Hà Nội: Ta kín mít, Tây hở hang khi ra đường ngày nắng nóng

Trong khi hầu hết người dân nước ta, nhất là chị em kín mít với áo trong, áo ngoài, khẩu trang, mũ nón khi ra đường ngày nắng nóng. Thì những người bạn ngoại quốc lại ăn mặc khá "hở" để tận hưởng cái nắng nhiệt đới.

Cuối hè, cái nắng ở miền Bắc vẫn không hề giảm nhiệt. Trong khi hầu hết người dân nước ta, nhất là chị em kín mít với áo trong, áo ngoài, khẩu trang, mũ nón khi ra đường ngày nắng nóng

nắng gắt
Dù đã ngồi trong ô tô, nhưng người phụ nữ này vẫn trùm thêm chăn và đeo kính râm.

nắng gắt
Nắng gắt không chỉ người mới cần che chắn mà cả động vật cũng cần áo chống nắng. 

Trong khi đó,  những người bạn ngoại quốc lại ăn mặc khá "hở" và thích thú tận hưởng cái nắng nhiệt đới.

anh-tay
  
Trong khi người dân Hà Nội ra đường trang bị nhiều vật dụng chống nắng thì các bạn ngoại quốc lại cảm thấy trời nắng nóng như thế này hết sức bình thường. Bằng chứng là khi các bạn ngoại quốc ra ngoài đường không hề có bất cứ vật dụng nào chống nắng mà trên người chỉ cỏ chiếc quần đùi và áo cộc.
 
anh-tay-2
Ông bố đưa con đi dạo trong cái nắng gay gắt.
 
Hay di chuyển trên vỉa hè các bạn ngoại quốc cũng không hề hấn gì với thời tiết nắng nóng kinh hoàng.
 
Thậm chí một cô gái còn ngồi "phơi nắng" đọc sách giữa trời nắng tại Bờ Hồ.
 
Một cặp đôi dạo bước giữa thời tiết nắng nóng lúc 11 giờ trưa.
 
Hai vị khách ngoại quốc lớn tuổi này có lẽ đang ngao ngán khi thấy chị em phụ nữ nước ta mặc kín mít khi ra đường?!
 
Hay với những vị khách ngoại quốc đến từ một số nước Châu Á cũng cảm thấy nắng nóng ở nước ta là bình thường.
 
Nắng nóng nhưng vẫn chưa ăn thua gì với nước sở tại của vị khách này.
 
Có một thực tế là các vị khách dù trời nắng nóng đỉnh điểm hay rét kỷ lục diễn ra thì các bạn ngoại quốc vẫn cảm thấy bình thường.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất