Lái xe bấm còi bị lột sạch quần áo

- Vì bấm còi xin nhường đường, thầy giáo cấp 3 bị xỉ nhục giữa đường.

Tối hôm 29/09 trên trang mạng của Trung Quốc có đăng tải đoạn clip gây xôn xao khi một chàng thanh niên trẻ tuổi bị người đàn ông kéo xuống vệ đường và lột quần áo. Chàng trai có phản ứng lại nhưng càng bị người đàn ông đó la hét và đấm đá mạnh hơn. Được biết vụ va chạm xảy ra tại khu vực trung tâm của thành phố Đại Liên.


Không chỉ có những hành động thô bỉ, người đàn ông áo trắng còn liên tục lăng mạ anh.



Khi phóng viên điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát thì đã nhận được thông tin nạn nhân chính là một giáo viên cấp 3. Vụ va chạm xảy ra vào tết trung thu vừa qua. Nạn nhân kể lại: "Lúc đó vào khoảng hơn 3 giờ chiều và đường đang rất đông. Khi đó người đàn ông kia xuất hiện, tay cầm xe đạp trẻ con và cản đường đi. Tôi đã bấm còi xe hai lần nhưng ông ta không những không ngường đường mà còn lấy xe đập vào xe tôi. Sau đó tôi bị ông ta kéo ra vệ đường và bị lột quần áo. Vừa đấm đá ông ta vừa xỉ nhục tôi."




Người dân bên đường chỉ biết đứng nhìn.


Người anh đầy vết bầm tím.

Theo diễn biến đoạn clip thầy giáo khi bị đánh chỉ giơ tay lên đỡ chứ không đánh trả lại. Còn gã đàn ông kia đánh mỗi lúc một hăng. Điều này đã gây bất bình trong cư dân mạng trong suốt mấy ngày qua. Thầy giáo này còn cho biết sau sự việc này anh bị ảnh hưởng hình tượng nghiêm trọng.

Việt Hà


Tin tức mới nhất