Kẻ “cuồng yêu” vác dao chém dã man cả hai mẹ con người tình

Vì bị gia đình cô gái ngăn cấm, không cho cưới, kẻ "cuồng yêu" đã ra tay đâm chém dã man cả hai mẹ con người tình.

Mấy ngày nay, người dân xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc hai mẹ con bị kẻ "cuồng yêu" đâm chém dã man vừa xảy ra tại địa phương.

Theo nhân chứng vụ việc kể lại, vào khoảng 6h10 phút ngày 17/11/2013, người dân xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng nghe thấy tiếng tri hô thất thanh phát ra từ nhà bà Phạm Thị Nh. (SN 1964). Một số người hàng xóm xung quanh vội chạy sang xem thì hoảng hốt thấy bà Nhẫn chảy nhiều máu trên người. Phía bên trong nhà bà Nhẫn, chị Phạm Thị B. (SN 1982, con gái bà Nhẫn) đang nằm bất động, trên người có nhiều vết chém.

Do cổng nhà đã bị khóa nên người dân đã phải phá cổng phụ để vào giải cứu mẹ con bà Nh. Lúc này, hung thủ đã không còn ở hiện trường.


Nhà chị Phạm Thị B, nơi xảy ra vụ đâm chém dã man vào sáng 17/11

Ngay sau đó, bà Nh. và chị B. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên. Các bác sĩ nhận định, chị B. mất máu nhiều, bị đa chấn thương, trong đó bàn tay mất một số ngón… Sau nhiều biện pháp chuyên môn cấp cứu, chị Nh. may mắn thoát chết, bà B. chấn thương nhẹ hơn và được giữ ở lại bệnh viện điều trị cùng con gái.

Nhận được tin báo từ quần chúng, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, sáng sớm ngày 17/11, khi chị B. và người em họ đang ngủ tại nhà thì hung thủ bất ngờ xông thẳng vào. Người này tay cầm dao lớn, lôi chị B. ra sau vườn và yêu cầu người em họ nằm im không được hô hoán. Chị B. bị kéo ra vườn, mặc dù đã van xin hung thủ nhưng nạn nhân vẫn bị chém nhiều nhát lên cơ thể.

Lúc này, bà Nh. đi chợ sáng về thấy con gái đang bị tấn công liền vào giải cứu và cũng bị hung thủ chém nhiều nhát vào người. Hoảng sợ, bà Nh. chạy thoát thân ra bên ngoài, đồng thời tri hô hàng xóm cứu giúp. Lúc hàng xóm có mặt, hung thủ đã bỏ trốn.


Ông V., nhân chứng của vụ việc đang chỉ vị trí chị B bị tấn công. Trên vườn vương lại
nhiều tóc của nạn nhân.



Nhiều vệt máu trong vườn

Theo lời một số người dân có mặt lúc đó thì hung thủ là một người đàn ông trung tuổi, người thấp, đậm người.

Dựa vào thông tin nạn nhân, người dân cung cấp và những bằng chứng tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định hung thủ là ông D, là người vùng khác chứ không thuộc xóm Gò Cao.

Nguyên nhân vụ việc là do ông D bị gia đình chị B. ngăn cấm, không cho cưới chị B.. Trước đó, người đàn ông tên D đã tức giận và dọa nạt “nếu không cho lấy sẽ giết con B. và cũng chết theo”. Sáng sớm ngày 17/11, y đã ra tay dã man với cả hai mẹ con chị B. như thông tin đã nêu ở trên.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao