Lại thêm tấm biển “Hỏi đường 10K” ở Hà Nội: Thế này ai còn dám cất lời hỏi?

Ngày hôm nay, một tấm biển hỏi đường 10k/lượt lại xuất hiện trước khu vực trường ĐH KHXH&NV trên đường Nguyễn Trãi. Số tiền chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nếu lâu lâu cứ xuất hiện những tấm bảng khiến người ta ngại ngần thế này, thì còn ai dám mở lời hỏi?

Hôm nay (24/9), trên một số diễn đàn mạng, facebook Đ.D.K chia sẻ hình ảnh với nội dung “Cổng trường Nhân văn các cụ ạ”, kèm theo đó là tấm biển “Hỏi đường 10K/lượt”.

Chỉ sau ít phút đăng tải, thông tin trên đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người trên các diễn đàn mạng. Có ý kiến “bênh vực” người treo biển và cho rằng, tấm biển này chủ yếu để không muốn ai hỏi đường, làm phiền. Facebook H.N bình luận: “Chắc bị hỏi nhiều quá nên mệt, trước em có việc gần đoạn này tầm 1h mà phải khoảng trên 10 người qua hỏi đường”.

a5-e0a09
Thông tin được chia sẻ trên diễn đàn mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến ủng hộ việc làm trên, có ý kiến cho rằng “Nếu không biết thì nói không biết, hoặc không muốn trả lời thì từ chối ai lại treo biển hỏi đường như thế gây phản cảm”.

Facebook T.T chia sẻ: “Không bù cho mình, chỉ mong có người hỏi đường để chỉ cho họ vì họ không biết nên cần. Nhiều lúc mình đi đâu không biết cũng phải hỏi, ai chỉ cho mình là mình cảm kích lắm. Vì thế, ai hỏi tôi cũng luôn hướng dẫn tận tình”.

Để tìm hiểu câu chuyện trên, chiều 24/9, có mặt tại cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nằm trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), chúng tôi ghi nhận thấy tấm biển trên được đặt ngay ngắn ngay dưới chân cầu vượt khiến ai cũng dễ dàng quan sát.

Nhiều người đi qua đây định hỏi đường nhưng khi thấy tấm biển trên đều tỏ ra ái ngại rồi nhanh chóng đi lên phía trên, tìm người khác để hỏi. Chia sẻ với chúng tôi, một phụ nữ bán quán nước cho biết, tấm biển trên được một lái xe ôm đặt tại đây vào sáng nay.

DSCF6432 copy-a3985
Chiều 24/9, theo ghi nhận của của chúng tôi, tấm biển hỏi đường 10k/lượt vẫn được đặt ngay cạnh cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

DSCF6423 copy-a3985
Nhiều người đi qua thấy tấm biển trên không khỏi ái ngại.

“Sáng sớm, nhiều người thường xuyên hỏi đường trong khi đó một tài xế xe ôm chưa chở được lượt khách nào, sợ ế khách và không muốn bị làm phiền nên treo tấm biển trên để mọi người đỡ hỏi, nhiều người đi qua thấy tấm biển trên vội bỏ đi”, người phụ nữ này chia sẻ.

Được biết, người treo tấm biển là một tài xế xe ôm khoảng ngoài 50 tuổi thường xuyên đứng ở cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chờ đón khách. Đem thắc mắc của nhiều người đi đường hỏi về việc tại sao treo tấm biển trên, người đàn ông này từ chối trả lời và cho rằng “tôi treo biển ở đây không liên quan gì đến ai. Nếu anh hỏi đưa 100 nghìn đây tôi giải thích”.

Trước câu trả lời và cách hành xử của người đàn ông trên, nhiều người chứng kiến tỏ vẻ không hài lòng.

Bạn Nga, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, hằng ngày thường xuyên đi học qua đây nhưng hôm nay tỏ ra ngạc nhiên trước tấm biển phải trả tiền khi hỏi đường trên.

DSCF6426 copy-a3985
Đem thắc mắc của nhiều người đi đường hỏi về việc tại sao treo tấm biển trên người đàn ông để biển từ chối trả lời.

“Chắc lái xe ôm chỉ treo để mọi người đỡ làm phiền thôi, chứ họ cũng chẳng lấy tiền của ai làm gì. Tuy nhiên, việc làm trên không nên, dễ gây tâm lí ngại ngần và buồn, nhất là đối với những người ở xa đến. Nếu không muốn trả lời có thể từ chối. Đặt trường hợp nếu mình không biết đường mình cũng phải đi hỏi, nếu như ai cũng có cách hành xử như bác xe ôm kia thử hỏi ai còn dám hỏi đường nữa”, bạn Nga thẳng thắn chia sẻ.

Theo Nga, trường hợp tài xế xe ôm không muốn giúp đỡ người đi đường như trên ở Hà Nội rất hiếm. “Em đi nhiều nơi ở Hà Nội, các bác lái xe ôm và người dân rất nhiệt tình, nhiều người tận tình chỉ tận nơi. Việc giúp người đi đường như thế tuy bé nhưng khiến họ thấy vui vẻ và bản thân mình nếu đặt trường hợp giúp được ai cũng thấy thoải mái”, Nga nói thêm.

Đồng quan điểm với Nga, ông Tuấn, một người dân đi ngang qua tỏ ra không vui khi nhìn thấy tấm biển. “Mỗi người làm một việc tốt tuy nhỏ bé nhưng sẽ đẹp hơn rất nhiều. Việc để tấm biển như trên nhiều người đọc được sẽ không hay, họ nhìn thấy sẽ bỏ đi nhưng nhiều người tốt bụng khác sẽ tận tình giúp đỡ họ”, ông Tuấn nói.

Đầu tháng 2/2015, nhiều người đi qua đầu đường Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (ngay dưới tòa nhà Trung Yên 1) cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm biển được treo kiên cố trên thân cây với nội dung: “Hỏi đường 10K”.

Ngay sau đó, bảo vệ tòa nhà cũng lên tiếng về việc do có nhiều người hỏi đường và không muốn bị làm phiền nên đã treo biển. Tuy nhiên, do phản ứng của nhiều người nên một ngày sau đó tấm biển trên đã được dỡ bỏ.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất