Giết phó giám đốc ngân hàng rồi dựng hiện trường tai nạn thảm khốc

Lợi dụng khi ông H. đang nhắn tin, Minh lấy tuýp nước đã chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp vào đầu ông H. làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Thi thể dưới đèo vắng

Những ngày này, câu chuyện về việc phát hiện ra thi thể của ông Phạm Đức H. – Phó Giám đốc ngân hàng Agibank huyện Mai Châu (Hòa Bình) chết ở đèo Thung Khe (Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) đang gây xôn xao dư luận. Ban đầu hầu hết cho rằng ông H. bị tai nạn giao thông nhưng vừa mới đây, sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khám phá ra đây là vụ giết người rồi tạo hiện trường giả.

Anh Nguyễn Quang Tùng, một trong số người dân đầu tiên phát hiện sự việc nhớ lại: “Lúc ấy là khoảng 15h ngày 18/4, trong khi đi làm qua khu vực đèo Thung Khe, tôi phát hiện ra thi thể nạn nhân đang nằm úp, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tối màu, được tìm thấy cách xe ôtô khoảng 50 mét. Khi chúng tôi phát hiện ra, xác anh ấy đã phân hủy khá nhiều, nhìn rất thương cảm. Chiếc xe ôtô được xác định là loại xe con du lịch, mang biển kiểm soát 30S, cắm thẳng xuống vực, bị bóp méo và hư hỏng nặng”.


Khu vực đèo Thung Khe phát hiện thi thể ông H.

Vì khu vực đèo Thung Khe (nơi tìm thấy xác nạn nhân) vốn có địa hình hiểm trở với một bên là vực sâu thẳm nên tại thời điểm phát hiện vụ việc, nhiều người cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông, mà nạn nhân vì mất lái, lao xuống vực nên bị văng ra khỏi xe dẫn đến tử vong. “Tai nạn ở Thung Khe không phải hiếm, vực ở đây rất sâu nên ít người rơi xuống được toàn mạng. Ban đầu chúng tôi đều nghĩ nạn nhân bị tai nạn giao thông, chỉ mãi đến bây giờ mới biết anh ấy bị giết hại”, anh Tùng diễn giải.

Theo đó, sau khi phát hiện ra sự việc nghiêm trọng trên, người dân đã cấp báo lên chính quyền địa phương. Kết hợp với những thông tin trình báo tìm kiếm người mất tích, không lâu sau, danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Đức H. (SN 1960, trú tại tiểu khu 4 thị trấn Mai Châu, cách nơi phát hiện ra xác ông khoảng 30km. Ông H. hiện đang giữ chức vụ phó giám đốc, chủ tịch công đoàn ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông Thôn (Agribank) huyện Mai Châu). Trước đó vài ngày, theo người nhà anh H. trình báo, anh này đã xuống TP Hòa Bình chơi thể thao, sau đó không thấy quay về.

Hung thủ giết người để thoát nợ

Bước vào quá trình điều tra, mặc dù khá nhiều dấu vết tại hiện trường cho thấy đây giống như một vụ tai nạn giao thông đơn thuần nhưng quan sát kỹ vết trượt của xe ôtô, vị trí xác anh H. cũng như vết máu còn vương lại hiện trường, cơ quan điều tra sớm xác định đây không phải là vụ tai nạn mà là một vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, kẻ thủ ác đã giết người ở nơi khác, sau đó đẩy xe ôtô và xác nạn nhân xuống vực tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông, đánh lạc hướng quá trình điều tra.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc Công an tỉnh Hòa Bình đã xác lập chuyên án để xác minh làm rõ. Hàng chục mũi trinh sát được phân công tỏa đi các hướng tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, trong đó nổi lên đối tượng Lê Văn Minh (SN 1962) là bạn thân thiết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu khả nghi nhất.

Ngay lập tức, một mũi trinh sát được phân công quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông vốn là giám đốc công ty TNHH Văn Minh (có địa chỉ tại tiểu khu 4 thị trấn Mai Châu) này.

Sau nhiều ngày miệt mài theo dõi thu thập chứng cứ, kết hợp với các dấu hiệu nghi vấn, ngày 1/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng này.


Hung thủ sát hại chính là bạn thân của ông H.

Ban đầu Minh liên tục phủ nhận sự liên quan của mình đến vụ án mạng nghiêm trọng mà thậm chí còn giả nhân giả nghĩa, liên tục kêu oan và tỏ ra tiếc thương tột cùng đến người xấu số.

Minh viện cớ mình là bạn thân, lại luôn được ông H. giúp đỡ trong suốt nhiều năm qua nên không có lý do gì để ra tay giết người. Tuy nhiên bằng những luận chứng không thể chối cãi, cuối cùng, kẻ sát nhân “lừa thầy phản bạn” cũng cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo đó, bước đầu Lê Văn Minh khai nhận do có quan hệ thân thiết với nạn nhân, chiều 13/4, Minh đã dễ dàng gọi điện hẹn ông H. tại khu bãi rác xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu với lý do “bàn công việc riêng”.

Đến 19h30 cùng ngày, ông H. và Minh gặp nhau. Nói chuyện được một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Minh từ đó đã rất bực tức và bột phát ý định giết người. Lợi dụng khi ông H. đang nhắn tin, Minh lấy tuýp nước đã chuẩn bị sẵn đánh liên tiếp vào đầu ông H. làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Sau khi xuống tay tàn bạo với chính người bạn thân thiết của mình, Minh kéo xác ông H. cho lên xe ôtô rồi trực tiếp lái xe chở đến mép vực sâu thuộc khu vực đèo Thung Khe rồi cho xe dừng lại. Sau đó, chọn thời điểm không có ai qua lại, kẻ thủ ác ra khỏi xe rồi đẩy xe xuống vực, tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông để che dấu hành vi phạm tội của mình. Đến chiều ngày 16/4, người dân mới phát hiện chiếc ôtô này cùng xác người đàn ông đã bắt đầu phân hủy.

 Khi biết tin thông qua gia đình nạn nhân, Minh cũng xuất hiện, tỏ bộ mặt đau thương rồi gửi lời chia buồn nhằm che mắt mọi người. Chiều 3/5, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Minh, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra làm rõ hành vi giết người của y.

Theo lời khai mới nhất của Minh, ngoài việc là bạn bè thân thiết trong đời thường, Minh hiện đang mắc nợ ông H.  Ông H. đã nhiều lần đứng ra tín chấp để vay tiền ngân hàng cho Minh làm ăn.

Do công việc làm ăn của Minh gần đây gặp rất nhiều khó khăn và thua lỗ liên mien nên không có tiền trả ông H. Bị ông H. đòi nợ, Minh đã nảy sinh ý định giết người.

Minh khai rằng, khi ông H. đã chết, Minh sẽ nói với mọi người rằng toàn bộ số tiền vay Minh đã trả đủ cho ông H. hoặc đã đưa nhờ ông H. trả hộ để thoát nợ.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất