Hàng trăm người đau buồn tiễn đưa xe tang 3 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Yên Bái

Sáng nay (14/8), hàng trăm người dân xã Tân Hợp và Lâm Giang (huyện Văn Yên, Yên Bái) đã đến dự lễ tang, đưa tiễn 3 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Yên Bái về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (14/8), những người thân của các nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Yên Bái cùng hàng trăm người dân ở vùng quê nghèo Tân Hợp, huyện Văn Yên đã làm lễ tang đưa thi thể của ba nạn nhân gồm anh Trần Văn Long (sinh năm 1983); chị Phàn Thị Hoa (sinh năm 1995, vợ anh Long); cháu Trần Văn Tuyền (sinh năm 2013, con anh Long, chị Hoa) về nơi an nghỉ cuối cùng. Nạn nhân Phàn Thị Hà (sinh năm 2000, em gái chị Hoa), trước đó được gia đình mai táng vào tối 13/8 tại thôn 16, xã Lâm Giang.

Bước chậm theo sau ba chiếc quan tài, trên đôi mắt của những người ở vùng quê nghèo đưa đám tang ai nấy cũng đỏ hoe, có người khóc nghẹn, thậm chí vỡ òa và ngất đi vì quá  thương xót cho số phận của gia đình nạn nhân.

5-620bf

3-620bf
Rất đông người thân, họ hàng gần xa và làng xóm đến tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trên con đường chênh vênh bên vách núi, 3 chiếc quan tài nghi ngút khói hương nằm lặng lẽ. Hàng trăm người dân khóc nghẹn, tiếc thương cho gia đình xấu số mất mạng dưới tay kẻ thủ ác. Ai nấy đều có chung mong muốn lực lượng chức năng sớm truy lùng ra hung thủ để đưa y xử nghiêm minh trước cơ quan pháp luật.

Nhìn dõi theo những chiếc quan tài, một người dân đau xót cho biết: “Không hiểu sao hung thủ có thể ra tay tàn ác như thế. Ám ảnh nhất với những người dân chúng tôi là hình ảnh cháu Tuyền mới chưa đầy 2 tuổi đã bị giết hại dã man khi cháu đang ngủ say giấc trong lán trên rừng. Cháu nó đẹp trai như tranh ấy, tội nghiệp thằng bé quá”.

WP_20150814_025-620bf

WP_20150814_016-620bf
Đoàn người nối đuôi nhau tiễn biệt các nạn nhân về nghĩa trang chôn cất người đã khuất của địa phương.

Bà Lân, người nhà nạn nhân, đau xót cho biết, anh Long là con thứ 5 trong gia đình có 9 người con. Bố anh Long mất từ sớm, một mình mẹ anh Long tần tảo nuôi các con. Gia đình anh Long cũng là một trong những hộ có kinh tế khó khăn nhất trong thôn. Các anh chị của anh Long đều đi làm ăn xa trong miền Nam, hôm nay còn không kịp về đưa tang. 

11880806_705356876235614_1755554526_n-620bf
Người thân, làng xóm đau buồn khóc thương cho các nạn nhân.

Được biết, trước khi cưới chị Hoa, anh Long đã có một đời vợ và một con gái 10 tuổi (hiện đang sống cùng anh). Đứng trước di ảnh của bố mẹ và em trai, đứa con gái nhỏ - người duy nhất còn lại trong tổ ấm 4 người liên tục khóc nức nở, gọi tên người thân.

Bà Lân kể tiếp, mấy năm trước, anh Long quen và cưới chị Hoa. Sau khi được bố mẹ vợ cho mảnh rẫy, anh Long đã đưa gia đình lên đó để trồng quế, sắn. Vừa rồi, anh Long dành dụm được ít tiền, đang xây dựng dang dở ngôi nhà thì xảy ra chuyện chẳng lành.

“Nó bán trâu bò và quế được gần 70 triệu, gửi mẹ thì mẹ không dám cầm vì sợ mất. Định mang về xây nốt cái nhà thì chưa kịp làm gì đã bị kẻ thủ ác hãm hại, chết trong đau đớn, khổ sở”, bà Lân nói.

Theo người dân, vợ chồng anh Long là người hiền lành, chịu khó làm ăn và thường xuyên lên nương rẫy làm ăn lâu ngày mới về thôn một lần. Đường lên khu vực nơi xảy ra thảm án vô cùng hiểm trở và khó đi. Do khu vực có nhiều đồi núi nên việc truy lùng nghi phạm gặp không ít khó khăn cho lực lượng điều tra.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất