Mất tiền sau cuộc "viếng thăm" đột ngột của hai người ngoại quốc

Hai người nước ngoài vào phòng vé ra vẻ khẩn thiết muốn được đổi tiền, thế nhưng, ngay sau khi họ rời đi, nhân viên đã phát hiện gần 5 triệu đồng của công ty không cánh mà bay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h10 phút ngày 4/10, tại phòng bán vé máy bay của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ E-FLIGHT, địa chỉ tại Tổ 28, Khu phố 2, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đơn trình báo của chị Vũ Thị Phương (SN 1991), là nhân viên phòng vé, vào khoảng thời gian trên, chị đang tiến hành cất số tiền bán vé trong ngày vào két sắt tại phòng bán vé.

Lúc này, tại phòng vé còn một nhân viên nam tên là Sơn cũng đang có mặt để thu xếp công việc cuối ngày.

Khi công việc sắp xong thì đột nhiên có hai người ngoại quốc (1 nam, 1 nữ) tiến vào và đi rất nhanh đến gần khu vực chị Phương đang đứng gần két sắt.

Người đàn ông cầm 2 tờ tiền mệnh giá 100.000 VND đưa ra trước mặt nhân viên Phương và nói giọng khẩn thiết giống như đang rất cần đổi tiền. Do sự khác biệt về ngôn ngữ nên chị Phương không hiểu được người đàn ông muốn đổi tiền gì.

Lúc này, chiếc két sắt chị Phương cất tiền vẫn mở và hai người ngoại quốc liên tục chỉ trỏ.

Sau một hồi cố gắng nghe hiểu hai người lạ mặt muốn gì, chị Phương đã cầm hai tờ tiền của người đàn ông kia với ý định giúp đỡ, nhưng đã trả lại ngay sau khi thấy mình không có đúng loại tiền họ cần đổi.

Cùng lúc đó, nhân viên Sơn đã vào trong để kiểm tra tiền cá nhân tìm loại tiền mà người đàn ông cần để giúp đỡ họ.

Tại phía ngoài phòng vé nơi nhân viên Phương đang đứng, két sắt vẫn mở, người đàn ông ngoại quốc đột nhiên đi đến khu vực có két sắt và thẳng tay đẩy cánh cửa két sắt ra và lục lọi bên trong như muốn tìm gì đó.

Quá bất ngờ trước hành vi của người lạ mặt, nhân viên Phương đã kịp quan sát từng hành động, cử chỉ tay của người đàn ông này.

Theo quan sát của nhân viên Phương, khi chị nhanh chóng đẩy người đàn ông ra khỏi khu vực két sắt thì ông này không lấy đi một tờ tiền nào trong két sắt của công ty.

 Người phụ nữ này được cho là đã tìm cách ngáng đường nam nhân viên để đồng bọn cuỗm tài sản

Người phụ nữ này được cho là đã tìm cách ngáng đường nam nhân viên để đồng bọn cuỗm tài sản

Thời điểm đó, khi nhân viên Sơn trở ra thì bị người phụ nữ đi cùng ngáng lại với mục đích không cho Sơn tiến tới chỗ chị Phương và người đàn ông ngoại quốc đang đứng.

Sau khi tỏ vẻ thất vọng vì không tìm được tờ tiền muốn đổi, hai người ngoại quốc này nhanh chóng trở ra cửa phòng bán vé. Đột nhiên, nhân viên Phương thấy mình có một tờ tiền đúng loại họ cần đổi nên đã gọi lại và đổi giúp.

Ngay sau khi hai người ngoại quốc rời khỏi phòng vé, chị Phương kiểm tra lại tiền để đóng két thì phát hiện rất nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 VND bị mất. Tổng số tiền bị mất lên tới 4,5 triệu đồng.

Mặc dù chị đã cố gắng tìm các khu vực quanh đó, nhưng mọi nỗ lực đều không tìm thấy tiền.

Nghĩ mình đã bị dàn cảnh lừa đảo, chị Phương đã làm đơn trình báo sự việc gửi lên các cơ quan chức năng để nhanh chóng tìm ra số tiền không cánh mà bay.

Sáng 7/10, trao đổi với PV qua điện thoại, đại diện công an Phường Trung Mỹ Tây xác nhận, đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của chị Phương.

"Sau khi tiến hành thu thập tài liệu và chứng cứ, chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên công an quận 12", người này nói.

Hiện sự việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất