Hy hữu chuyện rớt xuống cầu tõm bị gỗ đâm thủng bụng

Ngày 4/8, Thạc sỹ - bác sỹ Nguyễn Hữu Lương Khoa ngoại gan – mật – tuỵ (bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: sau 3 ngày điều trị sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Văn Cho (sinh năm 1951, ngụ Long An) đã bắt đầu ổn định.

Mới đây bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ông Cho từ bệnh viện Long An chuyển lên trong tình trạng choáng nhẹ, hạ sườn bên trái có một vết thương hở do một thanh gỗ đâm  lọt hẳn vào trong người. 

Bệnh nhân cho biết, khi đang đi vệ sinh trên cầu tõm, thì thành gỗ đỡ ở cầu tõm bị gãy làm ông bị té xuống, thanh gỗ đâm vào bụng làm ông bị thương. Người nhà ông Cho đã chuyển lên bệnh viện huyện sơ cứu, sau đó  bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Long An để truyền dịch và chích thuốc giảm đau rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Rẫy. 

chanthuong
Đây là lần đầu tiên bệnh viện chợ Rẫy tiếp nhận một ca bệnh hy hữu.

Ngay sau đó ê kíp phẫu thuật của bệnh viện Chợ Rẫy gồm hai chuyên khoa là Ngoại lồng ngực và ngoại tổng quát đã phối hợp tiến hành phẩu thuật trong hai giờ. Ông Cho đã được cầm máu phúc mạc, cắt lá lách,  dẫn lưu hố lách, khâu cơ hoành và dẫn lưu màng phổi, lấy ra khúc gỗ to gần bằng cổ tay, dài khoảng 20 cm, rộng 3 đến 3,5 cm. 

May mắn cho bệnh nhân là thanh gỗ xuyên qua cơ hoành, thành ngực, làm nát lá lách nhưng do khúc cây ép vô lá lách nên không làm chảy máu nhiều nên giảm nguy cơ tử vong do mất máu. Bác sỹ Lương cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một ca bệnh hy hữu như trường hợp trên.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất