Gia cảnh buồn của cô giáo bị giết rồi đốt xác phi tang

Chồng chết 2 năm vì rắn độc cắn, cô giáo nghèo đã bị thiếu niên gần nhà sát hại. Cha mẹ già của nạn nhân thường xuyên đau bệnh, trong khi hai con của cô Hạnh đang đi học.

Án mạng kinh hoàng do bạn của con trai gây ra

Những ngày này, người dân vùng sông Âm, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xôn xao về án mạng kinh hoàng xảy ra vào chiều 14/3. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hạnh, 47 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Sông Âm. Nghi can là Ngô Minh Đức (17 tuổi, ngụ xã Nguyệt Ấn).

Đức là con thứ 2 trong một gia đình cơ bản nề nếp, đang học lớp 11, bố mẹ cùng là giáo viên. Điều khiến người dân vô cùng bất ngờ là hai gia đình có mối quan hệ rất thân tình, Đức là bạn của con bà Hạnh và 2 nhà chỉ cách nhau vài trăm mét.

Ông Phạm Ngọc Thành - hàng xóm của bà Hạnh - cho biết: Nghe mọi người hô hoán cháy nhà, bà con lối xóm đã phá cửa xông vào dập lửa. Khi ngọn lửa được khống chế thì mọi người mới bàng hoàng phát hiện xác cô Hạnh đã cháy đen toàn thân.

"Thật kinh hoàng, xót xa cho cô Hạnh. Cô này là người huyện Thọ Xuân, lên đây công tác được 24 năm. Bao lâu nay cô Hạnh luôn sống chan hoà, dễ mến, luôn nhận được tình yêu thương giúp đỡ của bà con hàng xóm", một láng giềng nói.

Ông Nguyễn Huy Thuận (70 tuổi) đau buồn bên ban thờ con dâu.
Ông Nguyễn Huy Thuận (70 tuổi) đau buồn bên ban thờ con dâu.

Đến chia buồn với đồng nghiệp, anh Đỗ Văn Thiện cho biết, cô Hạnh là giáo viên giỏi của trường, từng đạt nhiều danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, luôn được học trò yêu mến. Ngoài những giờ đứng lớp tại trường, về nhà cô còn mở lớp dạy kèm miễn phí cho các em học sinh trong xã.

Theo ông Lê Văn Luật, Phó công an xã Nguyệt Ấn, thì vụ việc xảy ra lúc 13h ngày 14/3. Khi đó, nhận được tin báo từ người dân, công an xã cùng láng giềng của nạn nhân dập tắt đám cháy. Mọi người sau đó phát hiện trong nhà có một thi thể đã bị cháy đen.

"Khoảng 20h cùng ngày thì nhận được tin từ công an huyện là Đức đã ra đầu thú. Tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng Đức là thiếu niên lêu lổng”, ông Luật nói.

Gia cảnh éo le của cô giáo

Chia buồn với gia đình cô Hạnh, nhiều người không cầm được nước mắt, thương cho gia cảnh của nạn nhân. Cô ra đi để lại hai con chưa biết tự lập, bố mẹ già đã 70 tuổi, thường xuyên đau ốm.

Bên trong ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, ông Nguyễn Huy Thuận (bố chồng cô Hạnh) phải liên tiếp đón nhận buồn đau. Cách đây 2 năm, ông đã thắt lòng khi con trai ông (chồng cô Hạnh) mất. Giờ đây, ông cụ lại phải chứng kiến cái chết thương tâm của con dâu.

Anh Lê Hồng Quang - em rể cô Hạnh - chia sẻ: Chồng chị Hạnh nguyên là hiệu phó, mất cách đây 2 năm do bị rắn cắn. Anh chị sinh được 2 cháu, cháu đầu đang học cao đẳng nghề, đứa út học lớp 12. Hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn, không biết rồi đây ai sẽ lo các cháu, cho ông bà.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Đức. Bước đầu, thiếu niên khai nhận do chơi bời lêu lổng, đua đòi, nên nợ nần tiền của người khác. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Đức đột nhập vào nhà cô Hạnh lấy trộm tài sản.

Trong lúc trộm cắp, Đức bị cô Hạnh phát hiện. Sợ bị lộ, Đức liền dùng sợi dây siết cổ cô Hạnh cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Sau đó, nam sinh lớp 11 kéo cô giáo lên giường, dùng xăng đốt thi thể nạn nhân nhằm xóa dấu vết hiện trường, đánh lạc hướng công an, rồi bỏ trốn.

Theo Lao động

Tin tức mới nhất