Hà Nội và Sài Gòn rực rỡ cờ hoa trong những ngày tháng Tư lịch sử

Những ngày tháng Tư lịch sử, khắp phố phường Hà Nội và Sài Gòn rực rỡ, trang hoàng bởi sắc đỏ của cờ và hoa chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày này, trên khắp các con phố lớn nhỏ ở Thủ đô, sắc đỏ
của màu cờ Tổ Quốc như bao phủ mọi không gian. 

Trên con phố Phan Đình Phùng, người dân hai bên đường đều treo
cờ tổ quốc chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


Nhà tập thể Giảng Võ cũng rực rỡ trong sắc đỏ chào đón 30/4. 

Khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm được trang trí những điểm hoa chữ đẹp mắt. 

Tại ngã tư Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, những tấm áp phích
ý nghĩa thu hút mọi ánh nhìn. 
 

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

Đường Tràng Thi nổi bật với hàng chữ chào mừng...

Những ngày này, người dân Thủ đô đang sống trong không khí
háo hức, chào mừng ngày lễ lớn của cả dân tộc.


Trên các tuyến đường ở Sài Gòn đã tràn ngập tranh cổ động,
pano, áp phích tuyên truyền.



Đường Lê Duẩn đoạn từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến
Dinh Thống Nhất được trang trí đèn ấn tượng với hình quốc kỳ
cờ đỏ sao vàng, đàn chim bồ câu trắng…



Nhiều mô hình về ngày lễ đã được trưng bày quanh khu vực
công viên 30/4, đường Lê Duẩn.



Tranh, ảnh kỉ niệm được trưng bày trước Trung tâm
thương mại Diamond plaza (Quận 1).



Không khí kỉ niệm 30/4 đã tràn về trên mọi nẻo đường Sài Gòn.




Dọc đường Đồng Khởi, Quận 1, những tranh ảnh về cuộc chiến năm xưa
cùng các hoạt động của thành phố ngày nay được
trưng bày cho người dân thưởng lãm.



Hoa đã được trồng dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ.


Nhạc nước trên Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ đang trong quá trình
hoàn chỉnh để đưa vào phục vụ người dân tham quan vào ngày 29/4.



Đoạn đường từ Phạm Ngọc Thạch đến Hồ Con Rùa.


Về đêm, các con đường Sài Gòn lung linh dưới ánh đèn trang trí mừng
kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao