Mối tình tội lỗi của người đàn bà nằm trong bao tải

Sau buổi tối trốn chồng đi gặp tình nhân, người phụ nữ đã bị chích điện cho đến chết vì không chịu “quan hệ” lần hai trong đêm với người tình.

 Xác nạn nhân bị nhét vào bao tải vứt ra ngoài đường. Khi mọi chuyện được phát hiện, người chồng chịu nỗi đau kép, vừa mất vợ vừa bàng hoàng nhận ra sự thật bấy lâu nay mình bị vợ cắm sừng.

Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân


Xác người đàn bà trong bao tải ven đường


Buổi chiều ngày 22/9, một người dân ở ấp Bắc B, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, Tiền Giang tình hình cờ phát hiện một bao tải nằm ở cạnh mương nước. Người đàn ông nay tò mò dùng dao rạch bao tải ra thì giật nảy mình vì bên trong là xác của một người phụ nữ, thi thể tím tái và đã bắt đầu phân hủy.

Tin tức nhanh chóng được trình báo đến cơ quan công an. Công tác nhận dạng thi thể nhanh chóng được tiến hành. Trong buổi chiều đó, anh Nguyễn Anh Tùng (43 tuổi) ngụ ấp Hậu, xã Dưỡng Điềm được gọi đến để nhận thi thể của người phụ nữ xấu số.

Đến nơi, anh Tùng đau nhận ra đây là thi thể người vợ đầu ấp tay gối với mình suốt 18 năm qua, chị Nguyễn Thị Nhị (38 tuổi). Vụ việc ban đầu được lực lượng công an nhận định rất có khả năng là một vụ án cướp của giết người, vì toàn bộ số tài sản như xe máy, vòng vàng của nạn nhân đeo đã không còn nữa.

Người chồng cuồng trong cơn đau không biết vì lý do gì mà vợ mình bị sát hại rồi vứt ra đường một cách dã man đến như thế. Sau 4 ngày gây án, hung thủ sa lưới pháp luật. Ai ngờ đó là gã hàng xóm, anh em thân thiết với gia đình nạn nhân, tên Cao Văn Chính (58 tuổi), ngụ ấp Bắc B, xã Điềm Hy.

Chồng nạn nhân nhớ lại: “Trước khi xảy ra vụ án, chiều ngày 20/9, vợ tôi xin phép đi đám cưới của một người bạn ở thị trấn Châu Thành. Vì hôm ấy trời mưa lớn nên cô ấy không đi sớm mà mãi đến 19h tối mới ra khỏi nhà. Tôi không đi cùng vợ nhưng cũng rất lo lắng và không quên nhắc vợ về sớm trước 22h. Ai ngờ cô ấy lại giấu tôi, đi với người đàn ông khác rồi xảy ra chuyện đau lòng”.

Chờ đến hơn 10h tối, người chồng vẫn chưa thấy vợ về, sốt ruột đứng ngồi không yên. Đến 3h sáng anh vẫn chưa thấy vợ đâu. Sáng hôm sau, anh đi khắp nơi tìm vợ đến nhà người bạn của vợ tại thị trấn Châu Thành để hỏi thăm tình hình, anh càng lo lắng hơn khi người bạn kia nói với anh rằng đêm hôm qua vợ anh không hề đến phụ đám cưới như đã nói.

Anh đi đến những nơi có thể đến và lên cả Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để đăng tin tìm vợ nhưng không có kết quả. Cho đến khi được người ta gọi điện báo tin cho anh về nhận dạng thi thể vợ, người chồng như ngã gục trong đau đớn.

Anh bần thần nhớ lại: “Tôi đã từng đi qua chiếc bao tải đó nhưng có ai ngờ vợ mình đang nằm bên trong”.

Thì ra người vợ không đi đến đám cưới mà dối chồng lẻn qua nhà của tình nhân. Trước đó vào buổi chiều, đôi “gian phu dâm phụ” đã lén lút hẹn hò nhau buổi tối sẽ gặp. Theo đó, tên Chính biết vợ mình đi đám giỗ bà con xa, nhà không có ai nên đã gọi điện cho chị Nhị, rủ qua nhà để cùng nhau “tâm sự”.

Tại cơ quan công an, Chính khai nhận nguyên nhân giết người tình là vì sau khi tan cuộc “mây mưa” lần thứ nhất, chị Nhị từ chối quan hệ lần thứ hai. Hai bên lời qua tiếng lại, không làm chủ được mình, Chính lấy cây tre buộc dây điện một đầu vào sẵn rồi cắm vào ổ điện gí thẳng vào người nạn nhân cho đến chết. Xong việc, gã lột sạch vòng vàng, điện thoại và giấy tờ nạn nhân mang theo, giấu phía sau tủ thờ. Thi thể nạn nhân được gã nhét chặt vào bao tải rồi cho lên xe chở đi nơi khác hòng phi tang.

Trên đường đi thi thể nạn nhân bị rớt xuống mương nước, loay hoay một hồi không đưa lên được, Chính vứt luôn ở đó.

Chiếc xe máy nạn nhân mang theo, hung thủ tháo ra từng bộ phận rồi vứt xuống những ao nước xung quanh nhà. Sáng hôm sau, Chính bỏ đi Sài Gòn, đến khi trở về tìm cách tiêu thụ tang vật thì lực lượng công an tóm gọn.

Mối tình tội lỗi

Anh Tùng, Nhị và Chính vốn có tình bạn vô cùng đẹp đẽ. Là hàng xóm, họ sống giúp đỡ lẫn nhau, san sẻ buồn vui, những khó khăn trong cuộc sống.

Anh Tùng cho biết, vợ chồng anh lấy nhau đã 18 năm qua. Do vợ bị vô sinh, vợ chồng anh không có con cái nhưng hai người luôn hòa thuận và hạnh phúc. Hằng ngày, anh lên TP.Mỹ Tho làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi vợ. Nhị ở nhà tăng gia sản xuất bằng việc chăm vườn cây, bầy gà vịt. Dù không khá giả gì nhưng cuộc sống ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền.

Vợ chồng anh sống cách nhà hung thủ chỉ cách nhau con đường quốc lộ. Hai gia đình thường xuyên qua lại.Thời gian gần đây, Chính thường xuyên đến nhà vợ chồng anh để “giúp đỡ”.

Người chồng đau khổ: “Thấy ổng qua lại thường hơn, tôi vô tư đâu có nghĩ được điều gì khác đâu. Tôi tin tưởng vào tình bạn của  mình. Thấy ông đỡ đần công việc nặng nhọc lúc tôi vắng nhà, tôi càng cảm kích vô cùng. Thật sự không ngờ, ông ấy và vợ tôi lại có mối quan hệ mờ ám thế kia”.

Ông Nguyễn Văn Ba, anh ruột của nạn nhân bức xúc: “Dù gì cũng là hàng xóm với nhau, hơn nữa nếu như những gì Chính khai ở cơ quan điều tra thì ổng và em tôi cũng có quan hệ tình cảm, ai lại ra tay tàn nhẫn như thế”.

Ông Ba cho biết, vốn dĩ ông cũng coi ông Chính như anh em trong nhà, hết mực tôn trọng. Nhưng sau khi sự việc đau lòng xảy ra, ông nhất quyết từ mặt gia đình bên kia, cương quyết đưa mọi việc ra ánh sáng.

Về phần hung thủ, Chính đã có hai đời vợ, ở độ tuổi gần 60 lại sinh tật bê tha tằng tịu với vợ bạn. Lợi dụng thời gian bạn đi làm ăn xa, Chính qua nhà bạn thường xuyên hơn, quan tâm đến người phụ nữ cô đơn nhiều hơn. Trong khi đó, trong thời gian vắng chồng, người đàn bà phản bội đã ngã vào vòng tay của gã đàn ông có âm mưu đen tối.

“Họ qua lại với nhau rất bí mật nên không một ai biết, mãi cho đến khi cái chết của nạn nhân được phát hiện và hung thủ sa lưới thì mọi người mới ngỡ ngàng”, một hàng xóm cho biết.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, sớm đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật.

Theo Xa lộ pháp luật


Tin tức mới nhất