Ghen tuông, đẩy con trai của người yêu xuống vực suýt chết

Cho nói lời sau cùng, bị cáo đã có lời xin lỗi gia đình bị hại vì suýt nữa cháu bé vô tội đã phải mất mạng vì phút giây ghen tuông thiếu suy nghĩ của mình…

Sáng 10/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm lưu động tại UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) xét xử bị cáo Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, trú tổ 1A, phường Thọ Quang), kẻ đã có hành vi giết con của người yêu để trả thù khiến dư luận căm phẫn.
 
Bị cáo Nguyễn Văn Mỹ trước vành móng ngựa
Bị cáo Nguyễn Văn Mỹ trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Mỹ có quan hệ tình cảm với chị N.T.Th. (SN 1985, trú tổ 10, phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng), là mẹ của cháu bị hại là T.V.T (sinh tháng 1/2005).

Vào dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5 vừa qua, tức giận Th. vì không còn yêu mình nữa nên Mỹ tìm cách sát hại cháu T. để trả thù.

Để thực hiện ý định, chiều ngày 13/5/2013, Mỹ cắt một đoạn dây dù dài 1,5m cất vào dưới yên xe máy. Đến tối, Mỹ chạy xe máy qua nhà Th. tìm cháu T. rủ đi chơi.

Mỹ chở cháu T. ra đường Hoàng Sa rồi qua Bãi Bụt. Khi chạy qua khỏi chùa Linh Ứng khoảng 2km, Mỹ chở cháu T. rẽ trái vào đường bê tông khoảng 10m rồi giả vờ đi vệ sinh và bảo cháu T. đứng chờ.

Cháu T. cùng mẹ tại phiên tòa
Cháu T. cùng mẹ tại phiên tòa

Cháu T. sợ đòi đi theo nhưng Mỹ không cho, một lúc sau quay lại thì thấy cháu T. khóc đòi về. Lúc này, Mỹ mở yên xe máy lấy dây dù đi ra sau lưng cháu T. rồi bất ngờ quàng nhanh đoạn dây vào cổ cháu rồi kéo xiết mạnh.

Nhận thấy cháu T. không còn cựa quậy, nghĩ cháu đã chết nên Mỹ bồng cháu đi 1 đoạn gặp một cái hố rộng ném xuống, sau đó lấy đôi dép và sợi dây ném vào bụi rồi chạy xe máy về nhà.

Khoảng 22h cùng ngày, cháu T. tỉnh dậy bò lên khỏi hố và vào khu lán trại của công nhân xây dựng gần đó kêu cứu. Các công nhân báo công an địa phương đến tiếp nhận cháu T. và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não kín (tụ máu nội sọ, phù não), rách khóe môi, bầm tím cổ, bầm ngực… với tỉ lệ thương tích 4%.

Tại phiên tòa, Mỹ khai nhận trước tòa là trong 10 phút cuối cùng trước khi ra tay này, Mỹ rất dằn vặt bởi suy nghĩ có nên giết T. hay không. “Khi đang siết thì bị cáo nghĩ quá tàn nhẫn nên không siết nữa, bị cáo nghĩ cháu T. chỉ ngất đi chứ chưa chết, ý định của tôi là giết nhưng thấy việc làm của tôi tàn nhẫn quá”, Mỹ khai trước tòa.

Bị cáo Mỹ không mời luật sư nhưng do khung hình phạt của Mỹ với mức cao nhất lên đến tử hình nên Hội đồng xét xử đã chỉ định luật sư bào chữa để đảm bảo quyền lợi cho Mỹ theo luật định.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo Mỹ là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã ăn năn hối cải, khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra và tại phiên tòa nên đây cũng là một lý do để Hội đồng xét xử xem xét giảm án.

Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Mỹ 14 năm tù giam về tội giết người. Về vấn đề bồi thường, do gia đình bị cáo đã đưa cho gia đình bị hại 21 triệu để lo cho cháu bé và mẹ cháu cũng không yêu cầu bồi thường nên tòa không tuyên buộc bị cáo bồi thường.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất