Góa phụ ròng rã 17 năm trời truy tìm 5 kẻ sát hại chồng mình

Cô Li Guiying, 59 tuổi, đã dành 1/3 cuộc đời để tìm kiếm những kẻ sát hại chồng mình từ năm 1998.

Cô Li, một cựu quan chức tại thành phố Xiang Cheng, Hà Nam, Trung Quốc, đã bỏ ra 17 năm trời, hy sinh toàn bộ thời gian dành cho con cái chỉ với mục đích tìm ra những kẻ đã sát hại người chồng của mình.

Năm 1998, chồng của cô Li, ông Qi Yuande, một giáo viên trung học bị sát hại, bỏ lại vợ cùng 5 người con. Vụ thảm sát bắt nguồn từ xô xát giữa gia đình cô Li với người hàng xóm Qi Xueshan. Vì sợ bị tố cáo ra chính quyền, Qi Xueshan muốn mời hai vợ chồng cô Li sang hòa giải.

Tuy nhiên, khi đến nơi, hai vợ chồng bị Qi Xueshan cùng 4 người khác dùng dao găm và dao phay tấn công. Cô Li bị thương nặng, ông Qi Yuande bị đâm chết trong lúc bảo vệ vợ.
 
Gia đình hạnh phúc của cô Li Guiying trước khi xảy ra vụ án chết người.

Những kẻ giết người sau đó cùng nhau trốn khỏi thị trấn. Cô Li đến báo cảnh sát về vụ việc. Tuy nhiên, vì không có nhân chứng, những kẻ gây án đã bỏ trốn nên cảnh sát từ chối điều tra.

Trong suốt 17 năm sau đó, cô Li chỉ có một mục đích duy nhất: Tìm kiếm và đưa những kẻ gây ra vụ giết người năm đó vào tù.

Trong suốt 13 năm trời, cô đi tìm hơn 10 tỉnh tại Trung Quốc cho đến khi tìm thấy số điện thoại của một kẻ giết người năm đó. Cô Li theo dấu và phát hiện kẻ giết người này đang lẩn trốn tại Bắc Kinh. Cho đến bây giờ, cô Li vẫn giữ tất cả vé tàu mà cô đã đi trong hành trình của mình.

Bốn năm sau đó, cô đã đưa 3 tên nữa vào tù. Hiện vẫn còn 1 tên đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Cả bốn kẻ bị kết tội giết người có chủ đích.


Cô Li Guying, khi mới kết hôn (trái) và sau 17 năm tìm kẻ sát hại chồng mình.

“Tôi vẫn chưa bắt được kẻ giết người cuối cùng. Tôi sẽ truy đuổi hắn đến cùng”, cô Li quyết tâm nói. Mặc dù phần nào trả được mối thù giết chồng, nhưng cô Li cũng thấy rất áy náy vì đã không quan tâm đến con cái.


Trong 17 năm, cô đã đi qua 10 tỉnh tại Trung Quốc. Số vé tàu vẫn được cô lưu giữ từng chiếc.


Mặc dù đã tìm được 4 kẻ giết chồng nhưng cô Li vẫn thấy hối tiếc
vì đã không thể 
quan tâm đến các con của mình.


 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất