không lớn, khi đã học anh có thể kiếm lại được chỉ sau một, hai ván bài. Nhưng với anh thì nó lớn, có thể lo được cho vợ con (!?). Ngoài ra, khi tiếp nhận học viên và dạy cho họ, khi gặp “kèo ngon” (sòng bài lớn) họ dẫn theo mình đi, mình sẽ mở rộng thêm nhiều quan hệ, mối làm ăn…”. Được biết, Bình thường xuyên được các “đệ tử” dẫn đi “làm ăn”. Bình khoe 27 âm lịch tới sẽ đi đánh bài thuê ở một sòng bạc rất lớn ở Vĩnh Long.
Trước lúc kết thúc ngày học đầu tiên, Bình nhắc lại: “Phải kiếm cho mình cái nghề em à. Với cái nghề này là có thể kiếm sống rồi. Gia đình anh hầu hết ai cũng nghèo, từ cha mẹ đến các anh chị em, chỉ có anh là khá giả. Mà tất cả tài sản hiện có (nhà khá lớn ở đường Âu Cơ, sở hữu nhiều phòng trọ, nhiều vật dụng có giá trị khác - PV) đều có được nhờ chơi bạc bịp mà ra”.
“Học một chiêu tiền tiêu không hết”!
Chỉ cần lên mạng tìm kiếm “dạy đánh bài”, “dạy bài bịp”… là có thể tìm thấy hàng triệu kết quả, với những lời rao hấp dẫn, như: “Học một chiêu tiền tiêu không hết”, “Học để không những không mất tiền cho người mà còn lấy được nhà của người khác”, “Học để không bao giờ biết đánh bạc thua”, “Bạn muốn trở thành thần bài, bạn muốn kiếm tiền thật nhiều? Hãy ghi danh ngay hôm nay”… Bên cạnh đó còn có những đoạn phim minh chứng sống động, thuyết phục.
Chúng tôi từng bị hấp dẫn và thuyết phục hoàn toàn với hàng chục đoạn phim biểu diễn kỹ thuật, là những chiêu chơi bài bịp: xếp bài, nhìn xuyên bài, lấy bài theo ý muốn, mặc cho người khác xào bài vẫn có thể có được bài tốt và thắng… Bên cạnh đó còn hướng dẫn luật chơi ở tất cả các thể loại bài như: xập xám, tá lả (phỏm), xì dách, tiến lên, cào…
Còn học qua mạng, học viên cần có máy tính kết nối internet, webcam, tai nghe và bộ bài. Hình thức này sẽ thuận tiện cho những người ở xa, tiết kiệm chi phí di chuyển, thời khóa biểu linh hoạt, có thể học mọi lúc mọi nơi… Điểm qua vài trang thấy chi phí cho một khóa học dù với hình thức nào cũng dao động 2 - 3 triệu đồng.
Bình đang hướng dẫn cho học viên
Không chỉ hứa đào tạo thành “chuyên gia bài bịp” cấp tốc, những trang trên còn rao bán công khai, cung cấp những sản phẩm chuyên dụng cờ bạc bịp cho những ai có nhu cầu như: bộ bầu cua như ý, kính áp tròng nhìn xuyên bài, bài thửa, máy thay cây bài, dụng cụ xóc đĩa công nghệ cao, máy chơi ba cây và máy chơi liêng, bát hình không tang, bộ bài nhìn xuyên, bộ xí ngầu đổ như ý… Và những địa chỉ dạy đánh bài bạc bịp như thế này đã trở thành điểm đến cho những con bạc đỏ đen, những tay bài nghiệp dư có mong muốn đổi đời, phát tài trong phút chốc.
Dạy đánh bài sau tiệm áo cưới
Để thực hiện bài viết này, PV đã liên lạc theo số điện thoại trên trang daydanhbai... và tìm đến nơi học trong hẻm 416 đường Âu Cơ (Q.Tân Bình, Tp.HCM). Tại căn phòng ngổn ngang hàng chục bộ bài, “thần bài” giới thiệu tên Bình và dẫn dụ: “Bây giờ đánh năm năm thì không thể thắng được người ta. Vì dân chơi bài toàn là “thầy, thợ”, bạc bịp rất nhiều. Em tìm đến đây là đúng người rồi đấy, vì hiện tại trang của anh chính là hệ thống dạy bài bạc bịp lớn nhất trên mạng, chỉ cần tra Google là sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên”.
Bình cho biết thêm: “Học viên đến đây rất nhiều, ở khắp nơi, từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và cả dưới miền Tây cũng tìm đến anh xin chỉ giáo. Nhiều học viên tranh thủ đi máy bay từ Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng vào để ở lại xin học. Có các học viên ở An Giang, Long An lên ở lại nhà và theo học suốt ba, bốn ngày”. Bình cũng khoe với tôi cuốn sổ ghi danh sách hàng trăm học viên kèm theo số điện thoại từng người đã và đang xin được truyền “mánh khóe” chơi bài bịp.
Theo lời Bình, đang thời điểm cận tết, rất nhiều người trẻ, trong đó có cả giới công nhân viên chức, sinh viên tìm đến với hy vọng học được vài “chiêu” để áp dụng “làm ăn” vào những ngày tết khi về quê. Chưa hết, Bình còn giới thiệu dạy trên mạng theo yêu cầu, học viên ở khắp nơi, thậm chí từ Mỹ. Các học viên sau khi đăng ký sẽ chuyển tiền “học phí” trước và được hướng dẫn, dạy tất cả kỹ thuật thông qua webcam. Trên daydanhbai... thường xuyên có thành viên trực tuyến để tìm hiểu, xin học.
Chúng tôi tỏ vẻ sợ: “Lỡ đang dạy em công an vào thì có sao không?”. Bình trấn an ngay: “Trang web anh công khai như thế, người ta có vào thì nói dạy ảo thuật chứ có gì đâu. Mình đâu có phải đánh bạc, tổ chức đánh bạc đâu mà sợ. Anh cũng đề phòng nên dù có cung cấp những sản phẩm chuyên dụng cho bạc bịp nhưng không để ở nhà”.
Theo tìm hiểu của PV, hầu hết hàng xóm của Bình đều không biết Bình dạy bài bịp vì trước nhà có mở tiệm thuê áo cưới, đồng thời nhận chụp ảnh cưới. “Cái đấy chỉ là che mắt mọi người thôi”, Bình cười xuề xòa. “Học phí 3 triệu đồng. Thời gian học tùy chọn. Và anh đảm bảo khi học xong em sẽ áp dụng được, sẽ ăn tiền người ta và không bao giờ thua”, Bình khẳng định và lôi kéo thêm: “Nhiều học viên học ở đây, chỉ học vài ngày đã gọi điện thoại vào khoe là luyện tập thành công và chơi thắng vài chục triệu đồng. Có hai đứa kia nhờ học ở đây, chỉ chơi hai bữa đã ăn đến 50 triệu đồng”. Tôi chấp nhận và đóng 3 triệu đồng học phí.
Đủ thành phần theo học
Theo học suốt hơn 2 tháng, PV đã được tiếp xúc với không ít “đồng môn”, làm nhiều nghề nghiệp khác nhau, từ sinh viên đến công chức… nhưng có chung đặc điểm máu me bài bạc đỏ đen. “Thua quá trời rồi. Chỉ chơi 3 tháng đã thua trên trăm triệu đồng, phải cầm cố hết đồ đạc, nên tìm đến đây mong được học lỏm vài chiêu về gỡ gạc lại”, Quang, một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng ở TP.HCM, không giấu giếm lý do tìm đến “thầy”.
Còn Trường, làm việc ở Bến Tre, vừa chăm chú luyện kỹ thuật mới được dạy vừa tâm sự: “Tụi mình thường chơi bài vào những lúc hết ca, những khi nghỉ trưa. Mà chơi hoài thua hoài, chẳng thể thắng nổi nên lên xin nhờ anh Bình dạy cho”. Bình cũng kể, có trường hợp bị thua bài và nợ đến cả tỉ đồng đã tìm đến Bình cầu cứu để lấy lại những gì đã mất. Trong quá trình dạy chúng tôi, nhiều lúc Bình phải ngưng hướng dẫn để tiếp điện thoại nhiều người ngỏ ý tìm đến học.
Khi tôi thắc mắc vì sao có nghề lại truyền nghề mà không giữ cho riêng mình để kiếm sống? Bình bảo: “Với những học viên như tụi em thì số tiền 3 triệu đồng không lớn, khi đã học anh có thể kiếm lại được chỉ sau một, hai ván bài. Nhưng với anh thì nó lớn, có thể lo được cho vợ con (!?). Ngoài ra, khi tiếp nhận học viên và dạy cho họ, khi gặp “kèo ngon” (sòng bài lớn) họ dẫn theo mình đi, mình sẽ mở rộng thêm nhiều quan hệ, mối làm ăn…”. Được biết, Bình thường xuyên được các “đệ tử” dẫn đi “làm ăn”. Bình khoe 27 âm lịch tới sẽ đi đánh bài thuê ở một sòng bạc rất lớn ở Vĩnh Long.
Trước lúc kết thúc ngày học đầu tiên, Bình nhắc lại: “Phải kiếm cho mình cái nghề em à. Với cái nghề này là có thể kiếm sống rồi. Gia đình anh hầu hết ai cũng nghèo, từ cha mẹ đến các anh chị em, chỉ có anh là khá giả. Mà tất cả tài sản hiện có (nhà khá lớn ở đường Âu Cơ, sở hữu nhiều phòng trọ, nhiều vật dụng có giá trị khác - PV) đều có được nhờ chơi bạc bịp mà ra”.
“Học một chiêu tiền tiêu không hết”!
Chỉ cần lên mạng tìm kiếm “dạy đánh bài”, “dạy bài bịp”… là có thể tìm thấy hàng triệu kết quả, với những lời rao hấp dẫn, như: “Học một chiêu tiền tiêu không hết”, “Học để không những không mất tiền cho người mà còn lấy được nhà của người khác”, “Học để không bao giờ biết đánh bạc thua”, “Bạn muốn trở thành thần bài, bạn muốn kiếm tiền thật nhiều? Hãy ghi danh ngay hôm nay”… Bên cạnh đó còn có những đoạn phim minh chứng sống động, thuyết phục.
Chúng tôi từng bị hấp dẫn và thuyết phục hoàn toàn với hàng chục đoạn phim biểu diễn kỹ thuật, là những chiêu chơi bài bịp: xếp bài, nhìn xuyên bài, lấy bài theo ý muốn, mặc cho người khác xào bài vẫn có thể có được bài tốt và thắng… Bên cạnh đó còn hướng dẫn luật chơi ở tất cả các thể loại bài như: xập xám, tá lả (phỏm), xì dách, tiến lên, cào…
Theo Thanh Niên
-
3 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
4 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
6 giờ trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
6 giờ trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
6 giờ trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
8 giờ trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
-
8 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La vừa phá thành công vụ án giết người, tạo hiện trường giả xảy ra tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn.
-
12 giờ trướcĐang đạp xe đến trường, nữ sinh lớp 8 ở TP Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) bị kẻ xấu sàm sỡ, dâm ô dẫn đến hoảng loạn.
-
21 giờ trướcCông an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi chém mẹ trọng thương.
-
21 giờ trướcCông an huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) vừa xác minh, làm rõ nhóm học sinh điều khiển xe máy tốc độ cao, cầm theo hung khí đi trên đường.
-
22 giờ trướcNguyễn Minh Toàn khai nhận, do chơi bời, đánh bạc dẫn đến nợ nần không có tiền để trả nên đã mang búa đi cướp tiệm vàng.
-
22 giờ trước"Tôi mong muốn pháp luật được thực thi, đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng", bố của bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến sinh con cho biết.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, vào ngày chính lễ giỗ Tổ Hùng Vương, nơi đây dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách.
-
1 ngày trướcKhu vực đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng trở lại ngay sau ngày Giỗ tổ Hùng Vương, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Các chuyên gia dự báo, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian tới.
-
1 ngày trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 ngày trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
-
1 ngày trướcSau hơn 4 tiếng gây ra vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang trên đường lái ô tô bỏ trốn.
-
1 ngày trướcBé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) đã sinh con trai nặng 3kg. Công an lấy mẫu ADN của cháu bé vừa sinh để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.
-
1 ngày trước"Trong suốt 6 tháng mang thai, con không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con. Hơn nữa, con cũng to cao nên cũng khó phát hiện".
-
1 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước