Học sinh lớp 7 không viết nổi tên mình

Không phải một mà nhiều học sinh đang học tại các trường tiểu học, THCS ở Hướng Hóa (Quảng Trị) không biết đọc, biết viết. Địa phương đã lên tiếng phản đối nhưng các trường vẫn cố giấu giếm thực trạng này.

Không biết chữ vẫn... đều đều lên lớp
 
Em Hồ Văn Thăng (trú thôn A Doan, xã A Dơi), học sinh lớp 7B, Trường Tiểu học và THCS A Dơi là người được chỉ “đích danh” là chưa biết viết, biết đọc, không biết làm phép tính toán. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên vì không hiểu trên lớp em học thế nào. Khi được hỏi, Thăng nói: “Lên lớp, em nhìn theo nét chữ của cô giáo để chép lại vào vở chứ tự mình viết thì em không viết được. Trong giờ kiểm tra, cô giáo chép một nửa bài giải lên bảng sau đó em chép theo. Một nửa bài giải còn lại em nhìn bài bạn nhưng em không chép kịp, và chép chữ mà không có dấu nên chỉ được trung bình 6 điểm mỗi bài kiểm tra” – Thăng thật thà kể. Chúng tôi bảo Thăng viết tên của mình thì em bảo không viết được.
 
Anh Hồ Văn Đức lo lắng khi con trai Hồ Văn Thế (lớp 5B, trường Tiểu học A Túc)
 năm nào cũng lên lớp nhưng không biết chữ.

Cùng lớp với Thăng có em Hồ Văn Nhơ và Hồ Văn Hơn cũng không biết viết, biết đọc. Chúng tôi ra phép toán thì Nhơ chỉ cộng được các số dưới 20, các phép tính khác em nói “bó tay”. Còn bảo Nhơ viết tên mình thì em viết sai vì không có dấu.

Thăng và Nhơ đều cho biết, các em có đầy đủ sách vở và đi học rất thường xuyên. Cô thầy biết hai em không biết chữ nhưng không dạy phụ đạo mà bảo các em nhờ bạn bè bày vẽ cho. “Không biết chữ, buồn và xấu hổ với bạn bè, nhiều lúc em muốn bỏ học nhưng lại sợ ba mẹ, cô thầy nên ngày nào cũng đến lớp mà không biết gì” – Nhơ nói.

Chúng tôi tiếp tục đến thôn Kì Nơi, xã A Túc (Hướng Hóa) tìm hai anh em Hồ Văn Thế (lớp 5B) và Hồ Văn Thùy (lớp 4) cùng học Trường Tiểu học A Túc. Trong căn nhà sàn rách nát, anh Hồ Văn Đức - bố của Thế lo lắng nói: “Đời chúng mình nghèo vì thiếu cái chữ nên muốn con đi học kiếm cái chữ thoát nghèo. Ai ngờ cô thầy dạy thế nào mà con mình năm nào cũng lên lớp nhưng không biết viết, biết đọc gì cả”.

Kiểm tra Thế, chúng tôi tá hỏa khi em không có bất cứ kiến thức gì, chữ cái cũng không viết được. Có mặt chứng kiến sự việc, chị Hồ Thị Giới – Phó ban Dân vận xã A Túc bức xúc nói: “Tôi thật sự thấy buồn về cách dạy của thầy cô giáo, nếu các em cứ lên lớp mà không biết chữ như thế này thì rất nguy hiểm cho xã hội, và tốn tiền của gia đình”.

Không đi học vẫn nhận được giấy khen tiên tiến


Theo chỉ dẫn của chị Giới, chúng tôi nhận được phản ảnh của anh Hồ Văn Lêng - công an viên thôn Ba Lin (A Túc). Anh Lêng cho hay, cuối năm học 2012-2013, anh phát hiện con trai mình là Hồ Xuân Luật, học xong lớp 1, Trường Tiểu học A Túc nhưng vẫn chưa biết chữ. Năm học 2013-2014, anh quyết định cho con ở nhà để anh tự dạy. Thế mà đến cuối năm học, Luật vẫn nhận được giấy khen là “học sinh tiên tiến”. Anh Lêng nói: “Thấy bạn thằng Luật đem giấy khen của trường về cho nó tôi ngạc nhiên vô cùng. Thằng Luật có đi học đâu mà có giấy khen. Bức xúc quá, trong cuộc họp cử tri xã tôi đã phản ánh. Tháng 9.2014, nhà trường đến lấy lại giấy khen”.
 
Trường Tiểu học và THCS A Dơi - nơi 3 học sinh lớp 7 chưa
 biết chữ đang theo học.

Sau 1 năm được anh Lêng kèm cặp, Luật đã biết viết, biết đọc. “Ở vùng cao này, mình chỉ cần con cái rành rọt con chữ rồi mới tính đến chuyện học cao, hiểu rộng”- anh Lêng thật thà.

Gặp ông Bùi Công Minh – Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Túc, chúng tôi được ông khoe rằng, trường đã đạt phổ cập từ lâu. Hàng năm, trường có 300 học sinh, trong đó khoảng 45 em đạt học sinh giỏi, chưa kể học sinh tiên tiến.

Giải thích việc em Luật không đi học vẫn nhận được giấy khen, ông Minh ấp úng cho rằng, giáo viên có chút nhầm lẫn, do lỗi… đánh máy. Còn việc em Hồ Văn Thế không biết chữ mà lên lớp 5, ông Minh nói rằng: “Đó là một số em bị khuyết tật nên cho các em ở lại lớp cũng thế mà cho lên lớp cũng thế”. Tuy nhiên, ông Minh lại nói: “Các em bị khuyết tật hay không chúng tôi không rõ”.

Ông Minh còn cho rằng, tuy Bộ GDĐT không quy định bắt buộc trường phải cho học sinh lên lớp nhưng vì sổ học bạ tiểu học (cũ) chỉ có 7 trang ghi cho 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5) nên việc phải làm bằng mọi cách để học sinh lên lớp được coi như một quy định ngầm, để đạt chỉ tiêu được giao. Nếu không đạt chỉ tiêu thì cán bộ, giáo viên sẽ bị hạ mức danh hiệu thi đua từ lao động tiên tiến xuống lao động trung bình; hoặc từ lao động trung bình xuống không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị kéo dài thời gian nâng lương. Ông Minh cho hay, trường có một vài giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến như thầy Nguyễn Quang Đức (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV NTNN, lớp 5A có em Hồ Văn Quyền không biết chữ.

Một sự thật khó tin nữa được ông Hồ Xa Cách – Chủ tịch UBND xã A Dơi tiết lộ, đó là vào kỳ thi cuối cấp 2005-2006, 14 học sinh lớp 9 Trường Tiểu học và THCS A Dơi đi thi thì có đến 8 em không biết chữ, không viết được tên mình. “Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở thầy cô trong trường nhưng không ăn thua”-ông Cách nói.
Tìm hiểu của PV NTNN, rất nhiều học sinh ở Hướng Hóa khi vào học các trường THPT được vài tháng thì phải bỏ học. Lý do, giáo viên trường THPT kiểm tra bài gắt gao, các em không biết chữ nên không thể học được và vì xấu hổ với bạn bè.
 
Chúng tôi đem câu chuyện học sinh tiểu học, THCS ở 2 xã A Dơi và A Túc chưa biết chữ đến gặp ông Nguyễn Đức Tuận – Trưởng phòng GDĐT huyện Hướng Hóa thì nhận được câu trả lời: “Chúng tôi thường xuyên tổ chức thanh tra giáo dục tại các trường. Đến nay, huyện đã đạt phổ cập bậc tiểu học và THCS. Tỷ lệ xóa mù chữ cũng đạt 100%”.
 
Hiệu trưởng sốc khi học sinh mù chữ

Để tìm hiểu về tình trạng học sinh lớp 7 không biết đọc biết viết, chúng tôi gặp ông Trần Đình Bá – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS xã A Dơi, ông Bá khoe rằng, trường có 658 học sinh cả 2 cấp học và 100% các em đều lên lớp trong mỗi năm học. Trường đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học từ rất lâu. Năm 2005, trường đạt phổ cập bậc THCS. Tỷ lệ xóa mù chữ cũng đạt 100%. Năm 2014 -2015 trường có 2 giáo viên THCS và 1 giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp huyện. “Đánh giá thật lòng thì giáo viên trường tôi là tuyệt vời” – ông Bá nói.

Ông Bá khẳng định không có chuyện học sinh học đến cấp THCS rồi mà chưa biết chữ. “Nếu có thì đã cho ở lại lớp chứ làm sao cho lên lớp được. Tôi luôn chỉ đạo các giáo viên phải chú ý đến chất lượng dạy học chứ không cần người ta khen, không cần thành tích ảo” – ông Bá nói.

Tuy nhiên, khi PV NTNN cùng ông Bá gặp học sinh Hồ Văn Thăng - lớp 7B để kiểm tra trình độ, ông Bá đã há hốc miệng khi chứng kiến học sinh trường mình không thể viết được chữ. “Không viết được chữ à, vậy sao lên được lớp 7?” – ông Bá buột miệng hỏi Thăng.

Cô giáo Hồ Thị Như Oanh – giáo viên chủ nhiệm của em Thăng cũng có mặt chứng kiến sự việc và thừa nhận Thăng không biết chữ. PV NTNN hỏi: “Tại sao cô biết em Thăng không biết chữ mà không báo cáo cấp trên?”. Cô Oanh lý do rằng cô mới về trường công tác được 5 tháng nên có nhiều việc còn thiếu sót, nhưng cô đã có báo cáo chung về tình hình học tập của học sinh. Còn ông Bá thì cho rằng trường thường tổ chức các buổi dự giờ nhưng không phát hiện ra trường hợp học sinh không biết chữ. “Vì tôi không nhận được báo cáo nào của giáo viên nên không biết. Mãi đến hôm nay, khi anh (PV NTNN) phản ánh mới biết sự việc này” – ông Bá giải thích.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất