Hé lộ sự thật về bé gái 2 tuổi dễ thương mất tích bí ẩn tại Malaysia

Hiện bé gái hai tuổi đang được một gia đình Singapore nhận nuôi trong khi người cha khai với cảnh sát con mình bị “bắt cóc”.

Angie Tiong, 2 tuổi, sống tại Johor Baru, Malaysia, mất tích bí ẩn vào tháng trước. Cha của cô bé đã đến đồn cảnh sát thông báo về một vụ “bắt cóc” mà nạn nhân là con gái mình. Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát đã điều tra ra Angie đang sống với một cặp vợ chồng hiếm muộn người Singapore. Cha mẹ nuôi của Angie khoảng 40 tuổi, đã đưa cô bé sang Sinagapore sống.

Dì của Angie, cô Tiong Mei Ling, 36 tuổi, rất mong gia đình Singapore sẽ trả lại cháu gái về cho gia đình. Cô Tiong cho biết, gia đình cô sẽ hoàn trả lại số tiền mà vợ chồng Singapore đã bỏ ra để “mua” bé Angie. Cha của bé được cho là người đã bán con với giá 12.000 RM (khoảng 90 triệu đồng) để lấy tiền nghiện hút.

Cha của bé Angie cũng đã thừa nhận mình có nhận số tiền trên sau khi đưa con cho một người trung gian. Người thân của bé cũng xác nhận thông tin trên.
 

Bé Angie được cho là mất tích từ tháng 11.


“Cha cháu khai với cảnh sát rằng đã đưa con gái đến một công ty luật sư để ký thỏa thuận bán con. Ông ấy nhận 12000 RM và trao con cho một người trung niên khác.” – Cô Mei Ling xác nhận.

“Khi nghe ông ấy nói về việc con gái mất tích, chúng tôi đã thấy có điều gì đó rất mâu thuẫn rồi”.

Theo người thân của bé Angie, cha của bé đến đón con ngày 9/11 và nói rằng muốn đưa bé đi chơi. Nhưng sau đó, họ không thấy ông đưa bé quay lại. Cuối cùng, cả nhà quyết định đi báo cảnh sát.

Cha của bé Angie đã là một con nghiện ma túy lâu năm. Một tháng sau khi con gái mất tích, ông mới đến cảnh sát trình báo sự việc. Ông nói rằng con gái mình bị bắt cóc. Lúc đó, một người bạn của ông đến đưa bé đi chơi rồi không quay lại nữa.


Em bé đã bị cha bán để lấy tiền nghiện hút.

Ông cũng khai mình đưa bé đến ở khách sạn bình dân tại Jalan Maju, thuộc Johor ngày 11/11. Lúc đó, một người bạn đến nói rằng muốn đưa bé Angie đi dạo. Trước khi đi, người bạn còn đưa cho ông vài nghìn ringgit.

Cảnh sát sau đó bắt giữ ba nghi phạm gồm một đầu bếp, một công nhân và một người thất nghiệp. Tất cả đều ở độ tuổi 30 – 33. Cả ba đều bị điều tra vì nghi ngờ thực hiện hành vi bắt cóc.

Tuy nhiên, chỉ đến khi người cha thú nhận rằng mình đã bán con, cảnh sát mới lần theo từng dấu vết để tìm ra vị trí của bé Angie.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao