Giết người chỉ vì… vũng nước mưa

Ngày 9-6, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ Trần Huỳnh Long và em ruột là Trần Minh Luân (cùng ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) về hành vi giết người.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 4-6, người đi đường nhìn thấy một thanh niên trên người có nhiều thương tích nằm bất động trên quốc lộ 13 (đoạn trước hẻm 606, phường Hiệp Bình Phước) nên đưa vào BV quận Thủ Đức cấp cứu.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là Trần Long Giang. Đồng thời, công an kiểm tra và phát hiện một thanh niên nằm chết trong hẻm 606, danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Minh Tuấn. Tuấn tử vong với nhiều vết thương do bị đâm chém trên cơ thể và tại hẻm vừa xảy ra đánh nhau. Ngay trong đêm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Biết công an truy xét, trưa 8-6, Long và Luân đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hai hung thủ Trần Huỳnh Long và Trần Minh Luân.

Theo đó, Long chạy xe máy trên quốc lộ 13 để về nhà ở phường Hiệp Bình Phước. Lúc này trời vừa tạnh mưa, trên đường nước đọng vũng. Khi vừa qua khỏi cầu Ông Dầu thì nạn nhân Tuấn điều khiển xe máy biển số 29S3-4092 chở Giang ngồi phía sau vượt qua làm văng nước vào người Long. Bực tức, Long lớn tiếng chửi thề khiến hai bên mâu thuẫn, thách đánh nhau.

Đến hẻm 606, Long rẽ vào thì Tuấn, Giang chạy theo. Vừa đến nhà, Long kể lại cho Luân nghe vụ việc rồi chạy ra sau nhà lấy hai con dao mỗi người một con chạy bộ ra tìm Tuấn, Giang. Thấy anh em Long cầm dao, Tuấn và Giang bỏ chạy ngược ra quốc lộ 13. Luân nhặt khúc cây ở hàng rào ven đường đánh vào đầu Giang, Long chạy đến dùng dao đâm hai nhát vào ngực Giang khiến Giang gục xuống đường.

Chưa dừng lại đó, hai anh em Long rượt theo Tuấn đang chạy vào hẻm để truy sát. Cùng đường, Tuấn quay lại tấn công thì bị Long dùng dao chém nhiều nhát vào người. Tuấn bỏ chạy nhưng không may bị té, Long lao đến dùng dao đâm hai nhát trúng lưng gây lủng phổi khiến Tuấn gục tại chỗ.

Sau khi gây án, hai anh em Long bỏ trốn về Vũng Tàu, bốn ngày sau mới ra đầu thú.
 
Theo Pháp Luật TPHCM

Tin tức mới nhất