Hôm nay, tiếp tục thuê thợ lặn tìm nạn nhân vụ Cát Tường

Hôm nay 5/11, gia đình nạn nhân chị Huyền cho biết vẫn tiếp tục thuê một thợ lặn tìm kiếm thi thể tại khu vực cách chân cầu Thanh Trì khoảng 100m.

Như vậy, tính đến hôm nay đã hơn nửa tháng trôi qua, thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường vẫn chưa tìm thấy.

“Chỉ thương 2 đứa con tôi còn quá nhỏ. Giờ tâm nguyện lớn nhất là tìm thấy mẹ các cháu để đưa về an táng. Còn thủ phạm gây ra tội ác này sẽ bị pháp luật xử lý sau”, anh Huy, chồng chị Huyền, bùi ngùi nói.

Trong nhiều ngày qua, gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục thuê thuyền đi dọc sông Hồng để tìm kiếm nhưng không thấy. Trung bình một lần thuê thuyền đi gia đình phải bỏ phí từ 5 - 7 triệu đồng.

Sáng nay 5/11 gia đình anh Huy tiếp tục thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân cách chân cầu khoảng 100m.

Một người bác ruột của nạn nhân cho biết, chi phí cho việc tìm kiếm đến nay chưa tính được con số cụ thể nhưng đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Gia đình nạn nhân thuê với chi phí trung bình 1 triệu đồng/thợ lặn cho khoảng 20 phút lặn tìm.

Gia đình chị Huyền vẫn tiếp tục thuê thuyền đi dọc sông Hồng để tìm kiếm thi thể
người thân.


"Gia đình cũng nghi ngờ về lời khai của các nghi can liệu có đúng hay không. Có thực sự các đối tượng đã ném xác cháu tôi xuống sông Hồng hay đã phi tang xác đi một nơi nào đó rồi dựng hiện trường giả để lừa gạt...", người bác ruột nạn nhân nói.

Hôm qua ngày 4/11 trả lời báo chí, ông Doãn Quốc Hưng, Đội trưởng đội thợ lặn trực tiếp tìm kiếm thi thể chị Huyền, khẳng định: Không có thi thể chị Huyền ở xung quanh khu vực cầu Thanh Trì, vì nhiều ngày qua tìm kiếm thi thể nạn nhân đã phát hiện 6 thi thể khác, nhưng lại không thấy thi thể chị Huyền.

Vì thế nên nếu xác chị Huyền được vứt xuống sông Hồng tại cầu Thanh Trì nếu không nổi chỗ này cũng nổi chỗ khác và sẽ có người phát hiện. Nhưng mấy ngày qua đội thợ lặn đã tìm kiếm hết quanh khu vực cầu Thanh Trì nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào".

Trong khi gia đình nạn nhân vẫn tiếp tục thuê thợ lặn để tìm thi thể chị Huyền cách cầu Thanh Trì 100m thì TS vật lý Nguyễn Văn Khải lại cho rằng, tìm xác chị Huyền ở cầu Thanh Trì là sai lầm cơ bản.

TS Nguyễn Văn Khải phân tích: “Giả sử, Nguyễn Mạnh Tường có ném xác nạn nhân xuống sông thì lỗi nằm ở việc tìm kiếm. Chúng ta thấy trên bản đồ và thực tiễn thì đoạn từ cầu Thanh Trì chảy xuống dưới Phủ Lý (Hà Nam) rất thẳng. Và trên đoạn thẳng đó, nếu vận tốc nước là 1m/s thì 1h đi được 3.600m, 24h đi được gần 90km. Nếu tính trên một đoạn đường cong thì chúng ta phải ứng dụng các định luật vật lý xem thi thể nạn nhân mắc chỗ nào.

Trước hôm đó là trời mưa, nước ở phía trên nguồn được nhiều, nước chảy nhiều nhưng không có rác, gỗ, bèo, tre nứa… bị trôi dạt ở sông Hồng. Thứ hai, nước trôi nhiều, vận tốc nước lớn nên nếu vứt xác ở khoảng giữa thì thi thể đi rất xa.

Đó là kiến thức tối thiểu những người tìm kiếm cần biết. Trong khi theo lời khai của Tường thì đêm 19/10, Tường ném xác nạn nhân nhưng mãi tới ngày 22/10, việc tìm kiếm thi thể mới được tiến hành. Nhưng những người tìm kiếm xác lại tập trung tìm quanh chân cầu Thanh Trì thì đó là điều sai cơ bản. Kể các các nhà ngoại cảm cũng càng sai khi nói rằng thi thể bị cát vùi, tấm sắt đè lên".

Theo Người đưa tin

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao