Hai thanh niên cướp, hiếp đến chết phụ nữ 50 tuổi lộ chân tướng vì... sợi dây chuyền inox

Từ sợi dây chuyền inox bị rơi tại hiện trường vụ án cướp của, hiếp dâm bà Tr. (50 tuổi ở Vũng Tàu), lực lượng phá án đã tìm ra hung thủ.

Từ sợi chuyền inox ở hiện trường vụ án

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 8-12, người dân phát hiện thi thể bà B.T.Tr. (50 tuổi, ngụ xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) nằm chết bên đường trong tư thế quần tụt đến gối, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Ngay lập tức 30 cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Phòng Cảnh sát Kỹ thuật hình sự (PC54), công an huyện, xã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ một sợi dây chuyền inox, nghi của hung thủ đánh rơi trong khi gây án.

Kẻ cướp, hiếp đến chết phụ nữ 50 tuổi bị lộ chân tướng vì sợi dây chuyền … inox

Kẻ cướp, hiếp dâm đến chết phụ nữ 50 tuổi bị lộ chân tướng vì sợi dây chuyền … inox
Hai nghi phạm thực nghiệm lại vụ án cướp, hiếp dâm bà Tr.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng phá án tập trung về trụ sở PC45 vạch hướng điều tra. Tại cuộc họp, các ý kiến nhận định đây là vụ án cướp tài sản sau đó hiếp dâm. Nạn nhân còn sống khi bị xâm hại, chết do chậm được cấp cứu. Thời điểm nạn nhân bị tấn công khoảng 2 giờ sáng 8-12. Công an cũng tiếp nhận thông tin, thời điểm xảy ra vụ án, tại khu vực hiện trường một người đàn ông đi đường chạy ngang qua thấy một thanh niên ngồi trên xe máy.

Kẻ cướp, hiếp đến chết phụ nữ 50 tuổi bị lộ chân tướng vì sợi dây chuyền … inox
Người dân kéo tới xem công an tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Từ các thông tin thu thập, lực lượng phá án “vẽ” chân dung nghi can: Kẻ cướp có thể nghiện ma túy, rất cần tiền, đeo dây chuyền inox. Hai đầu gối của nghi can sẽ trầy xước sau khi gây án vì khu vực nạn nhân nằm khi bị xâm hại toàn đá, cỏ…

Từ chân dung này, công an rà soát những thanh niên nghiện ma túy trong khu vực có đặc điểm như nhận định. Thông tin từ cơ sở cho thấy Ngô Minh Mạnh Em (22 tuổi, ngụ xã Long Sơn) thường đeo dây inox giống sợi dây chuyền thu giữ tại hiện trường. Người này nghiện ma túy, chơi với một nhóm người có tiền án, tiền sự trộm cắp. Lúc công an ập vào, người này đang chơi ma túy đá cùng Nguyễn Tấn Hên (24 tuổi) và ba người khác trong một ngôi nhà cách hiện trường vụ án không xa.

… Đến hai đầu gối bị trầy xước

Một điều tra viên trong đội phá án cho biết: "Quan sát nghi phạm, chúng tôi thấy hai đầu gối của Mạnh Em có nhiều vết trầy xước, điều này càng củng cố giả thiết về chân dung hung thủ". Công an dò xét: “Sao không thấy đeo sợi dây chuyền hằng ngày?”. Mạnh Em quanh co: “Hai ngày trước tháo ra cho đứa cháu hai tuổi nghịch chơi”.

“Công an quăng sợi dây chuyền ra trước mặt Mạnh Em hỏi: “Có phải sợi dây chuyền này không?”, mặt anh ta biến sắc, thừa nhận là của mình. Từ các căn cứ trên chúng tôi truy vấn phủ đầu bằng các chứng cứ, lập luận logic và nghi phạm buộc phải thừa nhận hành vi phạm tội” - một công an cho hay.

Mạnh Em khai rõ sợi dây chuyền bị rơi ra trong khi chở Nguyễn Tấn Hên ép xe bà Tr. khiến cả hai cùng bị ngã. Sau khi lục túi lấy 30.000 đồng và chiếc điện thoại cũ, thấy tim nạn nhân còn đập, hai kẻ cướp khiêng nạn nhân vào lề đường thực hiện hành vi đồi bại. Vì khu vực nạn nhân nằm có nhiều đá nên đầu gối của hai nghi phạm bị trầy xước… Sau lời khai nhận của Mạnh Em, Hên cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay ngày hôm sau, công an đã đưa hai nghi can đến hiện trường thực nghiệm lại vụ án.

Kẻ cướp, hiếp đến chết phụ nữ 50 tuổi bị lộ chân tướng vì sợi dây chuyền … inox
Mạnh Em diễn tả lại cảnh ngã xe.

Bước đầu xác định, Hên vừa chấp hành án phạt tù về tội trộm cắp, nghiện ma túy. Trước khi gây án, Hên và Mạnh Em đã đến tiệm cầm đồ cầm cố điện thoại để mua ma túy sử dụng và nhậu nhẹt. Tối 7-12, sau khi nhậu xong cả hai bàn nhau đi cướp, gây ra vụ án trên.

Theo đó, chiều 7-12, cả hai cùng nhậu với một số anh em ở Long Sơn, sau đó, tiếp tục mua ma tuý đá về sử dụng. Đến khuya cùng ngày, hai nghi can bàn nhau đi cướp tài sản nên lấy hai con dao và lên xe máy chạy lòng vòng. Khi đến đoạn cầu Ba Nanh (xã Long Sơn), cả hai gặp bà Tr. đang đi xe máy phía trước liền đuổi theo.

Mạnh Em lái xe ép bà Tr. vào lề làm bà ngã xuống ngất xỉu. Hai đối tượng dựng xe, dùng dao rạch túi lấy một điện thoại của bà Tr.

Sau đó lần lượt Hên và Mạnh Em còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân, rồi lấy đi điện thoại cùng 30.000 đồng của bà tẩu thoát.

Về con dao gây án, Hên khai Mạnh Em đã vứt xuống sông Chà Và khi quay về Long Sơn.

Hiện VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Hên và Mạnh Em để điều tra về tội cướp và hiếp dâm.

“Tui đi chuyến này chắc tụi cướp giết tui chết”
Con gái bà Tr. đau buồn trước cái chết của mẹ

Được biết, bà Tr. có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bà mất đi để lại người chồng và cô con gái bệnh tật đang cần tiền chữa bệnh. Tình cảnh quá đỗi thảm thương của người mẹ nghèo khiến không ai có thể cầm được nước mắt.

Bà là công nhân của nhà máy sản xuất cá tại xã Tân Hải, huyện Tân Thành. Đêm 8/12 bà Trong trên đường đi làm thì gặp nạn. Gia cảnh nghèo, con gái đầu bị bệnh nan y, chồng mất sức lao động nên gánh nặng cơm áo, gạo tiền đổ lên đôi vai gầy của bà Tr. Nhà hết tiền, vừa phải nghỉ mấy ngày vì đưa con gái đi bệnh viện, nên biết đường đi nguy hiểm nhưng bà Tr. vẫn liều mình đi xẻ cá thuê để có tiền. Và nỗi bất hạnh ập đến với người đàn bà tội nghiệp khi bà bị bọn cướp chặn xe cướp tài sản và hiếp dâm trong đêm.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất