Hà Nội: Thiếu nữ mang bầu 4 tháng bị chồng hờ đánh đập dã man trên phố

(2Sao) - Khoảng 23h30 đêm 13/9, cảnh tượng một nam thanh niên đánh đập thiếu nữ đang mang bầu 4 tháng trên vỉa hè tại ngã ba Đuôi Cá, đường Giải Phóng, Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Nam thanh niên liên tục đánh cô gái trên phố (Ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân là Trần Thúy A. (16 tuổi, ở phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), hành nghề bán dâm và đang mang bầu 4 tháng. Nam thanh niên đánh cô là Vũ Văn H. (SN 1998, ở xã Bố Hạ, Lạng Giang, Bắc Giang), người tình hiện đang chung sống không hợp pháp với A như vợ chồng.

Gã "chồng hờ" hành hạ dã man cô gái đang mang bầu 4 tháng (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, không nhiều người có mặt quanh đó. Khi một số người đi đường trông thấy cảnh H. đánh đập A. tàn nhẫn đã có ý định can ngăn, nhưng đều bị H. lớn tiếng đe dọa.

Sự việc chỉ dừng lại khi A. bị đánh đến mệt lử, ngã quỵ xuống đường. Ngay khi thấy H. định dựng cô gái trẻ dậy để đánh tiếp, chị Đàm Thị Thanh Tâm, nhân viên vệ sinh môi trường đã ngăn cản và đỡ cô gái tội nghiệp. Chị Tâm cho hay mình đã quá bức xúc và hét lên "Nó đang chửa sao lại đánh nó đến như thế!" và dọa sẽ gọi cảnh sát thì nam thanh niên mới bỏ đi.

Chị Đàm Thị Thanh Tâm, nhân viên vệ sinh môi trường đã cứu nạn nhân
khỏi người đàn ông vũ phu


Theo chị Tâm kể thì chị thường xuyên gặp cặp đôi trẻ này vì đây là khu vực làm việc của chị. Đây không phải lần đầu tiên chị chứng kiến H. đánh A. tàn nhẫn như vậy. Chị nói "Tôi làm việc ở khu vực này vào ban đêm nên tôi biết, hàng ngày hai người này vẫn thường xuất hiện. Vài lần tôi chứng kiến cảnh tượng này, nhưng cũng đều bất lực vì đoạn đường này vắng không có người hỗ trợ. Tôi biết hai đứa này sống với nhau như vợ chồng và con bé đang mang bầu 4 tháng."

Sau khi nhận được tin báo, công an phường Thịnh Liệt đã có mặt để giải quyết vụ việc. Theo lời khai ban đầu của A., cô gái thừa nhận mình đang hành nghề bán dâm còn đối tượng đánh cô là "chồng hờ": "Em mới 16 tuổi nên chưa được đăng ký kết hôn nhưng sống với nó như vợ chồng và đang mang bầu. Em ở nhà em gái cách đây vài cây số, mỗi lần về đó là nó làm mất trật tự mà cũng đánh em thế này khiến chủ nhà đuổi đi. Thời gian này, em và nó đang thuê nhà nghỉ Thanh Bình gần đây. Nó đánh, em chạy về phía phường công an thì nó lại lôi em ra tận đây để tránh công an. Ba ngày nay, hôm nào nó cũng lôi em ra đánh, không cho nó tiền là nó đánh em thế này đây. Mọi người gọi công an, không nó đánh em chết."

Nạn nhân A. được công an phường Thịnh Liệt mời về đồn

A. cũng chia sẻ thêm về hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình mình. Mẹ cô bỏ nhà đi từ khi cô còn nhỏ, còn bố A. làm nghề nhặt ve chai, bán đồng nát ở khu vực hồ Hale. Hoàn cảnh khó khăn, không được học hành tử tế nên cô phải làm gái bán hoa để nuôi sống bản thân.

Do trên người cô có nhiều vết bầm và trầy xước vì bị đánh, công an khuyên cô nên đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, A. đã từ chối và nhanh chóng nhảy xuống đường rồi đi thẳng về phía địa bàn khác. Một cán bộ công an phường cho hay A. từng bị bắt vì tội bán dâm 3 tháng trước "Do chế tài về luật pháp, không thể đưa đi trại nên cứ đưa về phường răn đe… Rồi sau đó 1 thời gian người ta lại ra hành nghề".

Boho
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất