Giết vợ, mổ bụng để xem ... quả tim màu gì

- Tên sát nhân bị bắt sau 18 năm lẩn trốn vì ra tay giết vợ tàn độc.

Tôn Quốc Cường, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc, năm nay 50 tuổi, đã từng làm việc cho một công ty xây dựng. Y là một kẻ tính tình độc ác, bạo ngược, chỉ cần trong người có chút men là y bèn gây chuyện. Dần dần, người thân, hàng xóm, bạn bè đều xa lánh. Bởi vậy, hắn chỉ còn biết trút giận và sinh sự với vợ mình, chị Ngô Phong Cầm. Trước khi làm đám cưới với chị Cầm, y đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại khi chị vợ cũ không chịu được cảnh người chồng bạo hành nên đã bỏ đi.

Tháng 8 năm 1995, y cùng chị Phong Cầm đăng kí kết hôn sau hai tháng quen biết. Chỉ ba tháng sau, chị Phong Cầm đã liên tiếp phải hứng chịu những đòn đánh của chồng, người chị đầy những vết bầm tím. Đau đớn về thể xác, chị đã làm đơn ra tòa đòi li dị. Nhưng gã chồng này đòi tiền bồi thường 1500 tệ (Khoảng 5,1 triệu). Nhưng chị Cầm không đồng ý vì chị cũng cần số tiền này để điều trị vết thương do bị chồng đánh đập. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, việc li hôn vì thế cũng thất bại.


 Gã chồng sát nhân sa lưới sau 18 năm lẩn trốn

Trưa ngày 1 tháng 11 năm 1995, Tôn Quốc Cường bày tỏ ý không muốn li hôn nhưng bị chị Cầm phản đối. Thế là gã chồng lợi dụng vợ mình không để ý bèn dùng thắt lưng siết cổ vợ đến chết. Chưa dừng lại ở đó, y đột nhiên nảy sinh ý định muốn xem xem tim vợ có màu sắc như thế nào, rồi dùng dao cạo râu của mình mổ bụng người vợ, nhưng khi ngửi thấy mùi máu, y đành bỏ cuộc, chuyển sang cắt đầu vú vợ. Sợ vợ chưa chết hẳn, y còn cắt cổ chị Cầm cho chắc ăn rồi phủ chăn lên xác người vợ tội nghiệp rồi bỏ trốn.

Ngày 10 tháng 8 vừa qua, cảnh sát Cáp Nhĩ Tân và phân cục cảnh sát Bình Phương đã bắt được gã chồng tàn độc sau 18 năm lẩn trốn khi hắn đang ở Mãn Châu, khu tự trị Nội Mông Cổ.

Nguyễn Nga (Theo QQ)


Tin tức mới nhất