Giết vợ, phi tang xác tại chính nơi từng hẹn hò yêu đương

Mâu thuẫn bột phát, trong lúc không làm chủ được bản thân mình, Xin đã ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống khe nước sâu trong hang trước lúc lấy chiếc xe máy bỏ trốn.

Xác người phụ nữ trong hang Ao Các Dốc Dừa

Sáng 10/8, sau gần 2 ngày tìm kiếm trong vô vọng, những người thân trong gia đình chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977) trú tại xóm 8, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn đã sang nhà bố mẹ của Nguyễn Văn Xin (SN 1988) trú tại xóm 4, xã Tường Sơn, nơi Xin đang ở để hỏi thăm tin tức. Tại đây, Xin, chồng của chị Tuyết, vẫn một mực khẳng định là không biết vợ đi đâu, làm gì kể từ ngày hai người sống ly thân. Không những thế, khi hay tin vợ mất tích, Xin còn tỏ vẻ sốt sắng dẫn người thân của vợ mình đến những nơi mà trước đây hai vợ chồng thường đến.

Tuy nhiên, trong quá trình tìm kiếm, anh Hoàng Văn Hóa, anh vợ của Xin, phát hiện hắn có những biểu hiện bất thường nên đã truy hỏi. Lúc này, Xin mới chịu thú nhận là hắn đã giết vợ và phi tang xác trong hang Ao Các Dốc Dừa thuộc xóm 2, xã Tường Sơn. Quá bàng hoàng trước hung tin, người nhà chị Tuyết một mặt điện báo cơ quan chức năng để xác minh và phối hợp tìm kiếm.


Hiện trường vụ án, nơi chị Tuyết bị sát hại

Khi quay trở về khu vực hang Ao Các Dốc Dừa, những người thân trong gia đình gần như lịm đi khi phát hiện xác một người phụ nữ trong tình trạng đã bị trương phềnh, đang trong quá trình phân hủy và bị biến dạng dưới khe nước sâu trong hang, nhưng vẫn không dám tin rằng, đó chính là chị Tuyết.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, làm công tác điều tra ban đầu, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua xác minh danh tính nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977) trú tại xóm 8, xã Hùng Sơn đã bị chồng sát hại rồi phi tang xác xuống đây.

Riêng Nguyễn Văn Xin dù đã bị người thân nhốt lại nhưng lợi dụng lúc mọi người đang đổ xô đi tìm xác vợ, hắn phá cửa và bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Anh Sơn nhanh chóng phát hiện nghi can khi hắn đang lẩn trốn trong một ngôi nhà hoang ở trên địa bàn và bắt đối tượng về chuyển giao cho Phòng cảnh sát ĐTTP về TTXH điều tra theo thẩm quyền.

Giết vợ phi tang trong hang rồi lấy xe đem bán


Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Xin tại Cơ quan điều tra thì gia đình hắn rất nghèo. Các anh, chị em trong nhà lần lượt qua đời vì bệnh hiểm nghèo, chỉ còn mình hắn. Tình cờ trong một lần ngang qua xã Tường Sơn, hắn quen rồi bén duyên với chị Hoàng Thị Tuyết, người phụ nữ hơn Xin 11 tuổi và đã có 1 đứa con riêng. Bất chấp dư luận, họ đến với nhau và Xin về ở rể bên nhà vợ.


Đối tượng Nguyễn Văn Xin

Những tưởng sau gần 7 năm chung sống, “đôi đũa lệch” này có thể hóa giải được những định kiến ban đầu bằng cuộc sống hạnh phúc của mình. Nào ngờ, khi họ vừa có với nhau thêm 1 đứa con chung, cuộc sống khó khăn đã phát sinh những mâu thuẫn. Từ cãi cọ đến gây lộn rồi đỉnh điểm là cách đây chừng vài tháng, chị Tuyết đã viết đơn ly hôn gửi Tòa án dù Xin không đồng ý. Vợ chồng ly thân, Xin trở về ở với bố mẹ tại xóm 4, xã Tường Sơn với hy vọng, vợ sẽ suy nghĩ lại.

Chiều 8/8, đang ở nhà thì Xin nhận được điện thoại của vợ hẹn gặp để nói chuyện. Trong lòng khấp khởi mừng thầm với tia hy vọng vợ chồng sẽ đoàn tụ, nên sau khi được vợ đến đón tại khu vực chợ Dừa và trao chiếc xe máy mới mua cho Xin chở thì hắn phi thẳng đến hang Ao Các Dốc Dừa, nơi ngày xưa hai người yêu nhau thường hò hẹn.

Tưởng với khung cảnh thơ mộng gắn liền với nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng có thể giúp vợ suy nghĩ lại. Nào ngờ, quá trình nói chuyện, hai bên lại phát sinh mâu thuẫn. Quá trình xô xát, hắn đẩy vợ ngã xuống đất, đập đầu vào đá. Chưa dừng lại đó, Xin còn dùng tay bóp cổ vợ đến lúc vợ ngất lịm. Vẫn chưa yên tâm, thấy vợ khoác chiếc áo khoác có sợi dây dù ở mũ, Xin còn dùng sợi dây này thít chặt cổ vợ đến lúc vợ chết hẳn rồi kéo xác vợ ném xuống khe nước sâu chừng 4m trong hang này trước lúc lấy chìa khóa xe của vợ bỏ trốn. Lúc đó là vào khoảng 16h ngày 8/8.

Sau khi giết vợ, hắn phi xe thẳng xuống TP Vinh, đến khu vực Bến xe chợ Vinh tìm mối gạ bán chiếc xe máy với giá 2 triệu đồng. Thấy có những biểu hiện liên quan đến tiêu thụ của gian, quần chúng nhân dân đã điện báo cho Công an phường Hồng Sơn. Qua kiểm tra hành chính, Tổ công tác phát hiện, đối tượng không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ liên quan đến phương tiện nên đã mời về trụ sở Công an phường để làm việc.


Chiếc xe máy của vợ Xin bị Công an phường Hồng Sơn tạm giữ

Tại đây, Nguyễn Văn Xin một mực khai nhận chiếc xe là của hắn. Qua xác minh BKS của chiếc xe, chủ sở hữu là Vi Văn Năm (SN 1959) ở xóm 8, Thành Sơn, trong khi số khung, số máy của chiếc xe lại thể hiện là chưa đăng ký nên Công an phường Hồng Sơn đã giữ phương tiện, đồng thời điện báo Công an huyện Anh Sơn để điều tra làm rõ.

Sau khi từ Công an phường Hồng Sơn ra, bị thu xe và tiền cũng không còn nên hắn đành quay lại bến xe, xin đi nhờ quay trở về nhà. Hơn một ngày sau, người thân bên gia đình vợ đến tìm thì mọi việc mới bị vỡ lở.

Được biết, ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xin về hành vi Giết người để điều tra, mở rộng.

Theo Congannghean

Tin tức mới nhất