Ghen tuông, chồng chém vợ đang mang thai rồi tự sát

Chỉ vì ghen tuông anh Võ Thanh Tuấn đã dùng dao chém nhiều nhát lên vợ mình khi chị này đang mang thai hai tháng.

Sau đó, người đàn ông này đã tự sát nhưng bất thành. Sự việc đau lòng đã khiến dư luận bàn tán xôn xao, và mỗi khi nhắc tới, người ta hết sức kinh hãi và không khỏi buồn lòng.

Mấy ngày nay người dân ngụ trên đường số 13 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) đang bàn tán xôn xao về vụ án tình mới xảy ra trên địa bàn.

Trong thời gian chung sống dưới một mái nhà, anh Võ Thanh Tuấn (36 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đã phát hiện ra vợ mình dan díu với một người đàn ông khác. Cơn ghen nổi lên, người chồng đưa vợ tới khách sạn rồi dùng dao chém nhiều nhát vào bụng mặc cho người phụ nữ này đang mang trong cơ thể giọt máu của chính mình, sau đó anh ta tự đâm vào bụng tự tử.

Giải quyết mâu thuẫn bằng nhát dao chí mạng

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này, chúng tôi đã tìm về hiện trường nơi xảy ra vụ án. Nét mặt vẫn thảng thốt sau những chuyện mới xảy ra tại khách sạn của gia đình mình, ông Võ Văn Lương bàng hoàng kể lại. Sáng ngày 2.12, ông Lương cùng một số nhân viên thấy một đôi nam nữ ngoài 30 tuổi đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn.

Sau khi yêu cầu hai người xuất trình giấy tờ tùy thân, ông Lương dẫn họ lên phòng 101 nghỉ ngơi. Khoảng 12h trưa cùng ngày người chủ khách sạn này vẫn còn thấy người phụ nữ thuê phòng số 101 xuống mua cơm hộp mang lên phòng ăn trưa. Tuy nhiên vài phút sau đó thì họ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh vang lên.

Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, ông Lương vội vàng bỏ công việc đang dang dở chạy lên lầu theo hướng phát ra tiếng la hét. Khi đến nơi ông này hoảng hốt khi thấy một cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt. Tại căn phòng số 101 có một người phụ nữ đang nằm trên sàn, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không ngớt kêu la và trên người thì bê bết máu với nhiều vết đâm trên cơ thể. Cách đó không xa là một người đàn ông với hai vết đâm trên ngực và dưới bụng, máu tại vết thương trên ngực vẫn đang chảy ra. Trên tay người đàn ông này vẫn lăm lăm con dao Thái Lan.

Chẳng kịp suy nghĩ, ông Lương vội vàng tiến đến định đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên lúc đó người đàn ông bị thương tay lăm lăm con dao Thái Lan, miệng la hét nhất quyết không cho ông Lương tới gần. Hoảng sợ, người chủ khách sạn đứng yên như chết lặng. Tuy nhiên thấy tình trạng sức khỏe của hai người khách thuê phòng đang rất nguy kịch nên ông Lương đã nhẹ nhàng khuyên nhủ người đàn ông để mình đưa đi cấp cứu mong giữ lại mạng sống.

Sau một hồi thuyết phục, người chủ khách sạn cùng một số người dân sống tại khu vực đã khiến người đàn ông kia bỏ dao xuống. Khi này, người phụ nữ bị thương khá nặng với nhiều vết đâm ở bụng, ngực và lưng do mất nhiều máu nên đã nất lịm. Thấy vậy mọi người vội vàng đưa hai nạn nhân đến bệnh viện 115 (quận 10, thành phố Hồ Chí Mình) cấp cứu, đồng thời cấp báo lên cơ quan công an.


Hình minh họa

Nhận được tin báo cơ quan điều tra công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường lực lượng điều tra thu giữ một con dao Thái Lan dính máu là hung khí gây án và nhiều vết máu loang lổ trên sàn nhà. Kiểm tra giấy tờ tùy thân mà nạn nhân dùng kể đăng kí với chủ khách sạn, công an nhanh chóng xác định được đôi nam nữ là anh Võ Thanh Tuấn (36 tuổi) và vợ anh là chị Trần Thị Thanh Huyền (28 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi).

Công tác điều tra ngay lập tức được triển khai. Qua xác minh thì hai nạn nhân bị thương trong khách sạn là vợ chồng. Hiện hai người này cùng hai đứa con đang thuê nhà tại quận Tân Phú. Kết quả điều tra bước đầu xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Người chồng vì nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên đã đưa vợ  đến khách sạn để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên vì ghen tuông nên người đàn ông này đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát rồi tự vẫn. Khi mọi người phát hiện thì cả hai đã bị thương khá nặng, nằm gục dưới nền nhà.

Hệ lụy đau lòng từ hành động nông nổi


Rời khách sạn nơi xảy ra vụ án, chúng tôi tìm đến bệnh viện 115, nơi hai vợ chồng anh Tuấn đang điều trị để tìm hiểu nguyên nhân đẫn đến hành động của người chồng. Hiện anh Tuấn và vợ đang được điều trị tại hai phòng riêng biệt, rất may vợ chồng anh này được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Nằm trên giường bệnh anh Tuấn nghẹn ngào nói như thanh minh cho hành động của mình: “Tôi rất yêu vợ và luôn muốn có một gia đình hạnh phúc. Chính vì vậy khi cô ấy đòi chia tay tôi đã nổi cơn ghen và không làm chủ được bản thân mình nên mới gây ra cơ sự như vậy …”.

Cũng theo lời anh Tuấn thì vợ chồng anh quê ở Quảng Ngãi, sau khi kết hôn vợ chồng anh Tuấn đã có với nhau hai đứa con xinh xắn. Tuy kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng thời gian đầu vợ chồng anh chung sống rất hạnh phúc. Trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng thời gian gần đây anh Tuấn thấy vợ có nhiều biểu hiện lạ. Chị Huyền thường xuyên đi sớm về khuya, bỏ bê con cái cùng công việc nhà. Sau một thời gian theo dõi tìm hiểu, anh Tuấn phát hiện người vợ đầu áp tay gối với mình đang có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác làm nghề lái xe khách đường dài.

Mặc dù rất giận vì bị vợ “cắm sừng” tuy nhiên vì vẫn còn yêu thương vợ và muốn “nhà êm cửa ấm” nên anh Tuấn đã bỏ qua tất cả mọi chuyện và dùng mọi lời lẽ khuyên nhủ vợ mình với hy vọng chị Huyền hồi tâm chuyể ý mà quay về chung sống hạnh phúc bên chồng con. Tuy nhiên với chị Huyền những lời khuyên của người chồng một thời “nâng khăn sửa túi” chẳng khác gì muối bỏ bể. Chị vẫn như con thiêu thân lao theo tiếng gọi “tình yêu”. Chứng kiến cảnh đó, anh Tuấn lòng đau như cắt. Chính vì vậy, anh đã quyết định khăn gói rời quê hương đưa cả gia đình vào quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để quên hết chuyện cũ, cùng nhau làm lại từ đầu.

Đến nơi đất khách quê người, không nghề nghiệp, chẳng bằng cấp trình độ học vấn nên để có ngày anh thể nuôi sống gia đình mình hàng ngày anh Tuấn phải đi làm thợ hồ cho một công trình xây dựng còn người vợ thì đi thu mua ve chai. Cuộc sống tuy có phần vất vả hơn ở quê hương nhưng anh Tuấn luôn mỉm cười vì nghĩ rằng bên mình luôn có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng ở đời chẳng ai học được chữ ngờ …

Sau khi gia đình anh Tuấn chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh không lâu thì người tình của chị Huyền cũng vào đây tìm nhân tình. Biết chuyện anh Tuấn rất tức giận, mặc dù không bắt được quả tang vợ mình qua lại với người đàn ông kia nhưng trong thâm tâm người chồng này luôn nghi ngờ vợ vẫn lén lút gặp gỡ người tình cũ. Vì vậy, cuộc sống giữa hai vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Biết chẳng thể nào kéo dài chuyện này nên sau nhiều ngày suy nghĩ anh Tuấn quyết định phải làm sáng tỏ vụ việc.

Nghĩ là làm, anh Tuấn đã rủ vợ ra khách sạn nói chuyện để khỏi làm ảnh hưởng đến con cái. Trước khi đi anh Tuấn thủ sẵn con dao Thái Lan trong người để nghĩ đến điều xấu nhất sẽ xảy ra. Khi tới khách sạn, anh Tuấn đã liên tục tra hỏi vợ về mối quan hệ giữa chị này và người đàn ông lái xe khách đường dài kia. Trước câu hỏi của người chồng chị Huyền chẳng nói chẳng rằng rồi nhất mực đòi chia tay.

Uất ức vì bao công sức vun đắp xây dựng gia đình hạnh phúc của mình giờ đổ xuống sông xuống biển, khiến anh Tuấn như một kẻ điên loạn. Không một chút chần chừ, người chồng này liền lấy dao mang theo lao vào đâm liên tiếp vào người vợ mặc dù biết chị Huyền đang mang thai hai tháng. Sau đó, người đàn ông này cũng tự dâm vào cơ thể nhiều nhát để tự vẫn. Rất may, vợ chồng anh Tuấn được mọi người phát hiện và đưa đến bệnh việ Nhân dân 115 cấp cứu.

Rời phòng bệnh nhân Võ Thanh Tuấn, chúng tôi tìm đến giường bệnh của chị Trần Thị Thanh Huyền. Hướng ánh mắt hìn về phía xa xăm, người phụ nữ này nghẹn ngào kể lại cuộc sống gia đình mình. Theo chị Huyền thì thời gian chung sống cùng anh Tuấn, chị liên tục phải gánh chịu những trận đòn nhừ tử từ người chồng vũ phu và có tính ghen tuông này. Mỗi khi xảy ra những xích mích thì người chồng sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ mình không hề thương tiếc. Biết chẳng thể chung sống cùng người chồng vũ phu này được nữa nên chị này quyết định ly dị mặc dù đang mang trong mình giọt máu của anh này.

Vậy là chỉ vì ghen tuông mà anh Võ Thanh Tuấn đã dùng dao đâm vợ mình nhiều nhát mặc cho chị này đang mang trong cơ thể giọt máu của chính mình. Nhìn cảnh hai vợ chồng với bao vết thương trên cơ thể đang phải nằm điều trị ở bệnh việc bỏ mặc hai đứa con thơ cho hàng xóm chăm sóc khiến ai cũng phải nhói lòng.

Hành động này của anh Tuấn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật nhưng những hậu quả đau lòng vẫn còn đó. Rồi những ngày tháng tới đây anh Tuấn sẽ phải hối hận về những hành động mà mình đã gây ra. Vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho những cặp vợ chồng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, tránh những mối quan hệ phức tạp để không gặp phải hệ lụy đau lòng.

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất