Kế hoạch tự tử của cặp vợ chồng buộc tay nhau nhảy sông

Ngay trong đêm 21/10, vợ chồng anh Chư lúi húi viết lách, mọi người nhìn thấy nhưng nghĩ rằng hai vợ chồng đang tính toán sổ sách. Viết xong, họ quỳ xuống, hướng về phía bố mẹ và chắp tay lậy.

Hé lộ nguyên nhân tự tử

Xã Bát Trang (An Lão, Hải Phòng) những ngày này, đâu đâu cũng bàn tán câu chuyện về vụ tử tự của cặp vợ chồng Bùi Văn Chư và chị Phạm Thị Nhạn (cùng SN 1966, ở xóm 5, thôn Thượng Trang).

Chị N.T.L., bạn thân của chị Nhạn, kể lại: “Trước ngày xảy ra vụ việc, mấy lần Nhạn có tâm sự với tôi chuyện gia đình. Cô ấy mệt mỏi, bế tắc vì bố mẹ chồng trái tính trái nết hay đay nghiến, lại thêm chuyện anh em ruột thịt bên chồng bất hòa vì chuyện đất đai”.

Vợ chồng anh Chư, chị Nhạn có 2 người con. Người con trai lớn năm nay khoảng 20 tuổi. Còn cô con gái út đang học lớp 7. Vợ chồng anh là con út, đảm nhận trọng trách phụng dưỡng bố mẹ già. Bố anh Chư đã cao tuổi nên trái tính trái nết. Con dâu nổi tiếng hiếu thảo, hiền lành nhưng ông bà vẫn chưa vừa ý.

Chị Nhạn từng nức nở với người bạn về nỗi bất hạnh của mình khi mà chị bưng cơm mời mẹ chồng, mẹ chồng chị lại cho rằng cơm có tẩm thuốc độc. “Một lần đến nhà chị Nhạn chơi, chị Nhạn rót hai chén nước, một mời tôi, một mời mẹ chồng. Bà mẹ chồng chị ấy đã hất chén nước của tôi đi và bảo rằng đừng uống, nó cho thuốc độc đấy. Chứng kiến cảnh đấy, chị Nhạn chỉ cười bởi chị hiểu tính cụ”, người bạn thân của chị Nhạn chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đấy, những người anh, người chị ruột của anh Chư “bỗng một ngày” đòi chia đất. Chuyện phân chia thế nào, chính quyền và họ hàng chẳng thể tường tận, chỉ biết rằng, sau những lần chia ấy, anh em bất đồng nhìn nhau với ánh mắt oán trách.


Lúc mới phát hiện xác, người ta thấy xác phụ nữ nổi lên trước...

Và bế tắc đã được giải quyết bằng cái chết. Hồi 14h45 ngày 24/10, tại bờ sông Lạch Tray thuộc tổ 14 phư­ờng Bắc Sơn, Kiến An – Hải Phòng, người thuyền phó tầu BG-0006 khi đang đứng ở mũi tầu chuẩn bị bốc hàng lên bờ thì phát hiện có 02 xác người nằm sấp nổi ngay mũi tàu, tay phải của nam giới và tay trái của nữ giới được buộc vào nhau bằng một sợi dây. Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ và xác nhận của thân nhân nạn nhân, hai xác chết đó được xác định là anh Chư và chị Nhạn.

Cái chết được báo trước

Cái chết của đôi vợ chồng Chư - Nhạn được cho là được lên kế hoạch từ trước. Người bạn thân của vợ chồng anh Chư chia sẻ. “Trước ngày xảy ra vụ tự tử, tôi qua nhà anh chị ấy chơi, thấy anh chị ấy có vẻ rất buồn. Chuối đã mua về chất đầy nhà để bán dịp rằm nhưng không được đem bán, để thối nẫu ra”.

Theo tìm hiểu từ phía những người dân, khoảng 2-3 ngày trước khi xảy ra vụ tự tử, cứ tầm khoảng 17 - 18h, một số người hàng xóm thấy anh Chư đứng tần ngần ở chỗ cống Huân, đăm chiêu nhìn xuống dòng sông. Khoảng 23h ngày 21/10, có người đã nghe thấy tiếng hờ khóc gọi con của phụ nữ, tiếng hét của đàn ông ở khu vực cống Huân. Từ những chi tiết này, người dân dự đoán, hai vợ chồng anh Chư nhảy xuống sông từ vị trí này, cách nhà nạn nhân khoảng vài trăm mét.

Ngay trong đêm 21/10, trước khi ra khỏi nhà, vợ chồng anh Chư lúi húi viết lách, lúc đó ông Phán (bố anh Chư) nhìn thấy nhưng nghĩ rằng hai vợ chồng đang tính toán sổ sách buôn bán nên không để tâm. Viết xong, họ quỳ xuống, hướng về phía bố mẹ và chắp tay lậy.

Hai vợ chồng anh Chư để lại tất cả xe máy, ví tiền… cùng nhau ra khỏi nhà. Một hai ngày sau đó, không thấy vợ chồng anh Chư về, người nhà vẫn cho rằng họ đi chơi, hoặc đi công việc đâu đó, cho đến khi xác chết nổi trên sông được công an truy tìm danh tính.

Trước khi ra khỏi nhà để nhảy sông tự tử, chị Nhạn đã viết thư tuyệt mệnh. Chính con gái chị Nhạn là người cầm những lá thư này nhưng lại giấu biệt, dù biết rằng trong thư bố mẹ đã đề cập đến cái chết. Sau này khi xác vợ chồng anh Chư được xác định, cô con gái mới để lộ bức thư ra. Lý giải cho việc che giấu lá thư tuyệt mệnh, cô con gái nói rằng chỉ nghĩ bố mẹ đe dọa.

Trong nội dung thư chị Nhạn để lại, có cả lời trách cứ dành cho anh chị chồng về chuyện phân chia đất cát. Thậm chí vợ chồng anh Chư, chị Nhạn còn nhắn nhủ rằng nếu tìm thấy xác họ, hãy để vợ chồng người chị gái con bác họ lo ma chay chứ không muốn anh chị ruột của chồng lo việc này.

Ngoài ra, chị Nhạn còn tiết lộ bản thân chị không muốn tự tử nhưng anh Chư thì đã quyết phải chết. Thương chồng và đồng cảm với suy nghĩ, chồng chết, còn một mình trên cõi đời chị cũng chẳng thể sống hạnh phúc với một gia đình như vậy nên chị Nhạn đã quyết định tự tử cùng chồng.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất