Không khí tiếc thương tại nhà tướng Giáp ở Quảng Bình

Sáng 5/10, nhiều bà con, hàng xóm đã đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ai cũng trào dâng nỗi tiếc thương.

Bà con, hàng xóm vẫn không tin vào sự thật khi biết Đại tướng, người con của quê hương đã ra đi ở tuổi 103. Từ sáng sớm, nhiều người sang nhà Đại tướng thắp hương trên bàn thờ gia đình.

Bà Võ Thị Lài (75 tuổi), là cháu dâu của Đại tướng, khóc nức nở khi hay tin bác qua đời. “Tôi còn nhớ mãi câu nói của bác Giáp chỉ đạo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là "Thần tốc, thần tốc hơn nữa, Táo bạo, táo bạo hơn nữa để đánh thắng giặc Mỹ". Nghe tin bác Giáp mất là tôi chạy ngay qua nhà thắp nhang cho ông bà. Bây giờ lấy ai về mà cầm tay cháu, bắt tay cháu nữa”, bà Lài tâm sự.

Trong khi đó, ông Võ Đại Hàm, người trông coi ngôi nhà của Đại tướng từ năm 1977 đến nay, bồi hồi không nói nên lời: “Khi nghe tin Đại tướng mất, tôi khóc không nên lời, nước mắt trào ra mà khóc không thành tiếng”.


Tuổi thơ Đại tướng gắn liền với sông Kiến Giang, cách nhà Đại tướng khoảng 50m.


Ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại thôn An Xá,
xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình.


Chính quyền, các lượng thanh niên xung kích cũng sớm có mặt để phụ dọn vệ sinh trong
vườn nhà Đại tướng sau cơn bão. Trong khi đó, hàng xóm quét dọn vệ sinh đường làng
để chuẩn bị hậu sự cho vị tướng thân thương.


Bên trong căn nhà đơn sơ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Bức thư pháp Nguyên Lâm đại thụ được CLB thơ P.TRường Thi
tặng Đại tướng nhân dịp sinh nhật 100 tuổi.


Cổng vào ngôi nhà Đại tướng.


Bà con hàng xóm đến thắp hương cho ông bà tổ tiên trong ngôi nhà của Đại tướng.


Bà Võ Thị Lài (75 tuổi), là cháu dâu của Đại tướng, khóc nức nở khi hay tin bác qua đời.


Cây khế có từ trước khi tướng Giáp sinh ra, gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng.

Theo Tri Thức


Tin tức mới nhất