Lễ hội giết thịt và uống máu bò tươi tại Mexico

(2Sao) - Mới đây, cư dân mạng trên toàn thế giới đã vô cùng phẫn nộ trước màn đâm chết bò và uống máu tươi ngay tại chỗ của những người dân vùng ngoại ô Mexico.

Sự việc man rợ trên xảy ra ở gần thành phố Mochitlán, bang Guerrero, phía tây nam Mexico. Được biết, đây là một phần không thể thiếu trong lễ hội tôn vinh vi thánh bảo hộ Santa Ana.

Trong đoạn video, có thể thấy một chú bò xám đang bị buộc bên ngoài nhà thờ thánh Santa Ana. Sau đó, chú bò này đã được người dân cùng một ban nhạc dẫn đi dọc con đường để thánh bảo hộ tối cao có thể “chúng giám” cho lòng thành của họ.

Ngoài ra, con vật đáng thương ấy còn phải gánh chịu muôn vàn đau đớn khi bị con người dùng gậy chích điện để hành hạ, hoặc là bị khiêu khích như những chú bò tót ngoài đấu trường bằng một tấm vải đỏ cỡ lớn. 


Trước khi bỏ mạng dưới lưỡi dao sắc bén của người dân, chú bò này đã bị bắt trói và chịu nhiều đau đớn khôn xiết.

Khoảng vài giây sau, đoạn video bắt đầu chuyển sang hình ảnh một chú bò đem khác cũng bị người dân buộc cổ vào thân cây. Đồng thời, nó còn bị trói chặt 4 chân và bị quật ngã xuống đất.

Tiếp đó, người đàn ông trong làng đã cho chú bò này uống một lon bia đầy trước giờ “hành quyết”.

Nhiều người đã lao tới quật ngã chú bò xuống đất và giữ chặt tứ chi của nó.

Kinh khủng hơn, người đàn ông kia đã áp miệng vào vết rạch trên ngực chú bò rồi vô tư tận hưởng dòng máu tươi nóng hổi như một “thức uống” có 1-0-2 trên thế giới.

Một số người đàn ông khác cũng hào hứng đến gần để uống máu chú bò bằng cách “húp” trực tiếp như người đàn ông đầu tiên, hoặc dùng tay hứng trước khi uống, hay "văn minh" hơn là dùng cốc nhựa để nhâm nhi từng giọt đào thẫm đỏ.

Trước giờ “hành hình”, chú bò đáng thương bị ép phải uống hết một lon bia đầy.

Khi vết thương trên ngực chú bò đã không còn chảy nhiều máu, một người đàn ông khác lại tiếp tục dùng dao rạch thêm một đường lớn hơn để "phục vụ cộng đồng". 

Sau khi chú bò đã hoàn toàn tử vong và người dân đã thực sự thoả mãn, người dân Mexico đã lấy kéo nhằm cắt mất cặp tai của chú bò.


Một người đàn ông đã lao tới dùng dao chém một đường dài vào ngực chú bò…

và tranh thủ “húp trọn” dòng máu nóng hổi bằng miệng của mình.

Cư dân mạng và tổ chức bảo vệ động vật đã lên án gay gắt hành vi man rợ của những người dân sống gần thành phố Mochitlán, bang Guerrero, phía tây nam Mexico.

thời, việc cho trẻ em chứng kiến các lễ hội kinh hoàng như thế này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sau này của các em.


Sau đó, nhiều người khác cũng thi nhau nếm thử hương vị của dòng máu tươi một cách đầy kinh dị.

Chính vì vậy, nhiều người đã khẳng định hành động trên là vô nhân tính “Việc làm kia không phải là nhân danh thánh mà để nhân danh quỷ dữ thì đúng hơn”. Bởi trước đây, Giáo hoàng Francis 2015 đã từng chỉ dạy con người rằng "Bất cứ hành động tàn nhẫn đối với bất cứ sinh vật nào đều là đi ngược lại với phẩm giá của loài người".

 Lan Hương
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất